Góc làm giàu không khó: Khởi nghiệp từ 50 con vịt, cặp vợ chồng kiếm gần 70 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán trứng vịt

L.T |

Khởi nghiệp với 50 con vịt trong tay nhờ sự hỗ trợ từ một tổ chức, một cặp vợ chồng người Malaysia đã vươn lên làm giàu từ chính đôi tay chăm chỉ và siêng năng của mình.

Trong những năm gần đây, giới trẻ Việt Nam chẳng còn xa lạ gì với khái niệm khởi nghiệp hoặc startup. 

Vậy là người người, nhà nhà đua nhau khởi nghiệp, bắt đầu gây dựng sự nghiệp kinh doanh từ hai bàn tay trắng với mong muốn một ngày nào đó, không xa thì gần, có thể đạt được thành tựu, chẳng hạn như nắm trong tay chuỗi nhà hàng, làm ông nọ, bà kia... được nhiều người ngưỡng mộ. 

Người thì bắt đầu bằng số vốn ít ỏi, kẻ thì bắt đầu bằng chút kinh nghiệm tích lũy được, nhưng ai cũng hướng đến mục tiêu là làm giàu, là vươn tới ước mơ, theo đuổi đam mê và đa số họ đều là những người trẻ, tràn trề nhiệt huyết và "có thừa" thời gian để vấp một cái đau đến mấy cũng lại đứng lên đi tiếp.

Có một câu hỏi là người già có thể khởi nghiệp không? 

Có chứ, 30 chưa phải là tết mà, ai cũng có thể thành công và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu theo đuổi đam mê hoặc thực hiện ước mơ làm giàu. 

Nếu bạn chưa tin, cứ xem câu chuyện của lão nông bán trứng vịt làm giàu này, bạn sẽ thấy. Làm giàu không khó, chỉ sợ khó quá không làm thôi!

Góc làm giàu không khó: Khởi nghiệp từ 50 con vịt, cặp vợ chồng kiếm gần 70 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán trứng vịt - Ảnh 1.

Người đàn ông này kiếm cả trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ nuôi vịt để bán trứng.

Đối với người Malaysia, có được một công việc với mức lương 5 con số (tức là khoảng 10.000MR trở đi) cũng là rất ấn tượng rồi. 

Và để đạt được con số đó thì người ta phải leo được lên vị trí nào đó ở trong công ty chứ không đơn giản chỉ là nhân viên quèn. 

Ấy thế mà đối với lão nông Che Hassan Che Mud (59 tuổi) ở Pasir Mas, bang Kelantan (Malaysia) thì việc kiếm được số tiền đó đối với ông bây giờ không khó nữa rồi.

Theo tờ Sinar Harian của Malaysia, từ trước đây gia đình ông Che rất nghèo đói, vất vả, cơm ăn cũng chẳng đủ. 

Thế rồi, vào năm 2013, Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Malaysia (Mardi) có chương trình Azam Tani để hỗ trợ những người nông dân thoát nghèo bằng cách tặng cho họ các con giống làm vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Góc làm giàu không khó: Khởi nghiệp từ 50 con vịt, cặp vợ chồng kiếm gần 70 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán trứng vịt - Ảnh 2.

Ông Che ra đồng lùa đàn vịt của mình về chuồng.

Gia đình ông Che nhận được 50 con vịt, và từ đó, ông Che đã bắt tay vào "khởi nghiệp" giúp gia đình thoát cảnh nghèo đói và thậm chí còn vươn lên làm giàu.

Ông Che nói: "Ban đầu, tôi chỉ có 50 con vịt để nuôi. 

Khi chúng đẻ trứng tôi chế biến thành món trứng muối và rao bán khắp làng. Khi đã có kinh nghiệm chăn nuôi vịt và cũng tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, tôi mua thêm 50 con vịt nữa là thành 100 con".

Số lượng vịt tăng gấp đôi thì số lượng trứng cũng tăng gấp đôi. "Sự nghiệp kinh doanh" của ông Che cũng bắt đầu khởi sắc. 

Ông mày mò tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm và dồn hết công sức và tâm huyết của mình vào tìm hiểu. Làm sao cho vịt béo khỏe, không bị dịch bệnh? 

Làm sao cho chúng đẻ được thật nhiều trứng? Làm sao để những quả trứng vịt đẻ ra đạt chất lượng tốt nhất và làm sao để bán được nhiều trứng? 

Đó là hàng tá những câu hỏi mà ông Che tìm cho bằng được câu trả lời để sự nghiệp kinh doanh trứng vịt của mình được thuận lợi nhất.

Góc làm giàu không khó: Khởi nghiệp từ 50 con vịt, cặp vợ chồng kiếm gần 70 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán trứng vịt - Ảnh 3.

Ông dùng một dụng cụ để kiểm tra độ mặn của nước trước khi thả những quả trứng vịt vào để lên men sau đó làm trứng muối.

Trời không phụ lòng nười, suốt từ đó đến nay, 5 năm trôi qua, đàn vịt của ông Che cứ thế ngày càng "sinh sôi nảy nở" lên đến 2.000 con vịt. 

Ông đầu tư xây chuồng ở gần nhà ở Kampung Bayu Lalang thuộc quận Pasir Mas. 

Nhờ có đàn vịt mà thu nhập của ông gia đình ông Che đã tăng lên rất nhiều nhờ bán trứng vịt và trứng vịt muối. 

Trước kia, ông Che rất vất vả quanh quẩn với việc đồng ruộng thì giờ đây ông đã kiếm được 12.000 MR/1 tháng (tương đương khoảng 68 triệu đồng). 

Vợ của ông cũng đóng vai trò quan trọng trong công việc kinh doanh này bằng cách ướp trứng vịt muối để bán cho các nhà hàng, quán ăn, tiệm bánh quanh vùng Pasir Mas và Tanah Merah.

Góc làm giàu không khó: Khởi nghiệp từ 50 con vịt, cặp vợ chồng kiếm gần 70 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán trứng vịt - Ảnh 4.

Mỗi ngày ông thu hàng vài trăm quả trứng vịt.

Vậy là không những thoát nghèo mà ông Che còn làm giàu được cho bản thân và gia đình nhờ chăn nuôi vịt. 

Ông Che không chỉ nắm trong tay hàng ngàn còn vịt mà điều quan trọng là ông đã tích lũy cho mình được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi vịt.

(Nguồn: Sinar Harian)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại