Giết báo tuyết quý hiếm dã man rồi chụp hình tươi cười trên mạng, gã đồ tể phải trả giá đắt vì tội ác của mình

Skye |

Hơn 100,000 người đã ký đơn để đưa gã thợ săn chuyên nghiệp này ra trước pháp luật. Nếu sự đồng lòng của dư luận được chấp nhận, gã thợ săn người Mỹ này sẽ phải trả giá đắt cho tội ác của mình.

Theo Mirror đưa tin, một gã thợ săn chuyên nghiệp người Mỹ đang là tâm điểm phẫn nộ của những người yêu động vật sau khi hắn ta giết hại một con báo tuyết và đăng bức ảnh chụp tươi cười hớn hở lên trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh, Hossein Golabchi - hay còn được gọi bằng cái tên Soudy - khoác con báo tuyết lên vai, tươi cười rạng rỡ trước "chiến lợi phẩm" của mình. Có vẻ như con báo tuyết đã bị bắn 2 phát ở phần đùi và chân sau khi người xem có thể thấy vết máu rỉ ra từ đó.

Giết báo tuyết quý hiếm dã man rồi chụp hình tươi cười trên mạng, gã đồ tể phải trả giá đắt vì tội ác của mình - Ảnh 1.

Gã đồ tể sát hại báo tuyết rồi đăng hình lên Facebook.

Golabchi hiện tại đang phải hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ dư luận khi những bức ảnh đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Hiện tại, có hơn 100,000 người đã ký đơn yêu cầu đưa Golabchi ra tòa án xét xử.

Được biết, bức hình được một người dùng tên Amanda chia sẻ lại trên trang Care2 - một tổ chức cộng đồng trực tuyến vì quyền của động vật, vào hôm 23/10; đúng ngày quốc tế báo tuyết.

Tổ chức phi lợi nhuận Defenders of Wildlife cho biết hiện chỉ còn khoảng 3,500-7,000 con báo tuyết còn lại trong tự nhiên, và khoảng 600-700 báo tuyết trong sở thú.

Theo lá đơn kiến nghị, những người phản đối viết: "Không có nơi nào ở bán cầu tây (và cả thế giới) cho phép BẤT CỨ AI tới miền trung châu Á để săn báo tuyết như vậy.

Đây là hành động bất hợp pháp, một việc làm vô nhân đạo. Gã thợ săn chuyên nghiệp này phải bị xét xử để làm gương cho những người khác, trước khi các loài động vật họ mèo biến mất mãi mãi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại