Giúp Man.United thắng, Van de Beek “ỉu xìu” khi đề cập tương lai

Phi Sơn |

Cú vô lê tuyệt vời của Donny van de Beek đã giúp Man.United giành chiến thắng 1-0 trước Lyon, ghi chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong các trận giao hữu trước mùa giải. Nhưng ngôi sao người Hà Lan thừa nhận vẫn khó nói tương lai của anh hiện đang trong tình huống nào.

Giúp Man.United thắng, Van de Beek “ỉu xìu” khi đề cập tương lai - Ảnh 1.

Donny van de Beek đã giúp Man.United giành chiến thắng 1-0 trước Lyon.

Van de Beek đánh dấu trận đấu đầu tiên của anh cho Man.United kể từ tháng Giêng với một cú vô lê tuyệt vời giúp đội bóng của HLV Erik ten Hag đánh bại Lyon 1-0. Đây là chiến thắng thứ 2 của Quỷ đỏ sau kết quả 2-0 trước Leeds ở Na Uy vào tuần trước. Từng là một cậu học trò cưng của Ten Hag ở Ajax, nhưng Van de Beek đã đánh mất chất lượng của mình từ khi gia nhập sân Old Traford vào năm 2020 với giá 40 triệu bảng, một phần là vì rào cản chấn thương. Mùa qua, niềm vui tái hợp với thầy cũ chưa lâu thì anh phải bỏ lỡ nửa cuối mùa giải vì chấn thương đầu gối. Anh được cho nằm trong số những cầu thủ sẽ rời Old Trafford ở mùa hè này.

Sau khi ghi bàn duy nhất hôm thứ Tư, tiền vệ 26 tuổi người Hà Lan cũng chẳng mấy vui mừng qua chia sẻ: “Hiện tại, thật khó để nói tương lai của tôi ở đâu. Tôi đã trở lại sau chấn thương và hiện tại tôi khỏe mạnh, vì vậy, tôi đã chơi những phút đầu tiên và cố gắng đẩy mạnh nhất có thể. Thị trường đang mở cửa nên thật khó để nói tương lai của tôi sẽ ra sao. Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết trước được điều gì, đặc biệt là với tôi, vì vậy hãy xem điều gì sẽ xảy ra”.

Khi được hỏi liệu khả năng ở lại có còn hay không, Van de Beek nói thêm: “Vâng, nhưng cũng có khả năng tôi sẽ chuyển đi, vì vậy mọi thứ đều rộng mở. Thật khó để nói tương lai của tôi bây giờ là ở đâu. Tôi đang tập trung vào việc trở nên khỏe mạnh nhất có thể và tiếp tục”.

HLV Ten Hag một lần nữa xuất phát với tân binh Mason Mount, bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng từ Chelsea. Trong khi trung vệ 35 tuổi Jonny Evans, người vừa ký hợp đồng ngắn hạn với đội bóng cũ, đã có lần ra mắt thứ 2 trong màu áo Quỷ đỏ. Vì trí đáng chú ý khác là thủ môn, khi Matej Kovar bắt chính trong lúc chờ tân binh Andre Onana (từ Inter Milan) hoàn tất các thủ tục…

Giúp Man.United thắng, Van de Beek “ỉu xìu” khi đề cập tương lai - Ảnh 2.

Chelsea giành chiến thắng dễ dàng 5-0 trước đối thủ hạng 4 của Anh là Wrexham.

Ở các kết quả giao hữu đáng chú ý khác. Trận đấu đầu tiên của Mauricio Pochettino với tư cách HLV của Chelsea kết thúc với chiến thắng dễ dàng 5-0 trước đối thủ hạng 4 của Anh là Wrexham trong trận giao hữu ở Mỹ. Hậu vệ tuyển thủ U21 Hà Lan, Ian Maatsen - người chơi ở vị trí thiên về tấn công bên cánh trái - đã ghi hai bàn trong hiệp một, trước khi các cầu thủ vào sân thay người Conor Gallagher, Christopher Nkunku và Ben Chilwell ghi bàn trong 10 phút cuối trận.

HLV Pochettino đã chọn một đội hình thử nghiệm nên Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk và Noni Madueke nằm trong số những tên tuổi lớn bị loại khỏi đội hình hoàn toàn. Tuy nhiên, những bản hợp đồng mới Malo Gusto, Andrey Santos, Diego Moreira và Nicolas Jackson đều xuất phát với đội hình 4-3-3, và The Blues vẫn thể hiện sự vượt trội của mình. Trận đấu tiếp theo của Chelsea là gặp Brighton ở Philadelphia vào thứ Bảy, trước khi gặp Newcastle vào ngày 26-7 ở Atlanta…

Arsenal cũng ghi chiến thắng trương tự 5-0 trước đội hình MLS All-Stars, ghi chiến thắng đầu tiên sau kết quả hòa 1-1 trước 1. FC Nurnberg ở màn khởi động tại Đức cách đây một tuần. Những cầu thủ ghi bàn cho Pháo thủ đều rất đáng chờ đợi như Gabriel Jesus (phút thứ 5), Leandro Trossard (23), Jorginho (47, phạt đền), Gabriel Martinelli (84) và Kai Havertz ở phút 89. Pháo thủ còn 2 trận trên đất Mỹ, gặp Man.United ở New Jersey ngày 22-7, gặp Barcelona ở Los Angeles ngày 26-7…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại