Con trai quật ngã bố vì bị bố đánh điếu cày vào đầu

Hoàng Hải |

"Do biết bố bị bệnh thần kinh, khi kích động không làm chủ được bản thân có thể dẫn đến việc giết người nên tôi đã quật ngã, khống chế bố xuống đất", anh T. thông tin.

Đoạn clip gây xôn xao dư luận

Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên có hành động đè người đàn ông trung tuổi xuống dưới nền đất kèm theo đoạn nội dung: 

"Hôm qua trên địa bàn xã Tam Hiệp đã xảy ra vụ việc vô cùng phẫn nộ... Con lớn trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ nó không lo, ông đã ngoài 60 tuổi lại ốm đau liên miên vậy mà suốt ngày nó đánh mắng chửi ông…".

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận kèm theo đó là những lời trách móc về hành vi của nam thanh niên.

Để cung cấp cho độc giả cái nhìn đa chiều về sự việc, sáng nay (18/1) PV đã tìm về khu vực thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra tại gia đình ông Lưu Đình H. (61 tuổi, trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì). Ông H. chính là người đàn ông trung tuổi bị nam thanh niên đè dưới đất như trong đoạn clip đã ghi lại.

Con trai quật ngã bố vì bị bố đánh điếu cày vào đầu - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sự việc.

Theo lời ông H., gia đình ông có 3 người con, người con gái đầu đã đi lấy chồng, người con thứ 2 là Lưu Mạnh T., hiện đang sinh sống cạnh nhà bố mẹ. 

Anh T. là người có hành động đè bố xuống dưới đất trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội. Còn người con trai út hiện đang sinh sống với ông H. 

Trò chuyện với PV, ông H. cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, ông đã quyết định bán bộ sập gỗ trong nhà để lấy tiền trang trải kinh tế.

Tuy nhiên, khi ông H. quyết định bán những đồ dùng này thì không được sự đồng ý của vợ và vợ chồng anh T. Anh T. cho rằng đây là những đồ vật của gia đình, muốn bán phải được sự đồng ý của mọi người.

Vì thế hai bố con ông H. xảy ra mâu thuẫn. Đến chiều 14/1, có người đến nhà ông H. hỏi mua đồ rồi thảo luận về giá nhưng anh T. không cho bán.

Do bức xúc với con trai nên ông H. đã sang nhà anh T. và dùng điếu cày đánh anh này vào đầu, dẫn đến sự việc như đoạn clip ghi lại.

Con trai quật ngã bố vì bị bố đánh điếu cày vào đầu - Ảnh 2.

Sau khi xảy ra sự việc, có rất đông người dân trong khu vực tập trung theo dõi và khuyên can hai bố con ông Hoặc.

"Bố tôi bị thần kinh, có thể giết người"

Trao đổi với PV, anh Lưu Mạnh T. (SN 1986) kể: Khoảng 16h10 ngày 14/1, khi anh và người đàn ông tên K. (người đến hỏi mua bộ sập gỗ với giá 15 triệu đồng) đang ngồi nói chuyện về việc anh không đồng ý bán bộ sập gỗ của gia đình thì bất ngờ bị bố lao vào đánh.

"Khi tôi đang ngồi nói chuyện, thì bố tôi lao vào cầm điếu cày đánh tôi liên tiếp. Một phát đầu thì vào đầu, còn phát thứ hai tôi đỡ được nên vào cánh tay.

Do biết bố bị bệnh thần kinh, khi kích động không làm chủ được bản thân có thể dẫn đến việc giết người nên tôi đã quật ngã, khống chế bố xuống đất.

Trong lúc đang khống chế bố thì người em dâu là Nguyễn Kim O. đã lấy điện thoại quay lại sự việc và sau đó tìm cách đăng lên facebook với nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi.

Vào ngày hôm qua, khi có người thân đưa cho tôi xem clip tả lại sự việc hoàn toàn không đúng sự thật đã khiến tôi vô cùng bức xúc. Nnhưng bản thân tôi không biết phải thanh minh với tất cả mọi người như thế nào để hiểu rõ được bản chất của sự việc.

Rất may, sự việc xảy ra, trong cửa hàng tôi đã có camera ghi lại toàn bộ sự việc nếu không thì bản thân tôi không biết phải minh oan như thế nào", anh T. bức xúc cho biết.

Con trai quật ngã bố vì bị bố đánh điếu cày vào đầu - Ảnh 3.

Anh Lưu Mạnh T . (con trai ông H. - PV)

Trong buổi nói chuyện, anh T. đã cung cấp clip ghi lại toàn bộ sự việc cho PV.

Anh T. cũng cho hay, sau khi bị bố dùng điếu cày đánh, anh bị thương nặng ở đầu, 2 mắt bị tụ máu gây đỏ còn phần cánh tay bị sưng, thâm tím. Theo quan sát của PV vào sáng nay, sau 4 ngày xảy ra sự việc, 2 bên mắt của anh T. vẫn còn tụ máu đỏ.

Chị Nguyễn Kim O. (con dâu ông H., người quay lại đoạn video clip) cho biết, vào chiều 14/1, chị thấy bố chồng và anh T. xảy ra mâu thuẫn về việc ông H. đòi bán bộ sập gỗ trong nhà.

Con trai quật ngã bố vì bị bố đánh điếu cày vào đầu - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Kim O. (con dâu ông H. - PV), kể lại sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/1.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, vì hai nhà sát nhau nên chị O. đã dùng điện thoại ghi âm lại sự việc.

"Khi tôi thấy bố chồng dùng một vật gì đó (khi đó chị O. không nhìn rõ vật trên là gì) đánh anh T. thì tôi liền chạy vào nhà lấy điện thoại để quay video lại sự việc.

Khi tôi chạy ra ngoài và quay video thì thấy anh T. đang đè bố xuống dưới nền đất trước cửa hàng của anh T..

Sau đó, một số người quanh khu vực đến ngăn cản thì anh T. mới buông bố tôi ra", chị O. kể.

Con trai quật ngã bố vì bị bố đánh điếu cày vào đầu - Ảnh 5.

Ông Lưu Đình H. trò chuyện với PV.

Ông Lưu Đình Quang – Trưởng thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp xác nhận vụ xô xát giữa ông H. và con trai xảy ra vào chiều ngày 14/1 và cho biết, sau khi xảy ra sự việc Công an xã Tam Hiệp và đồn Công an Cầu Bươu huyện Thanh Trì cũng đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Trong thời gian sinh sống ở địa phương đến đầu năm 2016, giữa ông H. và anh T. chưa xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Ông Quang cũng cho biết thêm, ở địa phương ông H. là người bị mắc bệnh thần kinh và có sổ theo dõi cấp phát thuốc cũng như hưởng chế độ của nhà nước.

Toàn bộ sự việc xô xát giữa ông H và anh T xảy ra vào chiều ngày 14/1, được camera an ninh ghi lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại