Hà Nội dâng ngôi vương V-League cho Quảng Nam sau kịch bản “điên rồ” đến khó tin

Tiểu Mã |

Ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung nổi Hà Nội FC lại để mất ngôi vương V-League theo cách kịch tính đến thế.

Vòng cuối V-League 2017: Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội FC

Hiếm khi nào cuộc đua V-League lại căng thẳng như mùa giải năm nay, bởi ngôi vương chỉ được định đoạt ở những giây phút cuối cùng sau cuộc đua của bộ 3 Hà Nội FC – Quảng Nam và FLC Thanh Hóa.

Kịch bản "điên rồ" nhất xảy ra trên sân Cẩm Phả, khi Quảng Ninh tiếp đón Hà Nội FC. Trước trận này, Hà Nội FC hoàn toàn có quyền tự quyết bởi chỉ cần giành chiến thắng, họ sẽ chắc chắn bảo vệ thành công chức vô địch bất kể kết quả của Quảng Nam và FLC Thanh Hóa.

Thế nhưng trong ngày hàng thủ Hà Nội FC thi đấu quá bạc nhược, đội bóng thủ đô đã chỉ có được 1 điểm khi để hòa 4-4 dù đã dẫn trước 2 bàn từ rất sớm.

Với tâm lý đầy tự tin, Hà Nội FC đã chơi lấn lướt trước chủ nhà Than Quảng Ninh ngay từ những phút đầu tiên. Sự áp đảo về thế trận sớm được hiện thực hóa khi Hà Nội FC có được 2 bàn thắng của ngoại binh Oseni ở các phút 17 và 29.

Hà Nội dâng ngôi vương V-League cho Quảng Nam sau kịch bản “điên rồ” đến khó tin - Ảnh 2.

Hà Nội FC mất ngôi vương V-League theo cách không thể đau đớn hơn.

Tưởng chừng việc dẫn 2 bàn theo cách rất dễ dàng đã giúp đội bóng thủ đô "chạm cả 2 tay" vào chức vô địch, nhưng đây lại mới chỉ là khởi đầu cho màn rượt đuổi cực kỳ kịch tính.

Phút 41, sau một tình huống phản công, Dyachenko sút bóng hạ gục Văn Công, rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà. Với tâm lý hưng phấn, đội chủ sân Cẩm Phả bất ngờ dồn lên tấn công ngay sau giờ nghỉ và hệ quả là họ có bàn cân bằng tỷ số ở phút 49, cũng xuất phát từ cú dứt điểm của Dyachenko.

"Nỗi ác mộng" thực sự đến với Hà Nội FC ở phút 63 khi Dyachenko hoàn tất cú hat-trick giúp Quảng Ninh lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. Song, màn cao trào tiếp tục xảy đến khi Samson đánh đầu quân bình tỷ số cho Hà Nội ở phút 82.

Đến lúc này, hai đội tiếp tục cống hiến cho khán giả những giây phút vô cùng nghẹt thở. Quảng Ninh một lần nữa vượt lên dẫn 4-3 ở phút 86 với pha lập công thứ 4 của Dyachenko. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đã vùng lên mạnh mẽ trong thế không còn gì để mất nhưng nỗ lực của họ chỉ có thể là bàn gỡ hòa 4-4 ở phút bù giờ 90+3.

Hà Nội dâng ngôi vương V-League cho Quảng Nam sau kịch bản “điên rồ” đến khó tin - Ảnh 3.

Quảng Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch V-League.

Với kết quả hòa cực kỳ nghẹt thở, Hà Nội FC đã chính thức đánh mất ngôi vương bởi ở trên sân Tam Kỳ, Quảng Nam đã xuất sắc đánh bại CLB TP.HCM 3-1 dù bị mất người từ phút 31 sau chiếc thẻ đỏ của Mạnh Hoàn.

Trận thắng này giúp Quảng Nam chính thức vượt qua Hà Nội để lần đầu tiên lên ngôi vô địch V-League. Đây là kết quả mỹ mãn sau những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Trong khi đó trên sân Vinh, FLC Thanh Hóa đã đánh bại chủ nhà SLNA với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp đội bóng xứ Thanh chính thức khép lại mùa giải với vị trí Á quân.  

Quảng Nam ăn mừng chức vô địch trước khi trận đấu trên sân Cẩm Phả kết thúc

Tỷ số chung cuộc:

Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội FC

Đội hình:

Than Quảng Ninh: Hoài Anh, Văn Khoa, Thanh Hào, Minh Tùng, Thanh Hiền, Minh Tuấn, Hải Huy, Hồng Quân, Nguyên Sa, Dyachenko, Patiyo. 

Hà Nội FC: Văn Công, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Dũng, Thành Lương, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Oseni.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại