Hà Nội FC giành chiến thắng nghẹt thở sau màn "đeo mặt nạ" ở Hàng Đẫy

Tiểu Mã (ảnh: Tuấn Mark) |

Dù giành trọn 3 điểm nhưng hôm nay, Quang Hải và các đồng đội tỏ ra quá khác so với chính mình, như thể họ đang “đeo mặt nạ” giữa Hàng Đẫy vậy.

Trước vòng 16 V.League, chẳng mấy người hình dung một Hà Nội FC đang sở hữu hàng công mạnh như vũ bão lại bị làm khó bởi Quảng Nam ngay tại Hàng Đẫy, cho dù đối thủ chính là nhà ĐKVĐ.

Sự mường tượng này là hoàn toàn dễ hiểu bởi chỉ cách đây vài ngày, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm "đá như đi dạo" cũng xé lưới Đà Nẵng tới 5 lần. 

Thế nhưng, trong một ngày mà tất cả các ngôi sao của đội bóng thủ đô, từ Quang Hải, Văn Quyết, Moses đến Oseni đều "lặng câm", Hà Nội FC đã phải chờ tới phút bù giờ cuối cùng mới được nở nụ cười.

Trên khán đài Hàng Đẫy, các khán giả của đội nhà chẳng mất quá nhiều thời gian để được tận hưởng cảm giác hân hoan khi Văn Hậu ghi bàn mở tỷ số từ phút 16. Sau một pha chọn điểm rơi chính xác, ngôi sao trên đội U23 Việt Nam đã tung cú đánh đầu không cho thủ môn Văn Cường một cơ hội để cản phá.

Hà Nội FC giành chiến thắng nghẹt thở sau màn đeo mặt nạ ở Hàng Đẫy - Ảnh 1.

Văn Hậu ăn mừng bàn mở tỷ số (ảnh: Tuấn Mark).

Những tưởng bàn thắng dễ dàng của Văn Hậu sẽ giúp Hà Nội giành một chiến thắng nữa theo cách dễ như lấy đồ trong túi, giống như kịch bản đã xảy ra rất nhiều lần kể từ đầu mùa giải, nhưng hóa ra, trận đấu lại diễn biến theo kịch bản trái ngược.

Mặc dù vẫn kiểm soát bóng vượt trội nhưng Hà Nội lại tỏ ra cực kỳ bế tắc trong việc gia tăng cách biệt khi mà các nhân tố trên hàng công chơi thiếu gắn kết.

Khi trận đấu còn đang diễn ra khá buồn tẻ thì Quảng Nam bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 30. Văn Thạnh có pha đỡ bóng tinh tế trước khi xoay người dứt điểm ngay trong vòng cấm khiến thủ thành Minh Long ngỡ ngàng.

Bàn gỡ của Quảng Nam khiến trận đấu trở nên căng thẳng, bóng thường trực ở khu vực giữa sân với nhưng pha tranh chấp nảy lửa tới từ cả hai đội.

Hà Nội FC giành chiến thắng nghẹt thở sau màn đeo mặt nạ ở Hàng Đẫy - Ảnh 2.

Dù thắng nhưng hàng công của Hà Nội đã chơi dưới phong độ (ảnh: Tuấn Mark).

Trong suốt thời gian còn lại, tính tới phút 90+5, đội bóng thủ đô thực hiện rất nhiều tình huống lên bóng nhưng tất cả các chân sút từ Quang Hải, Moses, Oseni rồi đến cầu thủ vào thay người Thành Lương đều thiếu chính xác ở những pha bóng cuối cùng.

Đây là quãng thời gian mà các cầu thủ áo xanh đã chơi không đúng với phong độ và đẳng cấp của chính họ. Trái với sự sắc bén như thường lệ, các cầu thủ lại rất nhiều lần khiến khán giả phải ngán ngẩm sau những cú sút trượt.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì đúng phút bù giờ cuối cùng (90+6), xuất phát từ một tình huống đá phạt, Hà Nội nâng tỉ số lên thành 2-1 và Hoàng Vũ Samson là người dứt điểm.

Như vậy, Hà Nội FC đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút. Nhưng hôm nay, Hà Nội FC đã tỏ ra rất khác so với chính họ, bởi đáng ra, họ đã có thể khiến cầu môn Quảng Nam biến thành một "rổ đựng bóng".

Tỷ số: Hà Nội FC 2-1 Quảng Nam

Đội hình thi đấu:

Hà Nội: Minh Long; Văn Hậu, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Đại, Hùng Dũng, Moses, Văn Thành, Quang Hải, Văn Quyết, Oseni

Quảng Nam: Văn Cường; Văn Học, Tấn Sinh, Thiago, Văn Hà, Đình Thắng, Hữu Phước, Thanh Trung, Quang Huy, Huy Hùng, Văn Thạnh.

Cũng ở vòng 16 V.League, đội bét bảng Nam Định tiếp tục đà hồi sinh khi hạ gục Đà Nẵng 4-2 trên sân nhà Thiên Trường. Kết quả này khiến Nam Định leo lên vị trí thứ 12 trên BXH.

Ở Vinh, SLNA đã tạo nên cuộc lội ngược dòng khá ấn tượng với tỷ số 3-2 trước Sài Gòn. Đây là trận đấu mà Phan Văn Đức đã tỏa sáng với một cú đúp.

Còn tại sân Thống Nhất, CLB TP.HCM của HLV Miura phải cực kỳ vất vả và chờ tới phút bù giờ cuối cùng mới kiếm được 1 điểm nhờ bàn gỡ 3-3 khi tiếp đón Cần Thơ.

Hiện CLB TP.HCM vẫn chỉ đứng áp chót trên BXH, trong khi Sài Gòn đứng bét bảng sau vòng 16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại