Hà Nội: Thiếu nữ xinh đẹp tử vong vì rơi từ tầng 5 nhà nghỉ xuống đất

Long Nguyễn - Đức Mậu |

Theo phản ánh của người nhà nạn nhân, đêm trước thời điểm xảy ra tai nạn, cô gái 19 tuổi dường như đã vào nhà nghỉ cùng 4 người đàn ông lạ mặt.

Đã hơn 1 tháng trôi qua sau sự cố đau lòng xảy đến với cô gái trẻ Phạm Bích Hoa (19 tuổi) nhưng cho đến hôm nay, bà Phạm Thị Bích Liên (trú tại Ngõ Văn Chương, Khâm Thiên Hà Nội) vẫn chưa đêm nào được tròn giấc.

Sự ra đi bất ngờ của cô con gái đang ở ngưỡng tuổi đẹp nhất cuộc đời, khiến trái tim người mẹ nát tan.

Đã thế, trong khi nguyên nhân thực sự của cái chết vẫn còn đang bị phủ mờ bởi các giả thiết, mọi việc lại càng thêm vạn phần tức tưởi.

Ngồi tiếp PV trong căn nhà trống thoảng mùi hương trầm buồn đến nao lòng, bà Phạm Thị Liên xót xa tâm sự: "Người ta phát hiện ra cháu bị rơi từ tầng 5 xuống đất.

Nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không hiểu sao cháu lại bị rơi. Tôi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời "đang điều tra".

Tôi cam đoan là cháu không tự tử. Nó là đứa con có hiếu, lúc nào cũng yêu đời, yêu trẻ con. Gia đình tôi không có áp lực nào với nó cả".

Theo lời kể của bà Liên, khoảng 23h đêm 24/6, Phạm Bích Hoa có nhận được điện thoại của một ai đó rồi xin phép ra ngoài. Cứ nghĩ như mọi lần, con đi với các chị em thân thiết rồi ngủ lại, nên bà Liên không nghi ngờ.

Đến khoảng 3h sáng 25/6 thì Hoa bị rơi từ tầng 5 nhà nghỉ Khánh Dương (Đồng Bát, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuống đất.

Sau khi phát hiện thấy tiếng kêu yếu ớt, người dân địa phương đã đưa nạn nhân đến bệnh viện 198 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cô trái trẻ đã không thể qua khỏi.

Đến khoảng 5h sáng, bà Liên mới nhận được tin báo thì đã chẳng thể kịp nhìn mặt con lần cuối. Xác Hoa đã được chuyển vào nhà lạnh để phục vụ công tác khám nghiệm.

“Hôm trước con khỏe mạnh, vui tươi, xinh đẹp là vậy. Sáng hôm sau biết tin con đã ngã chết nằm ở nhà lạnh, tôi rụng dời cả tay chân.

Đã thế cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa có được một lời giải thích thấu đáo vì sao cháu lại ngã. Có đau đớn nào bằng..”, bà Liên bật khóc nức nở.

Người mẹ tội nghiệp cho biết, Hoa thiệt thòi từ bé vì bố mẹ sớm ly thân, trong khi chỉ được học hết lớp 7 là phải đi làm.

Ở thời điểm trước khi xảy ra sự cố, Hoa sinh sống chính ở TX Phú Thọ, làm trong một salon tóc, chỉ thi thoảng xuống Hà Nội chơi với mẹ và một vài người bạn thân.

Nghi vấn về 4 người đàn ông lạ mặt

Bà Liên cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân và công an cùng xem lại hình ảnh từ camera an ninh thì thấy lúc đầu, có 4 người đàn ông cùng đi taxi vào nhà nghỉ Khánh Dương.

Sau đó, Hoa đi xe máy đến, và được 1 người đàn ông xuống đón. Về thông tin 4 người này, gia đình đã gặng hỏi nhiều lần nhưng đều chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Còn về hiện trường, bà Liên cũng cho biết, đồ đạc và toàn bộ tài sản của Hoa vẫn còn nguyên vẹn trong nhà nghỉ, không có dấu hiệu bị xáo trộn.

Trong khi đó, thông tin từ nhiều người thân cho biết, đến tận 1h sáng cùng ngày Hoa vẫn vui vẻ nhắn tin với mọi người, tâm sự nhiều chuyện về cuộc sống, về tương lai…

Rồi bà cung cấp cho PV một đơn kiến nghị gửi VKSND TP Hà Nội, trong đơn trình bày rõ bà nghi ngờ con gái mình không tự tử vì Hoa rất yêu đời, vui vẻ.

Gia đình và người thân không có hiềm khích hay tạo áp lực gì cho Hoa.

“Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, chỉ một mẹ một con, chả biết nhờ ai, chỉ nhờ pháp luật thôi, vậy mà công an cứ giục lên lấy đồ của con.

Tôi quả quyết, nếu không có một thông tin gì với gia đình về nguyên nhân cái chết thì tôi nhất định không nhận”, bà Liên nói.

Để làm rõ hơn những nghi vấn này, PV Báo Lao Động đã liên lạc với Công an Phường Mỹ Đình 2 thì được biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không tìm thấy chất kích thích, chất cồn hay ma túy mà chỉ có dấu tay ở lan can, nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị hiếp dâm…

Còn Công an Quận Nam Từ Liêm thì với lý do “đang điều tra” đã từ chối thông tin cụ thể, đồng thời hứa sẽ cung cấp sau khi mọi việc sáng tỏ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại