Giọt nước mắt của mẹ và sự thay đổi kinh ngạc của cô gái bán chè

Thùy Trang |

Nhiều năm sống trong mặc cảm ngoại hình, Lê Thị Cát Tường vẫn hy vọng cuộc đời mình có thể đẹp được như chính tên gọi ấy.

Sinh ra ở mảnh đất Cố đô Huế mộng mơ, Lê Thị Cát Tường được cha mẹ đặt cho cái tên thật đẹp, những mong mọi may mắn, hạnh phúc sẽ luôn đến với cô. Thế nhưng trái với cái tên đẹp, cuộc sống của cô gái lại gặp nhiều trắc trở.

Mẹ sức yếu phải nghỉ làm công nhân, tối đến, Cát Tường bán chè thuê để phụ mẹ trang trải cuộc sống. Thiếu tình thương của cha từ nhỏ, nỗi đau ấy cứ tích lũy từng ngày khiến cô bạn càng thêm mặc cảm, khép mình.

Không những vậy, Cát Tường còn mang một dung mạo không mấy xinh đẹp. Khuôn miệng hở, hàm răng hô luôn là tâm điểm của những lời bàn tán xung quanh, khiến Cát Tường luôn phải mang theo mình nickname "Cô gái xấu xí".

Giọt nước mắt của mẹ và sự thay đổi kinh ngạc của cô gái bán chè - Ảnh 1.

Cát Tường với gương mặt không mấy xinh đẹp.

Chẳng biết từ bao giờ, Tường thường đi về nơi tịnh độ giữa lòng Cố đô, để tâm can mình nhẹ bớt. Con đường tương lai, cô chẳng thấy rõ. Ước mơ trở thành một hướng dẫn viên tương lai biết bao giờ mới thành hiện thực.

Những tưởng cuộc đời sẽ mãi u ám một màu xám xịt như vậy, cho đến khi Cát Tường giấu mọi người xung quanh đăng kí tham dự chương trình Change Life với hy vọng có phép nhiệm màu sẽ giúp cô thay đổi cuộc sống.

Và cô gái đất Huế mang nhiều vết thương tâm hồn ấy cuối cùng đã bật khóc trong vòng tay bà và mẹ, khi nhận được tấm vé phẫu thuật thẩm mĩ tại Hàn Quốc của chương trình.

Mẹ của Cát Tường từng ngăn cản: "Thôi đừng phẫu thuật nữa. Với mẹ như thế là đẹp rồi" bởi nỗi lo con gái nhút nhát một mình nơi đất khách. 

Nhưng Cát Tường dù sợ lắm, vẫn dũng cảm nắm chặt phép nhiệm màu hiếm hoi trong cuộc đời cô, bởi niềm ước vọng thoát khỏi nickname "Cô gái xấu xí" mọi người từng cười chê.

Trở lại Việt Nam sau 3 tháng thực hiện các ca thẩm mỹ ở Hàn Quốc, Cát Tường đã khiến cả triệu khán giả truyền hình phải thốt lên đầy ngỡ ngàng với diện mạo thay đổi, xinh đẹp hơn rất nhiều. 

Giọt nước mắt của mẹ và sự thay đổi kinh ngạc của cô gái bán chè - Ảnh 2.

Ngày trở về Việt Nam sau 3 tháng, cô gái đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Lạc quan và nụ cười rạng rỡ hơn rất nhiều so với thời điểm trước đó, Cát Tường đã chịu mở lòng để đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và nắm lấy những cơ hội mới trong cuộc sống. Một Cát Tường với cuộc đời mới, dung mạo mới đẹp như tên gọi sẽ là điều chẳng còn xa.

Thay đổi cuộc sống - nhân vật Cát Tường

Clip, ảnh: VTV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại