Giết người vì câu nói: "Nó cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu"

Xuân Duy |

Cho rằng mình bị nhìn đểu, Duy tới nhắc nhở Tình. Bực tức, Tình cầm gạch ném về phía Duy, nổi máu côn đồ Duy liền dùng dao giết người.

Ngày 27/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1996 tại TPHCM) năm tù 15 về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 29/4/2015, Nguyễn Văn Duy ngồi chơi trước nhà ở 57 Liên Khu 5-6, khu phố 9, quận Bình Tân thì anh Trương Đình Tình điều khiển xe máy chở cháu là Nguyễn Văn Hoán, đến mua bánh.

Thấy Hoán nhìn mình, Duy tới nói với Tình: "Anh về coi lại thằng em của anh, nó ra đường cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu".

Giết người vì câu nói: Nó cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu - Ảnh 1.

Bị cáo Duy tại tuyên phạt 15 năm tù

Tình chở Hoán về đến gần nhà Tình rồi nói với Hoán ý định đánh Duy. Tình nhặt một viên gạch và nói Hoán chở quay lại đánh Duy. Hoàn điều khiển xe gắn máy chạy quay lại gặp Duy. Tình ngồi sau ném viên gạch về phía Duy. Sau đó, Tình không đuổi theo mà bảo Hoán chở về.

Lúc này, Duy rút dao trong túi quần, chạy đuổi theo kéo Tình ngã xuống đất. Duy tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực Tình. Tình được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Sau khi gây án Duy bỏ trốn tới ngày 3/5/2015 thì ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại