HAGL nhận kết quả bẽ bàng, Công Phượng mờ nhạt ngày Tiến Linh vụt sáng

Đoàn Dự (Ảnh: Bạch Dương) |

Hành quân tới sân Bình Dương, HAGL hẳn không thể ngờ họ phải chịu kết quả tồi tệ đến vậy.

Vòng 26 V.League 2018: Bình Dương 4-1 HAGL

Không thể hoàn thành chỉ tiêu toàn thắng 3 trận cuối mùa sau khi hòa Hải Phòng 0-0 ở vòng 25, HAGL hướng tới 3 điểm trước Bình Dương để có thể khép lại V.League 2018 với niềm vui nhỏ an ủi. Thế nhưng, rốt cục HAGL lại phải nhận 1 trận thua cực kì bẽ bàng.

Ở ngay phút 22, Sỹ Giáp đã đánh đầu tung lưới hàng thủ đội khách, sau pha đá phạt của Ali. Lỗi trong bàn thua này tiếp tục thuộc về sự sơ hở trong phòng ngự của CLB phố Núi.

Chỉ 10 phút sau, NHM ở sân Gò Đậu lại được dịp ăn mừng và lần này, Tiến Linh có màn solo hấp dẫn, tung lưới HAGL. Đây đã là pha lập công thứ 14 của Tiến Linh, bỏ xa Công Phượng 2 bàn ở cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới nội.

Ảnh: Bạch Dương

Hàng thủ chểnh mảng, HAGL cố gắng lắm mới có được bàn gỡ ở phút 45 nhờ công Minh Vương. Nhưng đó cũng chỉ là 1 điểm sáng rất nhỏ, trong màn tối bao bọc HAGL.

Đến hiệp 2, đội khách thủng lưới thêm 2 bàn nữa ở các phút 77 và 90+1 khi Ali cùng Tiến Linh lập công.

Trong ngày mà Công Phượng không để lại được dấu ấn cụ thể nào, Tiến Linh đã ghi hẳn 1 cú đúp, chốt lại con số 15 bàn thắng ở V.League 2018, chính thức trở thành Vua phá lưới nội.

ĐH ra sân:

Bình Dương: Tấn Trường, Thanh Thảo, Tấn Tài, Anh Tài, Tấn Tài, Trung Tín, Tuấn Cảnh, Sỹ Giáp, Đinh Hoàng Max, Tiến Linh, Rabo Ali.

HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy, Minh Vương, A Hoàng, Anh Tài, Thanh Hậu, Zeba Josip, Công Phượng, Văn Toàn.

HAGL nhận kết quả bẽ bàng, Công Phượng mờ nhạt ngày Tiến Linh vụt sáng - Ảnh 3.

Kết quả vòng 26 V.League 2018

HAGL nhận kết quả bẽ bàng, Công Phượng mờ nhạt ngày Tiến Linh vụt sáng - Ảnh 4.

BXH V.League 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại