HAGL bị cầm hoà trận ra quân: Khi dàn sao U23 Việt Nam chỉ còn là quá khứ

Anh Tú |

Trên sân nhà, HAGL đã không thể giành 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là B.Bình Dương. Đây là lời cảnh báo cho những tham vọng lớn của đội bóng phố Núi.

Điểm sáng ngoại binh, bóng bổng

Không khó hiểu khi HAGL nhập cuộc với khí thế tưng bừng, chơi lấn lướt hoàn toàn B.Bình Dương. Đội chủ nhà không chỉ được đánh giá cao hơn bởi trong đội hình sở hữu dàn sao U23 Việt Nam như Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường… mà mùa giải này còn có sự trở lại của Tuấn Anh ở tuyến giữa, cùng sự tăng cường của hai ngoại binh chất lượng.

Đó là chưa kể, sự cổ vũ của khán giả trên sân Pleiku đã giúp các cầu thủ trẻ HAGL khởi đầu đầy hưng phấn. Với khả năng di chuyển rộng, HAGL gây sức ép lớn về phía khung thành B.Bình Dương.

Các vị trí của HAGL được luân chuyển nhịp nhàng , gây ra nhiều khó khăn với đội khách. Đặc biệt, sự trở lại của Tuấn Anh và Xuân Trường đã giúp tuyến giữa của HAGL chơi sáng tạo hơn nhiều so với mùa giải trước.

Dù vậy, trong lối chơi của HAGL, vẫn luôn thiếu sự hiệu quả. Trong hiệp 1, đội bóng phó Núi không phải không có những cơ hội ngon ăn, nhưng bỏ lỡ đáng tiếc. Còn ở hiệp 2, đội chủ nhà tích cực dứt điểm từ xa và tận dụng những quả đá phạt trực tiếp, nhưng vẫn chưa thể mang về bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Vòng 1 V.League: HAGL 0-0 Bình Dương

Phải đến khi HLV Dương Minh Ninh rút Hồng Duy chơi mờ nhạt bên cánh trái để thay bằng Minh Vương, lối chơi của đội chủ nhà mới được cải thiện. Rõ nhất là những tình huống di chuyển thông minh, tốc độ của Minh Vương đã tạo ra nhiều khó khăn với hàng thủ B.Bình Dương. Nhưng như vậy là chưa đủ để HAGL đánh bại đối thủ.

Họ vẫn thiếu một trung phong chơi mạnh mẽ, càn lướt để có thể tạo ra những tình huống đột biến. Điểm sáng của trận đấu, khá bất ngờ lại là sự hoà nhập rất tốt của ngoại binh Kim Jinseo. Cầu thủ này lên công, về thủ đều xuất sắc.

Ngoài ra, HAGL đã mạnh dạn chơi bóng bổng, dù họ không có hàng công cao to, chơi đầu tốt.

Sao U23 Việt Nam thua đàn anh kinh nghiệm

Công bằng mà nói, dù bị cầm hoà trên sân nhà nhưng HAGL có một trận đấu không quá tệ. Đội bóng phố Núi vẫn cho thấy họ chơi thứ bóng đá cống hiến, đẹp mắt. Nếu may mắn hơn, HAGL đã có thể giành trọn vẹn 3 điểm.

Rất đáng tiếc khi Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ở đầu hiệp 2, Công Phượng bắt vô-lê đi trúng vị trí của thủ thành Bùi Tấn Trường trong những phút cuối trận. Đặc biệt, hai pha dứt điểm liên tiếp trong tư thế đối mặt thủ môn ở những phút bù giờ của Ngọc Quang và Minh Vương đều không thể làm tung lưới đối phương.

Có điều gì đó đáng tiếc cho HAGL khi họ bị cầm hoà sân nhà, và đó chính là cảm giác đến từ việc quá kỳ vọng vào dàn sao U23 Việt Nam. 5 cầu thủ U23 Việt Nam là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy đã được ra sân ngay từ đầu.

HAGL bị cầm hoà trận ra quân: Khi dàn sao U23 Việt Nam chỉ còn là quá khứ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong số này, chỉ có Xuân Trường là chơi tròn vai, khi đá cặp cùng Tuấn Anh ở hàng tiền vệ trung tâm. Hồng Duy thi đấu không hiệu quả bên cánh trái khiến anh phải nhường vị trí cho Minh Vương trong hiệp 2, trong khi Văn Toàn vẫn cho thấy sự vô duyên thường thấy của mình ở CLB.

Riêng với Công Phượng thì để lại nỗi thất vọng. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và 3 phút bù giờ, cầu thủ này gần như "mất tích" trên sân, và chỉ thực sự xuất hiện với pha vô lê đưa bóng đúng vị trí thủ môn đối phương ở những phút cuối trận.

Các ngôi sao U23 Việt Nam trong màu áo HAGL đã chưa thể hiện được hết khả năng của mình, cũng bởi họ vẫn thiếu kinh nghệm và phần nào đó là thể hình, thể lực, nếu như so sánh với các đàn anh bên phá B.Bình Dương như Anh Đức, Đinh Hoàng Max, Tấn Tài…

HAGL là đội bóng trẻ nhất giải, người cao tuổi nhất là thủ môn Văn Tiến, 24 tuổi, trẻ nhất là tiền đạo Thanh Bình, mới 19 tuổi. HAGL dù sơ hữu nhiều sao U23 Việt Nam, nhưng họ vẫn chỉ là đội bóng tiềm năng ở V-League.

Đây là sân chơi mà nếu không có kinh nghiệm, và cả sự mánh khoé trong lối chơi, rất khó có thể thành công. Dẫu sao thì 1 điểm bỏ túi cũng là kết quả chấp nhận được với HAGL, nhưng rõ ràng để đua vô địch, thậm chí là tốp đầu, là không dễ chút nào.

*VPMilk treo thưởng tiền tỉ cho HAGL

Vào mùa giải mới, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty VPMilk, nhà tài trợ dinh dưỡng của U23 Việt Nam và HAGL, đã lên Hàm Rồng (Gia Lai) thăm hỏi, động viên ban huấn luyện và các cầu thủ. 

Ngay sau trận khai mạc V-League 2018 HAGL gặp B.Bình Dương vào chiều tối 10/3 trên sân Pleiku, bà Thu Phương tặng toàn đội 100 triệu đồng.

HAGL bị cầm hoà trận ra quân: Khi dàn sao U23 Việt Nam chỉ còn là quá khứ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương động viên tinh thần cầu thủ HAGL.

Đây cũng là món quà đầu đăm mới nhà tài trợ VPMilk gửi đến CLB HAGL, thể hiện cam kết là bạn đồng hành lâu dài, không chỉ hỗ trợ về dinh dưỡng mà còn cả về tinh thần cho một trong những đội bóng có lối chơi tạo được ấn tượng nhất của V-League.

Để cổ vũ tinh thần thi đấu của toàn đội, bà Thu Phương còn treo thưởng: Nếu đội vô địch V-League 2018 sẽ thưởng 2 tỉ đồng, nếu đội vào tốp 3 sẽ trao 1 tỉ đồng. Còn nếu đội vào top 5 như mục tiêu của thầy trò HLV Chung đang đặt ra, nhà tài trợ VPMIlk sẽ thưởng 500 triệu đồng. 

Bà Thu Phương còn treo thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải và 200 triệu đồng nếu như đội giành Giải phong cách.

Đây là những khoảng hứa thưởng đầy thách thức với Xuân Trường và đồng đội khi Giám đốc kỹ thuật Chung lúc lên nhận chức từ cuối mùa 2017 đặt mục tiêu vô địch V-League vào mùa 2019.

Vì thế, mùa 2018 được xem là giai đoạn bản lề, bước đệm để chuyên gia người Hàn Quốc tạo ra bộ khung vững chắc cho giai đoạn kế tiếp, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo CLB cũng như đông đảo người hâm mộ yêu đội bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại