*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại cơ quan công an, nghi phạm nói lý do gây án vì nạn nhân đến đòi nợ và thách thức “một mất, một còn”. Sau khi sát hại nạn nhân, do lo sợ bị phát hiện nên nghi phạm chôn thi thể tại bãi đất trống.
Khi Luân vừa xuất hiện tại cửa khẩu Mộc Bài thì bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Bộ đội biên phòng đón lõng bắt giữ.
Nhật lấy ghế gỗ đập vào đầu anh Dũng khiến nạn nhân gục ngã. Con nợ này tiếp tục dùng tay bóp cổ anh Dũng đến chết rồi phi tang thi thể.
Khai với công an đã đánh chết rồi "ném xác xuống biển để phi tang" nhưng sự thật là Nhật đã mang thi thể chủ nợ lén lút chôn ở nơi khác.
Trong phiên tòa xét xử ngày 18/11, HĐXX tuyên Cao Tài Năng mức án Tử hình với tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể hài cốt. Còn bị cáo Vũ Thị Mừng tội Che giấu tội phạm, và đồng phạm tội Xâm phạm thi thể hài cốt bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.
Nhiều tháng sau khi xảy ra vụ án mạng tại ngôi nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương), ngôi nhà này đã được chủ nhà mở cửa hàng bán vàng mã.
Gia đình ông Dương Công Hùng mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc, xử phạt nghiêm minh kẻ phạm tội, trả lại công bằng.
Vụ việc vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng giết chết chủ nợ rồi phi tang xác ở Hải Dương gây rúng động dư luận suốt thời gian qua.
Khi bị chủ nợ đến nhà đòi nợ, Tuấn đã dùng dao giết chết chủ nợ rồi cho xác vào thùng phuy để đốt nhằm phi tang. Tại hiện trường, hung thủ còn lấy đi của nạn nhân 8 chiếc điện thoại, 1 chiếc xe máy, 1 chiếc nhẫn sau đó bỏ trốn.
TAND Cấp cao Đà Nẳng đã tuyên bác kháng cáo phạt bị cáo Nguyễn Dư Phúc (39 tuổi, HKTT 58 Lê Duẫn, Lộc Hải, Cam Lộc, TP Cam Ranh) bị phạt tù chung thân về tội giết người vì HĐXX xét thấy không có tình tiết nào giảm nhẹ cho bị cáo.
Do có nợ người phụ nữ 40 triệu đồng nhưng không có tiền trả, Triệu Quang Trịnh đã hẹn gặp nạn nhân rồi dùng búa đinh sát hại, cướp tài sản rồi dùng xăng đốt nhằm phi tang xác.
Cao Văn Càng khai nhận do thiếu nợ mà không tiền trả nên đã ra tay sát hại chị N. rồi lấy mền (chăn) và băng keo quấn nạn nhân lại, đem ném xuống sông phi tang.
Tâm điểm