Góc khuất cuộc đời Nathan Lee: Bị hãm hại, sống trong căn hộ 15m2 cùng 4 người khác

Cẩm Giang |

"Tôi tin vào luật nhân quả lắm. Trong cuộc sống hãy luôn nhớ rằng đừng làm những gì bạn không muốn người khác làm với mình", Nathan Lee chia sẻ.

Gặp Nathan Lee tại một quán cafe quen ở Thành phố Hồ Chí Minh, câu đầu tiên anh hỏi người phỏng vấn: "Có thấy sợ trước khi gặp tôi không?". Không phải tự nhiên mà anh hỏi vậy. Nathan Lee có tiếng dễ nổi nóng nếu phải đối mặt với một câu hỏi anh không thích.

Bản năng và tình cảm, đó là cách nam ca sĩ dùng để tả về cách sống của chính mình song bản thân anh cũng chia sẻ anh là người khá lành tính và không hề nham hiểm.

Nam ca sĩ chọn cho mình cách sống khác biệt hoàn toàn với những đồng nghiệp khác, chỉ có bạn, không có bè’, hạn chế tối đa giao tiếp và chỉ quan tâm đến những người mà anh yêu thương.

"Tôi là cái gai trong mắt nhiều người"

Tôi trưởng thành rất sớm và may mắn được bố mẹ xây dựng cho một nền tảng rất tốt trong lối suy nghĩ và phông văn hóa. Được đi rất nhiều nơi trên thế giới nên con người của tôi là một sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, từ đó cách suy nghĩ có phần khác biệt với những người xung quanh.

Khi mới trở về Việt Nam, ngay lập tức tôi được báo chí và truyền thông ưu ái quan tâm. Với tính cách của một người sống và lớn lên ở nước ngoài, tôi là cái gai trong mắt nhiều người. Trong môi trường này, sự ganh ghét, đố kỵ rất nhiều. Có một nhóm người đi đâu cũng đặt điều nói xấu nên khoảng thời gian đó tôi mất rất nhiều cơ hội và mối quan hệ công việc.

Thời gian đầu, tôi từng sốc và tổn thương khi nghe thấy sự thêu dệt quá đáng nhưng tôi nhanh chóng nhận ra sự đáp trả tốt nhất cho tất cả mọi chuyện chính là sự thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Tôi không muốn nói nhiều về nỗi khổ và những gì đã trải qua vì nói thật, chẳng ai khổ bằng tôi hết. Song, đó là những thứ tôi đã vượt qua và chiến thắng. Tôi không muốn khóc lóc, kể lại và mong mỏi sự thương hại từ người khác mà luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ. Con người tôi là như thế.

Cho tới giờ phút này, nhìn những người đã hãm hại mình bằng những chiêu trò khác nhau, tôi thấy tội cho họ. Tôi tin vào luật nhân quả lắm. Trong cuộc sống hãy luôn nhớ rằng đừng làm những gì bạn không muốn người khác làm với mình.

Giới này rất phù phiếm, cá nhân tôi từng thích sự phù phiếm ấy lúc còn trẻ. Khi vừa bước vào nghề người mẫu, tôi chỉ vừa 16. Tôi có nhu cầu được đi nhiều nơi, khám phá nhiều nên văn hóa. Nhưng bây giờ, điều khiến tôi tự hào nhất là gia đình của mình.

Góc khuất cuộc đời Nathan Lee: Bị hãm hại, sống trong căn hộ 15m2 cùng 4 người khác - Ảnh 1.

Tôi không bao giờ hành xử "ngôi sao", tôi tôn trọng tất cả mọi người và không quan tâm đến điều kiện kinh tế hay vị trí xã hội của họ. Trong cuộc sống này, cái tôi thấy thiếu là sự tôn trọng dành cho người khác.

Tôi ra đường không bao giờ nhìn chằm chằm vào người khác và cũng không muốn bị đối xử như vậy. Bạn có thể tới chào và đề nghị chụp ảnh cùng, tôi sẽ rất thoải mái. Nhưng đứng ở bên cạnh và xì xầm là điều tôi không thích.

Thế nên, tôi hay chọn những không gian an toàn để xuất hiện. Bản thân tôi cũng không thích đám đông. Tôi chọn xong công việc thì về nhà, một vài người bạn thân thiết để đi ăn, uống cafe ở những nơi quen để không thấy bị làm phiền.

"Tôi từng đau đớn vì yêu"

Nói về hoàn cảnh kinh tế, gia đình tôi không giàu về tiền bạc nhưng là đại gia về tình cảm và tri thức. Thi thoảng tôi vẫn xin tiền tiêu vặt từ bố mẹ và thấy vui vì mình được quan tâm, được nhõng nhẽo. Vật chất đến và đi rất nhanh, cái bền bỉ nhất là do bản thân tạo ra chứ không phải là gia đình hay xã hội.

Khi còn là người mẫu, tôi từng sống trong căn hộ 15 mét vuông ở Milan với 4 người khác. Có những lúc không có xu nào trong người nhưng cũng có lúc tôi kiếm được rất nhiều tiền, hàng chục ngàn euros chỉ trong một tuần. Tôi tiêu hết. Đến giờ này, tôi mới bắt đầu học cách giữ tiền.

Ai cũng yêu tiền, tôi là thằng cực kỳ yêu tiền vì nó mang lại cho tôi những thứ khiến tôi thấy thoải mái hơn khi sống tại quê nhà. Nói thật, đến giờ phút này tôi không chịu khổ được nữa mà chỉ muốn tận hưởng cái gì tốt nhất, đẹp nhất và đôi khi... đắt nhất.

Song, tiêu tiền đúng cách không phải là số tiền mình bỏ ra bao nhiêu mà quan trọng là mình thấy vui như thế nào. Cảm xúc là điều không mua được.

Tôi đang sống trong một căn nhà rất lớn và cái tôi thích khoe nhất trong nhà là cây cảnh và mấy cái ly tôi sưu tập từ nhiều nước trên thế giới, đó không phải là thứ hào nhoáng gì nhưng mang lại cho tôi nhiều niềm vui. Tôi là vậy, sống cực kỳ đơn giản trong một sự phức tạp điên rồ.

Tôi không có một tuổi thơ hạnh phúc trọn vẹn, bố mẹ chia tay khi tôi còn nhỏ nhưng chính trong sự đổ vỡ đó, tôi đã học được cách yêu thương và bao dung. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, nếu mình cũng có một gia đình trọn vẹn như những người khác thì sẽ như thế nào?

Nhưng nhìn lại, tôi thấy có nhiều người có hoàn cảnh giống mình và bản thân tôi còn may mắn hơn rất nhiều người. Tôi nghĩ, trong một cuộc hôn nhân, nếu hai người không hạnh phúc thì nên chia tay, không nên lãng phí thời gian của nhau vì thời gian là điều quý giá nhất. Nếu đã từng yêu và còn sự tôn trọng thì nên giải thoát cho nhau.

Góc khuất cuộc đời Nathan Lee: Bị hãm hại, sống trong căn hộ 15m2 cùng 4 người khác - Ảnh 2.

Tôi đã yêu, không nhiều nhưng luôn sâu đậm. Đến giờ phút này, tôi không hối hận vì bất cứ điều gì. Nhưng nếu trước đây tôi hoàn toàn có thể yêu vô điều kiện thì bây giờ là một bầu trời nghi ngờ. Đây không phải là cái hay nhưng ít nhất, tôi không cho phép bản thân làm tổn thương trái tim yếu mềm này nữa (cười).

Sau tất cả những trải nghiệm điên rồ, giờ tôi muốn tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ, nhẹ nhàng và bình yên. Ngày trước, khi yêu, tôi luôn chấp nhận để cho đối phương giằng xé, ghen tuông, cấm đoán.

Điều kinh khủng nhất sau một cuộc đổ vỡ là mãi luôn dằn vặt bản thân mình đã làm gì sai. Mãi sau này, tôi mới nhận ra sự tan vỡ không bao giờ là lỗi của một người.

Chỉ có tình cảm gia đình mới là mãi mãi, còn tình yêu đôi lứa, với cá nhân tôi, luôn là có hạn mức. Tôi của 5 năm trước chưa bao giờ tin mình sẽ nói câu này nhưng cuộc sống là một chuỗi dài bất ngờ và cái quan trọng nhất là cách bạn đón nhận nó.

Cái gì đến sẽ đến, là của mình thì sẽ là của mình. Còn khi nó ra đi tốt nhất là không nuối tiếc, hãy biết cảm ơn rằng nó đã từng hiện hữu ở đó. Tôi đã từng đau đớn vì yêu và tôi thích cảm giác tưởng như sẽ chẳng bao giờ có lại đó .

Đến giờ phút này, khó có ai có thể làm cho tôi đau đớn. Nếu yêu tôi, bạn phải xứng đáng, vì trong tình yêu, tôi tuyệt vời!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại