Góc nhìn: Muộn quá không, Wenger?

Hà Sơn |

Trong bối cảnh nước đã đến chân, Arsenal cuối cùng cũng đành phải chi tiền để tăng cường lực lượng. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã quá muộn đối với đội bóng của HLV Arsene Wenger.

1. Theo báo chí Anh đăng tải, Arsenal đã chấp nhận bỏ ra tới 50 triệu bảng nữa để tăng cường lực lượng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chính thức đóng cửa.

Guardian và Telegraph hôm qua cho biết, đội bóng của HLV Wenger đã đạt được thỏa thuận với Valencia về trường hợp của trung vệ Mustafi.

Thương vụ tưởng như đổ bể này đã được khởi động lại và sẽ sớm hoàn tất trong vài ngày tới khi Arsenal chấp nhận bỏ ra 35 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho trung vệ người Đức.

Niềm vui chưa dừng lại, song song với thương vụ Mustafi, BLĐ Pháo thủ cũng đang đàm phán với Deportivo để mang về tiền đạo Lucas Perez. Thông tin rò rỉ cho biết, đội chủ sân Emirates sẽ phải bỏ ra khoảng 17 triệu bảng để có được tiền đạo này.

Đúng là những thông tin thật tốt lành. Và thật khó để nói hết CĐV Arsenal đã vui mừng thế nào khi biết tình hình chuyển nhượng của đội bóng.

Góc nhìn: Muộn quá không, Wenger? - Ảnh 1.

Trung vệ Mustafi 99% là người Arsenal.

Hàng loạt những ý kiến hoan hỉ đã liên tục xuất hiện trên Writer kiểu:

"Thức dậy như một fan Arsenal thực thụ khi nghe tin về Mustafi"; "Với Mustafi, chúng ta đã có hàng thủ mạnh nhất trong suốt thập kỷ qua" hay "Với sự xuất hiện của Perez, Xhaka và Mustafi, Arsenal sẽ trở lại với vị thế của một ứng cử viên vô địch"…

Cần biết rằng, chỉ mới vài ngày trước, các Gooner còn khản cổ gào thét, đòi đội bóng phải chi tiêu trong mùa chuyển nhượng. Thậm một nhân viên của Arsenal còn xin nghỉ việc để ông Wenger có tiền mua sắm – hành động phản ứng trước sự keo kiệt của chiến lược gia người Pháp.

2. Vậy là cuối cùng ông Wenger cũng đã phần nào thay đổi quan điểm. Bởi trước đó, chiến lược gia người Pháp là nhân vật phản ứng rất gay gắt cách thổi giá cầu thủ của nhiều đội bóng khác, đồng thời khẳng định ông sẽ không bao giờ chi những số tiền vượt qua giá trị thực của cầu thủ.

Tất nhiên, giá trị ở đây là do cá nhân ông và các cộng sự định lượng.

Chính quan điểm cứng nhắc đến mức bủn xỉn đó đã khiến Arsenal thất bại trong thương vụ Mustafi. Lúc đó, Pháo thủ chỉ chịu trả cho Valencia 20 triệu bảng. Điều này bị Valencia xem là một sự xúc phạm và họ đã bỏ thương lượng.

Nhưng giờ đây cơ hội đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi đội chủ sân Emirates quyết định "phá két".

Góc nhìn: Muộn quá không, Wenger? - Ảnh 2.

Lucas Perez và các tân binh khác của Arsenal được chiêu mộ vội vàng liệu có tỏa sáng?

Câu hỏi được đặt ra lúc này là: Hiệu quả của những bản hợp đồng mới sẽ đi tới đâu? những Mustafi hay Lucas Perez có giúp Arsenal nhanh chóng hồi sinh để cứu lấy giấc mơ vô địch đang ngày càng xa tầm tay của họ?

Đầu tiên phải khẳng định, những sự bổ sung chất lượng nêu trên chắc chắn sẽ cản thiện đáng kể sức mạnh cho Arsenal. Với Mustafi, hàng thủ sẽ phần nào khắc phục được sự yếu kém hiện tại (thủng lưới 5 bàn/2 trận), còn với Perez, HLV Wenger cũng sẽ bớt phụ thuộc vào "chân gỗ" Olivier Giroud hơn.

3. Nhưng cần phải nhấn mạnh, nếu ai đó quá lạc quan tin tưởng Arsenal sẽ trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch ngay thì cần xem xét lại! Vì sao?

Cách đây chưa lâu, ký giả nổi tiếng Gabriele Marcotti đã có một bài phân tích về tình hình chuyển nhượng của các đội bóng lớn ở Premier League trên ESPN.

Theo Marcotti thì những đội bóng nào sớm ổn định nhân sự sẽ có cơ hội cao hơn trong mùa giải. Nhà báo uy tín này còn chỉ rõ những HLV thành công như Mourinho luôn ổn định đội hình rất sớm để tập trung cho mùa giải một cách tốt nhất.

Tất nhiên, ý kiến của Marcotti cũng chỉ là quan điểm cá nhân. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chú ý kỹ sẽ thấy Marcotti nói chính xác. Không chỉ những đội bóng lớn ở Anh mà hầu hết các ông lớn khác ở châu Âu đều cố gắng ổn định nhân sự càng sớm càng tốt.

Việc sớm ổn định nhân sự sẽ giúp các ứng cử viên có sự chuẩn bị chu đáo hơn, khắc phục được điểm yếu và phát huy thế mạnh, qua đó có thể giành Pole trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Góc nhìn: Muộn quá không, Wenger? - Ảnh 3.

Wenger lại quyết định vội vàng?

Thực tế mùa này đang chứng minh trong khi Arsenal vẫn loay hay với bài toán chuyển nhượng thì những đối thủ lớn như Man United, Chelsea , hay Man City đã căn bản ổn định đội hình. Và họ cũng sớm bứt tốc trên bảng xếp hạng, tạo ra cách biệt lên tới 5 điểm so với Arsenal.

Ngoài ra, sự chủ động trong mua bán sẽ giúp họ hạn chế được độ rủi ro hơn so với những bản hợp đồng được ký nóng vội, không được kiểm tra chu đáo. Hơn ai hết, HLV Wenger là người hiểu rất rõ về điều này.

Tiêu biểu như Hè năm 2011, ông hầu như im lặng trên thị trường chuyển nhượng. Đến ngày cuối, sau trận thua tan tác 2-8 của Arsenal trên sân Man United, Giáo sư vội vàng "chữa cháy" bằng cách mang về liền một lúc 5 tân binh gồm Mikel Arteta, Per Metesacker, Park Chu Young, Yossi Benayoun và Adre Santos.

Nhưng cuối cùng chỉ có Mikel Arteta và Per Metesacker chứng minh được giá trị. Trong khi những Park Chu Young hay Adre Santos đều trở thành thảm họa chuyển nhượng.

Bài học năm 2011 có lẽ vẫn còn mới nguyên với Wenger. Chỉ hy vọng lần này ông sẽ thành công hơn. Những tân binh sắp tới có thể sớm hòa nhập để giúp Pháo thủ tiến lên.

Thống kê cho thấy trong 10 năm qua, Arsenal chỉ chịu chi ra có 290.7 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Số tiền này ít hơn Chelsea 348.5 triệu bảng, ít hơn Man United 361.6 triệu bảng và ít hơn Man City tới 695.7 triệu bảng.

Dù cho tiền không phải là tất cả, nhưng việc chi tiêu bủn xỉn đã khiến Arsenal luôn lép vế so với bộ ba kể trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại