Guardiola “mệt” khi đếm kỷ lục của Haaland

LINH SƠN |

Hai kỷ lục ghi bàn khác vừa được bổ sung vào bản lý lịch của Erling Haaland, đã khiến HLV Pep Guardiola của Man.City đùa rằng như thể ông ngày càng mệt mỏi khi trả lời các câu hỏi về “cỗ máy ghi bàn” của mình.

Guardiola “mệt” khi đếm kỷ lục của Haaland - Ảnh 1.

Erling Haaland vừa bổ sung thêm 2 kỷ lục ghi bàn khác vào bản lý lịch của mình.

Siêu tiền đạo 23 tuổi người Na Uy trở thành cầu thủ ghi 40 bàn thắng nhanh nhất ở Champions League với pha lập công ở phút 54, giúp Man.City lội ngược dòng thắng 3-2 trước RB Leipzig, qua đó chắc chắn vị trí đầu bảng G trước lượt trận cuối. Haaland chỉ mất 35 trận để cán mốc 40 bàn, phá kỷ lục 45 trận của Ruud van Nistelrooy. Anh cũng phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 40 bàn ở Champions League, 23 tuổi 130 ngày, vượt qua kỷ lục trước đó do ngôi sao PSG Kylian Mbappe thiết lập.

Ba ngày trước, Haaland cũng đã trở thành cầu thủ chạm cột mốc 50 bàn nhanh nhất ở Premier League trong trận hòa 1-1 với Liverpool. “Lại nữa à? Tôi phải nói lại cho bạn nghe à?”, HLV Guardiola cười lớn khi được yêu cầu bình luận. “Một nghìn triệu lần, tôi thực sự ấn tượng. Một kỷ lục khác. Xin chúc mừng. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi nói với bạn nhiều lần rằng, chúng tôi thực sự rất hài lòng. Chúng tôi yêu cậu ấy, không chỉ vì những bàn thắng mà còn vì nhiều thứ khác”.

Nhưng quan trọng hơn đối với HLV Guardiola, pha lập công của Haaland đã khởi đầu cho sự trở lại của Man.City sau hiệp một tồi tệ khiến họ lần đầu tiên bị dẫn trước 2 bàn trong một trận đấu ở Champions League kể từ năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên Man.City ngược dòng giành chiến thắng khi bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một tại Champions League - họ đã thua cả 6 trận trước đó. Man.City cũng bảo toàn thành tích bất bại trên sân nhà ở Champions League kể từ năm 2018.

Guardiola “mệt” khi đếm kỷ lục của Haaland - Ảnh 2.

Phil Foden truyền cảm hứng giúp Man.City lần đầu thắng khi bị dẫn 2 bàn trong hiệp một tại Champions League.

HLV Guardiola cho biết ông hy vọng các cầu thủ của mình sẽ học được từ dạng trận đấu này: “Để giành chiến thắng trong trận đấu đó một cách không thoải mái, phải nhận ra, đứng trước gương và nói ‘chúng ta cần phải làm tốt hơn’. Dù sao chúng tôi sẽ đứng đầu bảng, là hạt giống số 1. Tôi không biết sẽ đối đầu với ai, nhưng được chơi trận lượt về trên sân nhà thật tốt”.

Phil Foden đã truyền cảm hứng cho màn ngược dòng, anh ghi một bàn và kiến tạo 2 bàn còn lại. Đây là lần thứ 2 ngôi sao người Anh ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu tại Champions League cho Man.City - trước đó là với Dinamo Zagreb vào tháng 12-2019. Foden đánh giá trên TNT Sports: “Động lực và lòng dũng cảm đã xoay chuyển tình thế. Đội này có tâm lý tuyệt vời. Chúng tôi chỉ cần bàn thắng đầu tiên để tiếp tục. Ngay cả những người hâm mộ cũng ồn ào hơn rất nhiều sau bàn thắng. Ngay khi bàn thắng đầu tiên ghi thì động lực đã ở đó. Chúng tôi đã có thành tích tuyệt vời tại Etihad và chỉ cần một bàn thắng là có thể thay đổi mọi thứ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại