"Gửi những người bạn Bỉ" đỏng đảnh của Mourinho

Quốc Bảo |

Man United mua Lukaku. Tâm trạng của những người Old Trafford nói chung là rất phấn khởi. Riêng Mourinho lại có một cảm giác khó tả.

Một kịch bản tươi đẹp đã được các CĐV lên sẵn cho các dịp cuối tuần tại "Nhà hát của những giấc mơ": Cầu thủ đắt nhất thế giới là Pogba chuyền bóng và Lukaku - cầu thủ đang sở hữu lượng bàn thắng nhiều nhất trong số các cầu thủ dưới 23 tuổi thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện nay - dứt điểm "cháy lưới" đối thủ của Man United.

Nhưng để hiện thực hóa giấc mơ ngọt ngào ấy, người Man United phải chờ xem HLV Mourinho sẽ xử trí ra sao trong mối quan hệ cực kỳ phức tạp với những cầu thủ đến từ nước Bỉ.

Mùa giải vừa qua, ngay cả những CĐV dễ dãi nhất cũng cảm thấy khó chịu và khó hiểu đối với việc Mourinho thường ưu ái tung Fellaini vào sân.

Ngay cả sau khi tiền vệ lộc ngộc này mắc một sai lầm mà cựu hậu vệ Gary Neville nhận xét là "ngu ngốc" trong trận hòa đáng tiếc của Man United trên sân Everton hồi cuối tháng 12/2016, Mourinho vẫn điềm nhiên sử dụng gã người Bỉ tóc xù ở trận đấu kế tiếp.

Gửi những người bạn Bỉ đỏng đảnh của Mourinho - Ảnh 1.

Đã từng có thời điểm, người ta cảm giác Mourinho bất chấp tất cả để sử dụng Fellaini.

Mourinho ưa thích các cầu thủ Bỉ? Câu trả lời là không, chắc chắn là không. Bởi ngoại trừ trường hợp cá biệt của Fellaini, "Người đặc biệt" đã có rất nhiều xung đột với những học trò quốc tịch Bỉ. Khỏi cần nhìn đâu xa, chính Lukaku từng phải rời Chelsea cách đây 3 năm do không thể làm hài lòng ông thầy người Bồ Đào Nha.

Trong quãng thời gian dẫn dắt Chelsea, Mourinho còn không có được sự kiên nhẫn cần thiết với một tài năng lớn khác của Bỉ là De Bruyne. Ngoài ra, việc Mourinho bị Chelsea sa thải vào năm 2015 cũng được đồn đại là vì bất đồng với Hazard. Rồi tới lúc cầm Man United, Mourinho chẳng thèm đoái hoài một giây tới Januzaj.

Nhớ lại thời xa xưa ở Inter, Mourinho đã thẳng tay vứt bỏ một cầu thủ triển vọng có tên Ibrahim Maaroufi chỉ vì anh chàng gốc gốc Morocco này "trót" chào đời ở Bỉ.

Mourinho rõ ràng không tin tưởng các cầu thủ Bỉ lắm. Về phần mình, những học trò người Bỉ có vẻ cũng chẳng ưa Mourinho bao nhiêu.

Tháng 3 năm nay, thủ thành Courtois của Chelsea thốt lên rằng Man United chỉ biết "đá bẩn" dưới tay thầy cũ. Trước đó không lâu, một cầu thủ Jamaica trưởng thành từ Bỉ là Leon Bailey đã thẳng thừng từ chối lời mời gọi của Mourinho để gia nhập Leverkusen từ Genk.

Gửi những người bạn Bỉ đỏng đảnh của Mourinho - Ảnh 2.

Đã có rất nhiều cầu thủ Bỉ tài năng đi qua tay Mourinho, người thì bị thất sủng, có người còn bị dồn đã "đâm sau lưng" ông.

Vì sao Mourinho, một HLV có tiếng là hà khắc nhưng tình cảm, lại thường xuyên trục trặc trong mối quan hệ với các cầu thủ Bỉ như thế?

Có lẽ là do người Bỉ không dễ kết thân như nhiều dân tộc khác. Theo quan niệm của một bộ phận không nhỏ tại châu Âu, người Bỉ có xu hướng co cụm trong "lũy tre" của mình, tinh thần trách nhiệm kém và tính cách khó chiều.

Chẳng hiểu đó là sự thật hay chỉ là thành kiến của những người không thích dân Bỉ như Mourinho, chỉ biết rằng một ban nhạc được thành lập chỉ cách đại bản doanh của Man United vài dặm là The Durutti Column từng sáng tác một bài hát mang tiêu đề "Gửi những người bạn Bỉ".

Bài hát có ca từ rất đơn giản và ngắn gọn, đại khái là nói về một anh chàng cố làm mọi cách để làm chiều lòng người bạn đến từ xứ sở mà mỗi vùng người ta lại nói một thứ tiếng riêng biệt.

Trên giường, hàng đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, Mourinho hẳn cũng lẩm nhẩm từng câu theo giai điệu của The Durutti Column.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại