HAGL ra mắt tân binh "khủng": Lại Tây... đi bộ

Ngô Trà |

Chiều nay, trên SVĐ Hà Nội, HAGL chính thức ra mắt ngoại binh mới được hứa hẹn, mang áo số 10, và từng đàn chim sẻ lại được dịp thơ thẩn kiếm ăn bên phía cầu môn đội chủ nhà.

Thể hình to cao, rắn chắc, khuôn mặt "sát thủ", dữ dằn, có vẻ như Paraiba sẽ là sự đe dọa đáng sợ cho hàng thủ của HN T&T, nhưng diễn biến trên sân đáng tiếc lại thể hiện điều ngược lại.

Hiệp 1 chưa trôi qua được một nửa, thì sau một pha tranh chấp không bóng giữa sân với Đại Đồng, tân binh của HAGL đã phải rời sân bằng cáng với chiếc mũi đầy máu. Màn nhập cuộc V-League có phần quá khắc nghiệt với cầu thủ Brazil sinh năm 1988 này.

Được bố trí đá cặp với Văn Toàn trên hàng tiền đạo, ấn tượng duy nhất Paraiba để lại trên sân là dáng đi bộ rất đẹp. Cầu thủ này đi bộ khi HAGL phát động tấn công, đi bộ trong những pha cả Văn Toàn băng về còn phải băng về phòng ngự, và đẹp nhất trong 3 tình huống đem bóng từ gôn nhà lên vạch giữa sân.

Cuối trận, từ một pha tỉa bóng sang cánh trái từ giữa sân, Thành Lương tăng tốc, đội trường HAGL bám theo. Lương "dị" giong thẳng bóng vào vòng cấm địa, đè mặt đối phương, đột ngột tăng tốc, cài bóng lại rồi... ngã. Penalty! Và Gonzalo không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số 3-0 từ chấm phạt đền.

HAGL vẫn thế. Vẫn ngây thơ trước một HN T&T đầy lọc lõi. Những trận đấu HN T&T - HAGL, bất kể trên sân Hàng Đẫy hay sân Gia Lai đều là những màn tra tấn tinh thần khủng khiếp với các cầu thủ phố Núi. Và trận đấu chiều nay không phải là ngoại lệ.

HAGL ra mắt tân binh khủng: Lại Tây... đi bộ - Ảnh 1.

Ghi bàn trên sân tập, nhưng ở trận đầu thử lửa V-League, Paraiba "tắt điện".

Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm của CLB bóng đá HN T&T, và cũng chẳng phải là ngày cuối giải, để đội bóng Hà Nội phải "nhường nhịn" đội bóng của bầu Đức. Và khi căng hết sức, HAGL khác gì những đứa trẻ con trước sự già dặn và tinh quái của đội bóng Hà Nội.

Lại một lần nữa, có vẻ HAGL lại "hớ" khi tuyển ngoại binh. Ngoài màn đi bộ trên sân đầy ấn tượng, điều duy nhất còn lại Paraiba để lại trên sân là những màn tranh cãi với trọng tài và khá may mắn khi không bị lĩnh thẻ đỏ.

Có vẻ, thay vì chuyên môn, sau màn phản ứng trọng tài của Văn Toàn, màn ăn thẻ vàng lãng xẹt cũng của cầu thủ HAGL này trong trận ĐTQG Việt Nam gặp Syria, cùng màn đánh vào mặt đối phương của Dương Văn Pho ở trận đấu với SHB Đà Nẵng, bầu Đức muốn tăng cường sự máu lửa, hơn là chuyên môn.

Và nếu thế, HAGL đang thể hiện rất tốt trên con đường "hòa nhập" với phần còn lại của V-League. Nếu như thế, liệu đây là tín hiệu đáng mừng?

Đội hình thi đấu:

Hà Nội T&T: Minh Long, Dương Thanh Hào, Văn Kiên, Đại Đồng, Ngọc Đức, Victor, Quang Hải, Thành Lương Văn Quyết, Gonzalo, Hoàng Vũ Samson.

HA.GL: Văn Tiến, Văn Long, Văn Thắng, A Hoàng, Đức Lương, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương, Ideguchi, Paraiba, Văn Toàn.

Ghi bàn: Hoàng Vũ Samson (34'), Văn Quyết (57'), Gonzalo (83').

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại