HAGL tan nát trong ngày Công Phượng không có nổi một cú sút

Tiểu Mã |

Đã không có một HAGL quyến rũ nào nữa, chẳng có một Công Phượng hừng hực khát khao nào cả. Tất cả những gì đội bóng phố Núi “phô diễn” chỉ còn là sự bạc nhược đến thê thảm.

Hà Nội FC 3-0 HAGL (vòng 3 V-League 2017)

Sau 2 thất bại trước SHB Đà Nẵng và Hải Phòng, HAGL hành quân tới Hàng Đẫy đối đầu với Hà Nội FC trong sự hoài nghi lớn lao của người hâm mộ. Sự lo lắng ấy càng có lý khi đội bóng phố Núi vắng Minh Vương – người đã thi đấu khá ấn tượng ở mùa trước.

Trái ngược với HAGL, chủ nhà Hà Nội FC dù vắng tiền vệ chủ lực Văn Quyết nhưng những ngôi sao khác như Thành Lương, Quang Hải, Samson… là quá đủ để họ tạo ra thế trận một chiều và liên tiếp trừng phạt những sai lầm của đội khách.

Trong một ngày khá lạnh giá ở mảnh đất thủ đô, khá đông CĐV của đội bóng phố Núi đã tới sân Hàng Đẫy để cổ vũ cuồng nhiệt, hòng tiếp thêm sức mạnh cho Công Phượng và đồng đội. Có rất nhiều lần người ta nghe thấy tiếng "Công Phượng" được hô vang.

HAGL tan nát trong ngày Công Phượng không có nổi một cú sút - Ảnh 2.

Hà Nội có chiến thắng quá dễ dàng trước HAGL.

Nhưng hôm nay, các học trò của HLV Quốc Tuấn đã có lỗi với các CĐV bởi đơn giản, Công Phượng, Văn Toàn và đồng đội thi đấu quá nhạt nhòa và không để lại được bất kỳ một dấu ấn tích cực nào.

Suốt 90 phút, chủ nhà Hà Nội là đội lấn lướt hoàn toàn. Ngay phút thứ 9, Hoàng Vũ Samson mở tỷ số sau đường chuyền dài của hậu vệ Silva. Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra thế trận vượt trội và hệ quả là Samson có bàn thắng thứ 2 phút 48 và sau đó là pha ấn định tỷ số của Linares Silva ở phút 57.

HAGL tan nát trong ngày Công Phượng không có nổi một cú sút - Ảnh 3.

Niềm vui của Hà Nội và sự bất lực của HAGL.

Trái ngược với sự thăng hoa của Hà Nội FC, HAGL hôm nay đã thể hiện bộ mặt thảm họa từ hàng công tới hàng thủ.

Gương mặt được kỳ vọng – Công Phượng tiếp tục thể hiện sự bất lực đến cùng cực khi không thể tung ra lấy 1 cú sút trúng đích. Ở cuối trận, tiền đạo xứ Nghệ nỗ lực để tung ra cú dứt điểm nhưng rốt cục anh vẫn chỉ lực bất tòng tâm.

HAGL tan nát trong ngày Công Phượng không có nổi một cú sút - Ảnh 4.

Công Phượng vẫn hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn.

Ở cuối trận, Công Phượng bị đau và phải nằm sân khá lâu. Chúng tôi sẽ sớm thông tin đến độc giả tình trạng của Công Phượng.

Với kết quả này, HAGL chắc chắn vẫn sẽ giậm chân ở vị trí bét bảng xếp hạng với 0 điểm, đúng 1 bàn thắng và 6 bàn thua.

Đáng nói, HAGL chính là đội bóng duy nhất vẫn trắng tay và cũng đang là đội sở hữu hàng công tệ nhất tại V-League 2017.

Đây rõ ràng là điều mà ngay cả những CĐV lạc quan nhất của đội bóng phố Núi cũng khó lòng chấp nhận nổi.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội FC 3-0 HAGL

Đội hình:

Hà Nội: Anh Đức, Đại Đồng, Ngọc Đức, Thành Lương, Văn Kiên, Quang Hải, Gonzalo, Samson, Thái Quý, Silva, Hùng Dũng.

HAGL: Vĩnh Lợi, Đông Triều, Fehr, Tăng Tiến, Văn Thanh, Ngọc Quang, Ideguchi, Đức Lương, A Hoàng, Văn Toàn, Công Phượng.

Bàn thắng:

Hà Nội: Samson (9’, 48’); Alvaro Linares Silva (57’).

BXH V-League 2017

HAGL tan nát trong ngày Công Phượng không có nổi một cú sút - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại