Guardiola hy vọng người hùng Gundogan sẽ ở lại

VIỆT TÙNG |

Xứng danh đội trưởng, tiền vệ Ilkay Gundogan đã tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn cuối mùa giải của Man.City - bao gồm cú đúp bàn thắng trong trận chung kết FA Cup giúp đội thắng danh hiệu quốc nội thứ 2. Về phần mình, HLV Pep Guardiola hy vọng trận chung kết Champions League vào ngày 10-6 tới không phải là trận đấu cuối của tiền vệ người Đức trong màu áo xanh thành Manchester.

Guardiola hy vọng người hùng Gundogan sẽ ở lại - Ảnh 1.

Tiền vệ Ilkay Gundogan đã tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn cuối mùa giải của Man.City.

Gundogan ghi 2 bàn vào lưới Man.United tại Wembley, bàn đầu tiên chỉ sau 12 giây, giúp Man.City giành chiến thắng 2-1. Hợp đồng của tiền vệ 32 tuổi này tại sân Etihad sẽ hết hạn vào mùa hè nhưng HLV Guardiola một lần nữa thúc giục ban lãnh đạo sân Etihad cần làm tất cả trong khả năng để giữ người đội trưởng ở lai. “Cậu ấy biết tôi nghĩ gì”, HLV Guardiola chia sẻ. “Chắc một số bạn cũng biết, chúng tôi là hàng xóm, ở cùng tầng nên cậu ấy là bạn thân của tôi bao nhiêu năm nay. Ilkay chơi xuất sắc. Hy vọng chúng tôi có thể kết thúc một cách tốt đẹp. Txiki Begiristain (Giám đốc bóng đá) đang làm việc về hợp đồng. Mùa giải cậu ấy đã làm được thật phi thường”.

Về phần mình, Gundogan cũng chia sẻ về tương lai: “Thành thật mà nói, tôi không cần những ngày này để cảm thấy được đánh giá cao và trở nên đặc biệt trong CLB này. Đó là lý do tại sao tôi đã ở đây 7 năm, với những thăng trầm mà đội đã trải nghiệm cho đến nay. Tương lai tôi vẫn chưa có gì cụ thể. Chưa quyết định điều gì”.

Guardiola hy vọng người hùng Gundogan sẽ ở lại - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Pep Guardiola hạnh phúc sau danh hiệu FA Cup.

Sau khi nâng FA Cup, trước đó là Premier League, Man City chỉ còn cách một trận đấu nữa là hoàn tất “cú ăn ba”. Nếu họ đả bại Inter Milan trong trận chung kết Champions League ở Istanbul vào thứ Bảy, Man.City sẽ lập được kỳ tích chỉ đạt được một lần trước đó trong bóng đá Anh - bởi Man.United vào năm 1999. HLV Guardiola đã nhắc nhở các cầu thủ của mình rằng họ có thể không bao giờ có cơ hội tốt hơn để viết tên mình vào sách kỷ lục.

“Còn một trận nữa thôi, họ cảm thấy chúng tôi đang ở một vị trí mà có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại được nữa”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh. “Bây giờ là 2 ngày nghỉ và sau đó chúng tôi có 3 hoặc 4 buổi tập, chuẩn bị cho trận gặp Inter Milan. Chúng tôi phải vô địch Champions League để xứng đáng được công nhận. Chúng tôi phải giành được nó!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại