Hà Nội: Hoảng hốt vì bị "giam" hơn 2 tiếng trong thang máy kẹt

Hoàng Hải |

"Khi chiếc thang máy mà 2 mẹ con tôi đi vừa di chuyển từ tầng 1 lên đến tầng 2 thì bất ngờ tôi nghe thấy tiếng rung lắc nhẹ. Sau đó, chiếc thang máy không di chuyển nữa".

Mắc kẹt trong thang máy hơn 2 giờ đồng hồ

Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại khu chung cư CT2 (tổ dân phố Xuân Lộc 4, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) thì hai thang máy của tòa nhà cao 10 tầng này đã ngừng hoạt động hơn 1 tuần nay khiến cho cuộc sống của người dân đảo lộn.

Đặc biệt là những hộ dân sinh sống từ tầng 6 đến tầng 10. Từ ngày 2 thang máy ngừng hoạt động, mọi sinh hoạt hàng ngày trở nên vô cùng khó khăn, bất tiện nhất là đối với gia đình có người già và phụ nữ đang mang bầu.

Cũng theo phản ánh, trước khi cả 2 thang máy ngừng hoạt động vào ngày 18/8 đã rất nhiều lần xảy ra sự cố hỏng hóc, mắc kẹt, rung lắc...

Hà Nội: Hoảng hốt vì bị giam hơn 2 tiếng trong thang máy kẹt - Ảnh 1.

Kể từ khi thang máy ngừng hoạt động đến nay, hai mẹ con chị Trần Thị Linh (sinh sống ở tầng 9 tòa nhà CT2) phải đi bộ lên, xuống ít nhất 4 lần/ngày từ tầng 1 đến tầng 9.

Hà Nội: Hoảng hốt vì bị giam hơn 2 tiếng trong thang máy kẹt - Ảnh 2.

Tòa nhà CT2 đối diện công viên Hòa Bình được đưa vào sử dụng gần 10 năm nay nhưng thang máy liên tục hỏng, gặp sự cố.

Thậm chí đã có người mắc kẹt bên trong thang máy hơn 2 tiếng mới được giải cứu ra ngoài. Trường hợp gần đây nhất là vào ngày 18/8, một người dân sinh sống ở tầng 8 trong tòa nhà đã bị mắc kẹt hơn 50 phút.

Là một trong những người bị mắc kẹt trong cầu thang hơn 2 tiếng, chị Diệp Anh (một người dân sinh sống ở tầng 6 của tòa nhà) bức xúc cho biết:

Vào buổi chiều một ngày cuối năm 2015, khi chị Diệp Anh và mẹ đi thang máy từ tầng 1 của tòa nhà lên căn hộ mà gia đình đang ở thì 2 mẹ con chị bị mắc kẹt bên trong.

"Khi chiếc thang máy mà 2 mẹ con tôi đi vừa di chuyển từ tầng 1 lên đến tầng 2 thì bất ngờ tôi nghe thấy tiếng rung lắc nhẹ. Sau đó, chiếc thang máy không di chuyển nữa, tôi bấm các nút ở thang máy thế nào nó cũng đứng im một chỗ.

Quá hoảng sợ, tôi đã bấm chuông báo động liên tục để cho mọi người bên ngoài biết. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mọi người nói vọng từ bên ngoài vào.

Khi đó, 2 mẹ con tôi rất hoảng sợ vì thang máy có thể rơi xuống đất bất kì lúc nào. Sau mấy phút, có chồng tôi và một số nhân viên bảo vệ của tòa nhà đã tìm cách mở cửa thang máy đưa 2 mẹ con ra ngoài nhưng không được.

Sau đó mọi người đã gọi điện cho nhân viên bảo trì thang máy đến giải quyết nhưng chờ mãi không có ai, mọi người sốt ruột nên đã phải dùng xà beng cạy cửa để đưa 2 mẹ con tôi ra ngoài.

Do không có đồ chuyên dụng sửa chữa thang máy nên phải sau 2 tiếng 15 phút, tôi và mẹ mới được đưa ra ngoài", chị Diệp Anh nhớ lại lúc mình và mẹ bị kẹt bên trong thang máy của tòa nhà CT2.

Hà Nội: Hoảng hốt vì bị giam hơn 2 tiếng trong thang máy kẹt - Ảnh 3.

Cả 2 thang máy của tòa nhà đã ngừng hoạt động hơn 1 tuần nay. Trong đó có 1 chiếc ngừng hoạt động từ ngày 31/7, chiếc thứ 2 ngừng hoạt động vào ngày 18/8.

Cũng theo lời chị Diệp Anh cho biết, sau lần bị kẹt thang máy vào cuối năm 2015, mỗi lần chị đi cầu thang của tòa nhà đều rất sợ hãi nhất là những lần đi lên trên tầng trên cao như 8, 9, 10.

Không chỉ thế, thang máy của tòa nhà còn thường xuyên xảy ra tình trạng hỏng hóc không hoạt động hoặc phát ra tiếng kêu, rung lắc khiến cho nhiều người khi đi bên trong rất sợ hãi.

"Tôi nhớ có lần, khi tôi và 4 người khác nữa vừa vào bên trong thang máy của tòa nhà để đi lên tầng trên thì bất ngờ chiếc thang máy rung lắc mạnh. Sợ bị mắc kẹt như lần trước, tôi vội nhảy ra ngoài.

Thấy vậy, 4 người khác đi cùng thang máy với tôi cũng nhảy ra theo vì sợ bị kẹt", chị Diệp Anh nói.

Hà Nội: Hoảng hốt vì bị giam hơn 2 tiếng trong thang máy kẹt - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hữu Tư – Trưởng ban quản lý tòa nhà CT2

Cuộc sống đảo lộn

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Tư – Trưởng ban quản lý tòa nhà CT2 cho biết:

Kể từ khi 2 thang máy của tòa nhà ngừng hoạt động đến nay, cuộc sống của người dân nơi đây rất khổ, nhất là những hộ sống ở tầng trên cao, gia đình có con nhỏ, người già, phụ nữ đang mang bầu.

Tòa nhà có 2 chiếc thang máy thì một chiếc ngừng hoạt động vào ngày 31/7, còn chiếc thứ 2 ngừng hoạt động từ ngày 18/8 cho đến nay.

"Từ ngày 2 chiếc thang máy ngừng hoạt động, đã có nhiều người già sinh sống ở tầng 9, 10 phải đi ở nhờ vì không có đủ sức khỏe để đi lại.

Ngay như bản thân tôi năm nay đã 77 tuổi, một ngày phải đi bộ leo lên, xuống 4 lần từ tầng 1 đến tầng 7 là chân tay rụng rời, thở hắt ra.

Có 2 trường hợp người dân bị ốm trong đêm đã phải cõng đi lối cầu thang bộ để đưa đi cấp cứu.

Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra nếu không may có người ốm đi cấp cứu hoặc bà bầu sắp đẻ mà phải cõng đi cầu thang bộ thì sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng", ông Tư bức xúc nói.

Hà Nội: Hoảng hốt vì bị giam hơn 2 tiếng trong thang máy kẹt - Ảnh 5.

Những người đã có tuổi như ông Nguyễn Hữu Tư sẽ rất khó khăn, vất vả khi phải đi bộ lên, xuống nhiều lần trong 1 ngày ở tòa nhà khi 2 chiếc thang máy bị hỏng.

Cũng theo lời ông Tư, tòa nhà CT2 có tổng cộng 44 hộ dân sinh sống với hơn 200 nhân khẩu, tổng diện tích mặt sàn của tòa nhà là 683m2, tòa nhà được đưa vào hoạt động từ năm 2007.

Ông Phạm Huy Tháp – Tổ trưởng tổ dân phố Xuân Lộc 4, phường Xuân Đỉnh cho biết: Đã nhiều lần 2 thang máy của tòa nhà CT2 xảy ra sự cố hỏng hóc, người dân bị mắt kẹt bên trong.

Hà Nội: Hoảng hốt vì bị giam hơn 2 tiếng trong thang máy kẹt - Ảnh 6.

Ông Phạm Huy Tháp – Tổ trưởng tổ dân phố Xuân Lộc 4, phường Xuân Đỉnh.

Người dân trong tòa nhà yêu cầu bên chủ đầu tư phải đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân, thang máy phải hoạt động bình thường.

Khi nào chủ đầu tư bàn giao lại tòa nhà cho ban quản trị thì họ sẽ có trách nhiệm thu tiền của dân để bảo dưỡng tòa nhà và thang máy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại