Giờ "rửa mặt" cho bóng đá Anh bằng hùng tâm tráng khí ngày cũ điểm rồi, hỡi Binh đoàn đỏ!

Quế Nam |

115 ngày sau thất bại 1-3 trước Real Madrid ở chung kết Champions League, Liverpool trở lại đấu trường này với hùng tâm cũ, và một sức mạnh mới.

1. Ông có đau buồn với thất bại ở Kiev không? Hành trình vào chung kết của Liverpool đầy cảm xúc, nhưng các anh lại thua quá dễ dàng. Tâm lý của Liverpool có bị tổn hại nhiều không?

Câu trả lời của Juergen Klopp cho những câu hỏi trên là: "Không. Hoàn toàn không".

Tất nhiên một cơ hội vàng đã bị hoài phí hồi tháng Năm. Nhưng nhìn từ góc độ tích cực, Liverpool đã chính thức trở lại cuộc chơi ở châu Âu. Mùa trước, ngoài việc vào đến tận trận đấu cuối cùng ở châu Âu, Liverpool còn xuất sắc kết thúc Premier League trong Top 4 để tiếp tục hiện diện ở sân chơi dành cho những đội mạnh nhất châu Âu.

Chừng ấy đã là thành tích tuyệt vời nhất của The Kop trong suốt một thời gian dài. Thế nên Ban lãnh đạo Liverpool chẳng hề xem trận đấu ở Kiev là một thất bại, mà nhìn thấy một nền tảng để tiến lên.

Giờ rửa mặt cho bóng đá Anh bằng hùng tâm tráng khí ngày cũ điểm rồi, hỡi Binh đoàn đỏ! - Ảnh 1.

Thất bại cũ chẳng thể làm khó nổi HLV Klopp.

Một mùa hè mua bán đại thành công đang giúp Liverpool có một diện mạo khác. Năm trận Premier League đầu tiên, Liverpool toàn thắng cả năm. Vết sẹo tâm lý không còn nữa, vì Loris Karius đã bị đẩy sang tận Thổ Nhĩ Kỳ (cho Besiktas mượn). Trong khung thành Liverpool bây giờ là một trong những chốt chặn hay nhất thế giới: Alisson Becker, không chỉ phản xạ rất hay mà chơi chân cũng rất giỏi.

Tuyến giữa có thêm một Naby Keita công thủ toàn diện, Virgil Van Dijk chính thức làm thủ lĩnh của hàng thủ, đấy là nền tảng tuyệt vời để bộ tam Mohamed Salah, Sadio Mané và Roberto Firmino thi triển hết sức mạnh tấn công. Hôm nay, bộ ba ấy sẽ có cơ hội so tài với bộ ba trứ danh ở bên phía đối diện: Neymar, Kylian Mbappé và Edinson Cavani.

Giờ rửa mặt cho bóng đá Anh bằng hùng tâm tráng khí ngày cũ điểm rồi, hỡi Binh đoàn đỏ! - Ảnh 2.

2. Klopp không ngán ngại sức mạnh ấy. Ông nói Liverpool sẽ là một thử thách rất khác so với các đối thủ mà PSG vẫn gặp ở trong nước. Đấy có thể là vấn đề của PSG, thậm chí là cả Bayern Munich. Họ làm Vua ở một giải đấu quá thiếu cạnh tranh, dẫn đến cơ chế phản vệ không tốt.

Liverpool thì phải đấu với những đối thủ cực mạnh ở Premier League, họ không xa lạ gì với không khí căng thẳng. Thậm chí càng căng thẳng, Liverpool lại càng thích hơn.

"Liverpool giờ đã là một CLB rất khác so với khi tôi đến", Klopp nói. "Nhưng đó là sự đổi thay cần thiết. Chúng tôi giờ đã có thể đấu trên nhiều mặt trận. Giờ thì bước vào bất kỳ trận đấu nào, không một ai còn có thể nói Liverpool không có cửa thắng nữa. Rõ ràng là chỉ cần chúng tôi chơi đúng phong độ, ai cũng phải kiêng dè. Và đấy chính xác là điều mà chúng tôi hướng tới".

Sự ổn định là điều mà Klopp có được, trái ngược với những người tiền nhiệm. Sau thất bại ở Kiev, tất cả những trụ cột đều muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng, thay vì hướng đến một chân trời khác.

Giờ rửa mặt cho bóng đá Anh bằng hùng tâm tráng khí ngày cũ điểm rồi, hỡi Binh đoàn đỏ! - Ảnh 3.

Năm 2014, Liverpool vuột mất cơ hội vô địch Premier League trong những vòng cuối cùng. Luis Suarez rời đi sau đó, Mario Balotelli đến và mang sự phập phù của mình ám vào đội bóng. Năm 2009, khi về nhì sau Man United, Rafa Benitez tỏ ra rất bất mãn với Ban lãnh đạo và rời CLB một năm sau đó.

Lối chơi của Liverpool cũng dần đi vào ổn định và nhất quán. Phương châm của Klopp rất rõ ràng: càng nhanh càng tốt. Tiểu ban kỹ thuật của UEFA chỉ ra: trong tất cả những bàn mà Liverpool đã ghi được, bình quân họ mất 2,56 đường chuyền và 7,68 giây để dàn xếp một pha ghi bàn. Con số bình quân của toàn giải là 4,03 đường chuyền và 12,26 giây.

Điều thú vị là HLV của PSG hiện nay - Thomas Tuchel, chính là người đi theo con đường của Klopp. Sau khi Klopp rời Mainz và Borussia Dortmund, chính Tuchel là người thay thế. Không hề bị cái bóng của Klopp ám ảnh, Tuchel cũng tạo dựng được tên tuổi ở những nơi đó.

Giờ rửa mặt cho bóng đá Anh bằng hùng tâm tráng khí ngày cũ điểm rồi, hỡi Binh đoàn đỏ! - Ảnh 4.

PSG đang chật vật trong việc leo vào "chiếu trên" dành cho các đại gia châu Âu. Họ đã có bốn lần liên tiếp phải dừng chân ở tứ kết Champions League từ 2012-2016, trước khi bị loại ở hai vòng 1/8 liên tiếp. Tuchel được mời về để cải thiện điều đó.

"Tôi nghĩ ký với Tuchel là một quyết định khôn ngoan", Klopp nói. "Vì đội bóng này cần một HLV chỉ cho họ cách chơi tập thể. PSG có những cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi yêu những cầu thủ của mình, và sẽ không đổi bất kỳ một ai cả".

Không gì tuyệt vời hơn khi Champions League sẽ khởi động với một cuộc thư hùng đỉnh cao. Hai đội bóng thích tấn công, được cầm quân bởi hai HLV người Đức luôn nhìn về phía trước. Quá khứ với họ, chỉ là những thứ đã ở sau lưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại