HAGL: Bao giờ mới chịu thay đổi?

Nguyễn Đình Anh (S5) |

Thất bại bạc nhược 3-5 trước Hà Nội trên sân nhà Pleiku, cho thấy HAGL đang gặp rất nhiều vấn đề. Hàng phòng ngự vẫn là "tử huyệt" của đội bóng phố Núi, khi họ tiếp tục để thủng lưới 5 bàn. V-League 2018 chuẩn bị hạ màn theo cái cách không người hâm mộ nào muốn, hay nói đúng hơn là sự thất vọng tràn trề dành cho HAGL.

Vòng 23 V.League 2018: HAGL 3-5 Hà Nội FC

"Cầu thủ HAGL không có gì để chê nhưng điểm yếu của họ chính là yếu tố kinh nghiệm"

Trao đổi với Sport5, với tư cách chuyên gia bóng đá, HLV Phạm Minh Đức phải thừa nhận rằng: "HAGL có chất lượng cầu thủ trẻ tốt bậc nhất V.League. Thế nhưng, khi để những cầu thủ trẻ đó lên chinh chiến ở giải đấu khắc nghiệt như V.League là điều không dễ dàng. Khác với những CLB khác, điểm yếu cố hữu của HAGL ở những mùa giải qua nằm ở yếu tố kinh nghiệm của cầu thủ"

Sự bổ sung chất lượng từ Xuân Tường trước mùa giải mới, khiến cho đội bóng phố Núi được dự báo sẽ có màn trình diễn bùng nổ nhất trong những năm qua ở V.League. Thế nhưng, chuỗi phong độ tệ hại của HAGL khiến họ rơi tự do trên BXH.

Theo HLV Minh Đức: "HLV Dương Minh Ninh và các học trò đang thiếu yếu tố kinh nghiệm để thành công. Một mình Xuân Trường, Công Phượng là chưa đủ để gánh vác đội bóng phố Núi. Ngoài ra, phải thừa nhận rằng, với đội tuổi TB chỉ là 23,4 (thấp nhất trong số 14 CLB dự V-League 2018) thật khó để HAGL có thể ghi dấu ấn. Không thể phủ nhận cái hay của cầu thủ của lò HAGL nhưng hạn chế về kinh nghiệm và thiếu những cầu thủ "cựu binh" là rào cản lớn nhất của đội bóng phổ Núi".

HAGL: Bao giờ mới chịu thay đổi? - Ảnh 2.

Con số thống kê về sự tệ hại của HAGL. Có thể nhận thấy vấn đề phòng ngự của HAGL thật sự tệ hại với TB 50 bàn thua mỗi mùa.

Vấn đề của đội chủ sân Pleiku tương đối nghiêm trọng. Hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu. Tính đến sau vòng 23, số bàn thua mà HAGL phải nhận lên tới 49 bàn thắng (nhiều nhất V.League 2018). Ngoài ra, sự vắng mặt của Xuân Trường, Văn Thanh và hàng loạt cầu thủ bị chấn thương đã khiến lực lượng của đội bóng kiệt quệ.

Một điểm chung nữa dễ nhận ra đó là khoảng cách giữa đội hình một và dự bị của HAGL khá chênh lệch. Trước một Hà Nội ra sân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, cũng như không còn mục tiêu thi đấu, nhưng HAGL lại thi đấu như "mơ ngủ". Hậu quả là họ bị thủng lưới tới 4 bàn chỉ trong 40 phút thi đấu.

Thật khó để có thể hình dung sự tệ hại của HAGL khi nhìn cái cách họ phòng ngự và để đối thủ gây sức ép. Dường như HLV Dương Minh Ninh chưa thể gượng dậy tinh thần các học trò sau chuỗi trận đáng thất vọng.

HAGL: Bao giờ mới chịu thay đổi? - Ảnh 3.

HAGL tiếp tục có một trận đấu đáng quên khi thất bại 3-5 trước Hà Nội. Ảnh: VPF

Sự tệ hại của hàng thủ đội bóng phố Núi kéo theo rất nhiều vấn đề còn tồn đọng. Các cầu thủ trẻ nhà bầu Đức thiếu sự tập trung cho các tình huống phòng ngự. Sự thiếu linh hoạt trong việc kết nối, phối hợp kèm người, khiến cho HAGL luôn để trống những khoảng không dành cho tiền đạo đối phương.

Ở trận đấu trước gặp Thành phố Hồ Chí Minh, người hâm mộ có dịp "ngán ngẩm", khi nhìn cách các hậu vệ HAGL không thể theo kèm "lão tướng" đã 37 tuổi Huỳnh Kesly - người đã lập cú đúp. Trong cuộc tiếp đón Hà Nội trên sân nhà Pleiku, một mình Oseni đã khiến cho hàng phòng ngự của HAGL khốn khổ khi theo kèm, bởi tiền đạo này không những nhanh mà còn khỏe. Hậu quả, cầu thủ gốc Nigeria thoải mái có được 2 bàn thắng trong sự bất lực của HLV Dương Minh Ninh.

Muốn thành công, HAGL phải thay đổi

Trước một Hà Nội ra sân với sự thiếu vắng rất nhiều trụ cột, HAGL không thể hiện được nhiều và nhanh chóng "vỡ trận". Nhìn tâm thế nhập cuộc và cái cách "đội hình 2" của CLB Hà Nội dẫn trước HAGL chỉ trong 40 phút thi đấu, cho thấy vấn đề của HAGL không những đến từ yếu tố con người mà là tinh thần của các cầu thủ.

Sau ASIAD, HAGL có dấu hiệu "tụt dốc không phanh". Không còn nhận ra sự hứng khởi của đội bóng phố Núi, mà thay vào đó là sự "rệu rã" trong lối chơi của HAGL. HLV Dương Minh Ninh có lý do để than phiền khi các trụ cột của ông đã bị vắt kiệt sức sau hành trình tại Á vận hội của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Vấn nạn chấn thương và sự xuống dốc về tinh thần, HAGL càng đá càng thua. Sự tệ hại đó thể hiện qua con số16 bàn thua cùng chuỗi 4 trận thua liên tiếp. V.League 2018 còn 3 vòng nữa sẽ hạ màn, có lẽ HAGL từ bây giờ đã phải lo cho cuộc chiến trụ hạng.

Sự nỗ lực và cố gắng của Công Phượng và Văn Toàn dường như là chưa đủ để kéo theo một tập thể rệu rã như HAGL. Công Phượng vẫn thi đấu đầy nỗ lực vvà đóng góp 1 bàn thắng, nhưng không thể giúp đội bóng của anh thoát khỏi một trận thua.

HLV Minh Đức cho rằng: " HAGL không hề yếu. Nhưng sự phụ thuộc quá nhiều vào Công Phượng, Xuân Trường khiến cho đội bóng phố Núi "trở tay không kịp" nếu như một trong hai cầu thủ này vắng mặt. Lối chơi của HAGL cũng khá dễ bị đối thủ bắt bài khi sơ đồ 3-5-2 không phải đội bóng nào cũng phù hợp. Để thành công, HAGL cần sự thay đổi nhất định trong lối chơi và định hướng từ BHL".

HAGL: Bao giờ mới chịu thay đổi? - Ảnh 4.

Thành công sẽ lảng tránh HAGL nếu như đội bóng phố Núi không chịu thay đổi. Ành: Tiến Tuấn

4 mùa bóng đá qua, HAGL chỉ để lại những nỗi thất vọng. Mặc dù tại V.League 2018, đội bóng phố Núi có sự khởi đầu và màn trình diễn ấn tượng nhất nhưng HAGL vẫn chưa có được sự bứt phá cần thiết. Điểm yếu phòng ngự, lỗ hổng ngoại binh cho đến sự xuống dốc về tinh thần đang là điểm trừ gây cản trở bước tiến của đội bóng phố Núi.

Đã đến lúc BHL HAGL cần phải có những biện pháp để khắc phục. Bởi kỳ vọng của người hâm mộ là có giới hạn nếu như đội bóng cứ tiếp tục màn trình diễn nghèo nàn và bạc nhược. HAGL phải thay đổi, thay đổi để thích nghi và để tìm lại niềm tin đã đánh mất.

HAGL: Bao giờ mới chịu thay đổi? - Ảnh 5.

Kết quả vòng 23 V-League 2018.

HAGL: Bao giờ mới chịu thay đổi? - Ảnh 6.

BXH vòng 23 V-League 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại