HAGL, V-League “chết yểu”, nhưng Công Phượng đã hồi sinh

Tiểu Mã |

Hôm qua, có lẽ hình ảnh Công Phượng sẽ “lung linh” hơn rất nhiều nếu không bị át đi bởi những tranh cãi và màn thua ngược cay đắng của đội bóng phố Núi.

Đã lâu lắm rồi người ta mới lại thấy Công Phượng ghi một siêu phẩm trên chấm đá phạt. Cú sút thần sầu vào lưới Thanh Hóa khiến khán giả gợi nhớ lại tuyệt phẩm lá vàng rơi mà anh từng ghi vào lưới U23 Malaysia tại SEA Games 28 - thời điểm mà Phượng đang ở đỉnh cao phong độ.

Ở bàn thắng thứ 2 của HAGL, Hồng Duy là người đưa bóng vào lưới nhưng công lớn phải kể Phượng - người đã tung đường chuyền tinh tế và chính xác tới từng cm. Pha kiến tạo đó đã thể hiện độ "phiêu" và cả nhãn quan chiến thuật đầy sắc bén của tiền đạo xứ Nghệ.

Một siêu phẩm thành bàn cùng với pha kiến tạo tinh tế, Công Phượng phần nào đó đã chứng minh biệt danh "Messi Việt" mà người hâm mộ gán cho anh không phải là sự so sánh quá khập khiễng.

Công Phượng sút phạt tuyệt đẹp mở tỷ số cho HAGL

Chiều qua tại Pleiku, đằng sau những tranh cãi xung quanh những phát quyết của trọng tài, Công Phượng đã thực sự hồi sinh. Phượng chính là "nguồn sống" và là linh hồn trong những đợt tấn công của đội bóng phố Núi, trong ngày mà Văn Toàn thi đấu chưa thực sự hiệu quả.

Màn thăng hoa trước Thanh Hóa - ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch có thể coi là trận đấu thành công bậc nhất của tiền đạo xứ Nghệ kể từ ngày khai màn V-League 2017. Từ một Công Phượng bế tắc và "lạc lối", hôm nay, anh đã thực sự trở lại.

Tất nhiên, khi Phượng tỏa sáng, HAGL đã chơi sòng phẳng thậm chí còn nhỉnh hơn hẳn so với Thanh Hóa. Đáng tiếc là anh chỉ như cánh én không làm nên mùa xuân, khi cục diện trận đấu bước sang một ngã rẽ khác vì những phán quyết của trọng tài và cả từ chính sai lầm phía HAGL trong đó có một phần trách nhiệm từ HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Sau trận đấu, ngay tới chuyên gia Lê Thụy Hải, người luôn có những nhận định khắt khe với Công Phượng cũng phải lên tiếng khen ngợi: "Hôm nay Phượng chơi rất tốt, kể cả chuyền bóng chứ không chỉ ghi bàn".

HAGL, V-League “chết yểu”, nhưng Công Phượng đã hồi sinh - Ảnh 2.

Công Phượng đang là nhân tố đáng chú ý bậc nhất ở V-League.

Ông Hải "lơ" cũng không quên góp ý: "Nhưng em vẫn còn non, đáng lẽ khi thủ môn đẩy mình thì ngã đi thì phải thổi nhưng vẫn đi tiếp".

Lời nhận xét của ông Hải quả là chí lý, song có lẽ nếu tiền đạo xứ Nghệ nếu không "non" và "ngây thơ" như thế, anh đã không còn là Công Phượng. Nếu anh biết mưu mẹo, biết tiểu xảo, sẵn sàng ngã để được hưởng đá phạt thì Phượng đã trở thành một người khác.

Sự chất phác, chơi bóng theo đúng bản năng của mình là thứ để Phượng chiếm được tình cảm của đông đảo CĐV. Có lẽ Phượng cũng phải dần phải thực dụng hơn, khôn ngoan hơn nhưng đó là câu chuyện của tương lai và sẽ cần thêm rất nhiều thời gian.

Dẫu sao, giữa bầu trời V-League đang cực kỳ ngột ngạt, với những màn cãi vã và tranh luận liên miên khiến tất cả cảm thấy mệt mỏi, Công Phượng vẫn đang là điểm sáng để người hâm mộ có thể gửi gắm niềm tin sau từng vòng đấu.

Sắp tới, tiền vệ Tuấn Anh sẽ trở lại để sát cánh cùng Phượng chinh chiến tại V-League. Khi đó, người hâm mộ càng có thêm lý do để tin tưởng rằng tiền đạo xứ Nghệ sẽ còn tiếp tục tỏa sáng.

Tất nhiên, người hâm mộ có ly do chờ đợi để được chiêm ngưỡng những pha xử lý ngẫu hứng, những bàn thắng siêu phẩm của Phượng thay vì bị "bội thực" bởi những cãi vã không có hồi hết ở giải đấu V-League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại