HAGL "rơi vàng" trong trận cầu đầy bạo lực và ấm ức

Đoàn Dự (Ảnh: Giang Nguyễn) |

Cuối trận đấu, cầu thủ HAGL lao vào xô xát với cầu thủ Đà Nẵng. Trước đó, nhiều pha bóng khiến cầu thủ chủ nhà phải nằm sân.

HAGL đã có một trận đấu cực kì đáng quên trước Đà Nẵng. Đội khách đã có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, ngay phút thứ 9 sau pha đá phạt siêu phẩm của Minh Vương. Thế trận sau đó cũng giằng co, đưa tỷ số 0-1 về tận phút 60.

Đấy là thời điểm Merlo, người từng chọc thủng lưới HAGL 10 lần trước đó dũng cảm ghi bàn thắng cho đội chủ nhà. Sau pha đánh đầu này, Merlo đã bị gãy mũi do va chạm với Kim Jinseo.

Sức nóng của trận cầu tăng cao hơn bao giờ hết trong những phút cuối của trận đấu. Ở phút 81, trọng tài cho Đà Nẵng được hưởng 11m đầy tranh cãi.

Kim Jinseo theo kèm cầu thủ Đà Nẵng, rồi bị đối phương ngả bàn đèn móc bóng trúng mặt. Bóng sau đó nảy ra, chạm tay Kim Jinseo và trọng tài chỉ luôn vào chấm 11m. Các cầu thủ HAGL đã phản ứng dữ dội, song Đức Chinh vẫn được bước lên thực hiện thành công quả phạt đền.

Ghi bàn trước nhưng các cầu thủ HAGL lại thua ngược 1-2 (Ảnh: Giang Nguyễn).

Những phút sau đấy, HAGL mất bình tĩnh, trong khi Đà Nẵng lại vô cùng tinh quái, liên tục chơi trò tâm lý khiến đối phương mất bình tĩnh. Các cầu thủ HAGL liên tục phạm lỗi và cầu thủ chủ nhà thì luôn sẵn sàng lăn ra sân, rồi vật vạ để được cáng ra ngoài.

Tăng Tiến, cầu thủ mới trở lại sau án phạt nội bộ của bầu Đức cũng có một tình huống vào bóng khá thô bạo và phải nhận thẻ vàng.

Thua trong thế đã dẫn trước lại vì quyết định tranh cãi của trọng tài, rồi sau đó bị đối phương làm mất bình tĩnh, thật khó có gì tệ hơn đến với HAGL tại vòng đấu tiên lượt về V.League.

Có lẽ, các cầu thủ HAGL cần phải bình tĩnh hơn trong bất cứ hoàn cảnh nào vì nếu thế, biết đâu họ đã vượt qua được cả tình huống penalty ở phút 81 mà ghi bàn gỡ hòa, thậm chí chiến thắng? Còn nổi nóng chỉ khiến đội khách bỏ qua những cơ hội và nhận thẻ phạt mà thôi.

Cùng khung 17h00 với HAGL, Bình Dương thua 1-2 trước đội khách SLNA trong khi Hải Phòng thắng 2-0 khi đón tiếp TP.HCM. Khánh Hòa thì có trận hòa 2-2 khi đón tiếp Quảng Nam.

ĐH ra sân

SHB. Đà Nẵng: Văn Hưng, Anh Quang, Văn Long, Việt Anh, Nhật Tân, Thanh Hải, Tiến Dụng, Kouassi, Đức Chinh, Đỗ Merlo, Christian

HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, Văn Thanh, Đông Triều, Kim Jin-seo, Tăng Tiến, Việt Hưng, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại