Góc nhìn: Đức không thua Pháp nhưng gục ngã trước... số phận

Bảo Nam |

Không thể tìm cách nào lý giải hợp lý hơn cho sự kiện ĐT Pháp vượt qua đối thủ siêu kỵ giơ Đức để vào tới chung kết EURO ngoài 2 từ: Số phận.

1. Ngày 13/11 năm ngoái, Paris rung chuyển khi một toán khủng bố tràn vào nhà hát và thoải mái xả súng hạ gục cả trăm con tin.

Vào thời điểm đó, PhápĐức đang đá giao hữu trên SVĐ Stade de France. Theo nhiều nguồn tin khẳng định, nhóm khủng bố đã dự dịnh đột nhập vào thánh đường bóng đá để tạo ra một vụ chấn động khủng khiếp nhất lịch sử.

Nhưng âm mưu của chúng thất bại trong chính tay của những mật vụ Đức. Rốt cuộc một quả bom phát nổ bên ngoài sân Stade de France.

Góc nhìn: Đức không thua Pháp nhưng gục ngã trước... số phận - Ảnh 1.

SVĐ Stade de France náo loạn vì tin có bom.

Nếu phải tìm một sự liên hệ thì có vẻ như người Đức đã gián tiếp giúp EURO 2016 được… khởi tranh. Bởi nếu quả bom năm ngoái được đưa vào Stade de France và phát nổ, gần như chắn chắn EURO sẽ không thể diễn ra.

Ngay từ thời khắc ấy, Đức đã trao định mệnh vào tay Pháp và rồi rốt cuộc, chính Pháp lại loại Đức khỏi EURO, dù suốt hơn nửa thế kỷ qua, Pháp chưa từng thắng Đức một trận nào và thực tế trận đấu cũng cho thấy, ĐT Đức là đội đá hay hơn.

2. Đức là cơn ác mộng đáng sợ nhất của những đội chủ nhà EURO hoặc World Cup. EURO 1972, Tây Đức loại chủ nhà Bỉ khỏi giải đấu.

4 năm sau, đến lượt chủ nhà Nam Tư bại trận dưới tay người Đức. Năm 1992, quốc gia đăng cai EURO năm đó: ĐT Thụy Điển thua Đức 2-3. Đến EURO 1996, Đức tạo nên một trong những bi kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh khi loại ĐT Anh khỏi kỳ EURO mà họ đá hay nhất từ trước đến nay.

Năm 2014, kỳ World Cup trên đất Brazil, Đức khiến Vũ đoàn Samba chịu nỗi nhục lớn nhất lịch sử bóng đá nước này khi hạ Selecao tới 7-1.

Góc nhìn: Đức không thua Pháp nhưng gục ngã trước... số phận - Ảnh 2.

Đức hạ gục chủ nhà WC 2014, Brazil tới 7-1.

Những thống kê cho thấy lẽ ra số phận phải đứng về người Đức?

Nhưng đó là khi chúng ta chưa nhìn vấn đề từ phía ĐT Pháp. Trong những đội chủ nhà hiếm hoi không bị loại ở bán kết các giải đấu lớn, ĐT Pháp làm được điều này những 3 lần.

Nếu như Đức là chuyên gia đánh bại các đội chủ nhà thì Pháp chính là đội chủ nhà khó bị đánh bại nhất. EURO 1984 Pháp đăng quang, họ lên ngôi vô địch. World Cup 1998 Pháp cũng là chủ nhà và họ cũng đồng thời là nhà vô địch.

Có nghĩa là cái duyên đánh bại chủ nhà của ĐT Đức vẫn chưa mạnh bằng cái duyên thắng trên tư cách chủ nhà của người Pháp.

Hơn thế nữa, có lẽ Pháp đã tính toán rất kỹ khi xin đăng cai EURO 2016 chứ không phải EURO 2020 hay 2012. Bởi 2016 chính là năm đánh dấu chu kỳ 16 năm của người Pháp.

EURO 1984 Pháp vô địch. 16 năm sau, EURO 2000, Pháp cũng là nhà vô địch và EURO 2016 khỏi phải nói có lẽ các bạn cũng đã tính ra:

Nó đến đúng 16 năm sau chức vô địch EURO 2000. Có nghĩa là nếu chu kỳ 16 năm lặp lại, Pháp sẽ tiếp tục vô địch EURO 2016 – điều rất dễ xảy ra vào thời điểm hiện tại khi đối thủ của họ trong trận chung kết chỉ là Bồ Đào Nha.

Góc nhìn: Đức không thua Pháp nhưng gục ngã trước... số phận - Ảnh 3.

Chức vô địch Euro 2016 đang ở rất gần người Pháp.

Tại EURO 1984, Pháp thắng Bồ Đào Nha trong trận bán kết. Năm đó, trận đấu diễn ra trên sân Vélodrome và do một trọng tài người Italia cầm còi.

32 năm sau, Pháp thắng Đức trong trận bán kết. Trận đấu cũng diễn ra tại Velodrome và ông Nicola Rizzoli thì cũng là một trọng tài người Italia.

Có rất nhiều điều trùng hợp khiến người ta không thể không tin, chiến thắng của ĐT Pháp thực tế là do số phận đã an bài. Nhân định không thể thắng thiên. Người Đức có lẽ nên tự an ủi mình như vậy.

Bán kết Euro 2016: Pháp 2-0 Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại