Góc tường quán ăn và những câu chữ dễ thương, ai đọc xong cũng trầm trồ thích thú

Nhật Hạ |

Đúng là chỉ có trẻ con với đầu óc non nớt mới nghĩ ra được những cách thức khiến người lớn xao xuyến.

Bình thường, người ta vẫn luôn bắt gặp những mẩu chuyện nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu về những đứa trẻ.

Mới đây, một câu chuyện nhỏ dễ thương lại được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo đó, đứa bé là con gái của một chủ quán ăn. Để tăng thêm sự tương tác cho khách vào ăn, cô bé đặt một tấm bảng trong quán và viết lên đó các câu hỏi cùng lời chúc.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng. Một ngôi nhà có bà và mẹ bán bún. Một hôm có nhiều khách quá nên bà và mẹ phải nói chúc quý khách ngon miệng. Tác giả: Ngân Khánh".

"Câu hỏi: Các cô các chú thấy nhà cháu làm ngon không? Có đắt tiền không?

Các cô các chú đến ăn nhà cháu nhé!"

Góc tường quán ăn và những câu chữ dễ thương, ai đọc xong cũng trầm trồ thích thú - Ảnh 1.
Góc tường quán ăn và những câu chữ dễ thương, ai đọc xong cũng trầm trồ thích thú - Ảnh 2.

Những dòng chữ em bé viết lên tấm bảng ở quán ăn.

Cô bé còn hay vẽ những bức ảnh đính kèm, khi thì hình bà và mẹ bán bún, khi thì hình khách khứa đến ăn bên bát nghi ngút khói, đáng yêu thật sự!

Dân mạng đã dành hàng loạt lời khen ngợi cho cô bé trong quán ăn. Nhiều người cho rằng bé lanh lẹ, tư duy tốt và không viết sai chính tả, còn có thể vẽ tranh đẹp và tự tin nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại