Giữa tâm bão, CEO Burning Sun thách thức dư luận: "Seungri có tội thì tất cả đàn ông Hàn Quốc đều có tội"

On |

Sau khi loạt tin nhắn bị phanh phui, CEO Burning Sun lại cho rằng Seungri đơn giản chỉ là chat đùa với bạn bè.

CEO Lee Moon Ho là một trong những nhân vật đáng chú trong chuỗi scandal chấn động dư luận của Seungri (Big Bang).

Người này là CEO của club cao cấp Burning Sun và cũng đã thừa nhận hối lộ cảnh sát để che đậy tội cho phép trẻ em vị thành niên, cung cấp đồ uống có cồn cho trẻ chưa đủ tuổi. CEO Lee và Seungri là bạn và đối tác làm ăn.

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với tờ Kyunghyang News, CEO Lee đã khiến dư luận phẫn nộ khi công khai đứng về phía Seungri.

Giữa tâm bão, CEO Burning Sun thách thức dư luận: Seungri có tội thì tất cả đàn ông Hàn Quốc đều có tội - Ảnh 1.

"Seungri là bạn của tôi. Tôi đã xây dựng kế hoạch Burning Sun và gợi ý rằng cậu ấy nên cùng tôi bắt tay để xây dựng nên club này. Tôi có 10% cổ phần của Burning Sun còn Seungri có 20%.

Nếu loạt tin nhắn của cậu ấy vào 3 năm trước là phạm pháp, thì không phải tất cả đàn ông Hàn Quốc đều là tội phạm hay sao?

Việc trao đổi mại dâm thậm chí còn không thật sự diễn ra, họ chỉ nói đùa thôi. Tôi không biết chuyện gì diễn ra vào năm 2015. Tôi còn không tham gia group chat mà mọi người đang nhắc đến", Lee Moon Ho chia sẻ.

Giữa tâm bão, CEO Burning Sun thách thức dư luận: Seungri có tội thì tất cả đàn ông Hàn Quốc đều có tội - Ảnh 2.

Lee Moon Ho hiện đang bị cảnh sát điều tra vì nhiều cáo buộc, trong đó có đi "cửa sau" với cảnh sát và tàng trữ, buôn bán ma tuý trong club này.

Trong khi đó, Seungri đang phải đối mặt với cáo buộc liên hoàn từ tiếp tay cho club Burning Sun hành hung khách hàng, tàng trữ ma tuý cho tới môi giới mại dâm xuyên quốc gia.

Nguồn: TVReports

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại