Giáo viên mầm non bắt học sinh đánh nhau đến thoát vị đốt sống cổ

Diệp Anh |

Hành động thiếu suy nghĩ, vượt xa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm của vị giáo viên mầm non nói trên đã khiến nhiều phụ huynh học sinh bức xúc.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), sự việc xảy ra vào ngày 15/4 vừa qua tại trường mầm non thực nghiệm Phương Viên Lộc Nhân ở thành phố Nam Kinh.

Những thông tin đầu tiên về sự việc này đã được cư dân mạng Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội Weibo, nội dung như sau:

“Trẻ con nghịch ngợm bị giáo viên mầm non áp dụng hình thức xử phạt ‘bá đạo', đó là bắt bọn trẻ đánh lộn lẫn nhau. Nghe nói mục đích của cô giáo kia là giúp giải phóng năng lượng dư thừa của học sinh”.

Sự việc đã được ban giám hiệu trường mầm non Phương Viên Lộc Nhân cùng một số phụ huynh của học sinh trong trường xác nhận là có thật.

“Tôi đi làm về thì thấy trên người con trai có gì đó bất thường, tôi hỏi cháu có phải lại đánh nhau rồi không, thằng bé nói là không phải nó tự ý đánh nhau mà là cô giáo bắt các bạn đánh lộn lẫn nhau.

Tôi đã đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra. Trên người nó đầy vết tím bầm, trầy xước”, một phụ huynh nói.

Theo tìm hiểu của các bậc phụ huynh, giáo viên của con họ đã tổ chức cho 5 học sinh đánh lộn lẫn nhau, hậu quả là trên người cậu học trò nào cũng xuất hiện thương tích. Thậm chí một trẻ còn được chẩn đoán bán thoát vị đốt sống cổ, phải nằm viện điều trị.

Các bậc phụ huynh cũng cho hay, từ trước đến nay trường này khá nối tiếng, được các ông bố bà mẹ tín nhiệm, họ không thể nghĩ rằng sự việc này lại có thể xảy ra ở ngôi trường mà họ đã tin cậy chọn lựa cho con mình.


Hình ảnh bé trai phải nằm viện điều trị vị bị bán thoát vị đốt sống cổ.

Hình ảnh bé trai phải nằm viện điều trị vị bị bán thoát vị đốt sống cổ.

Cho học sinh đánh nhau để… giải phóng năng lượng dư thừa

Giải thích cho hành động đang bị phụ huynh học sinh và dư luận lên án này, cô Cát – một giáo viên xuất sắc của nhà trường và cũng chính là người tổ chức cho các em nhỏ “tỉ thí sức mạnh” nói rằng, khi đó một bộ phận các em học sinh đang xem tranh ảnh.

Cùng lúc đó, một số bé khác chạy nô đùa, đuổi nhau bên ngoài nên vị giáo viên này phải để mắt đến cả hai nhóm.

Sau đó có bạn chạy lại thưa là có bạn đánh nhau. Đang trong giờ học, cô Cát lại nhắc nhở nhiều lần nhưng các em học sinh nghịch ngợm không nghe nến mới quyết định phạt để các em… giải phóng năng lượng dư thừa trong người.

“Khi đó đột nhiên tôi nghĩ ra cách đó, bọn trẻ đã muốn nô đùa giải phóng năng lượng, tôi sẽ cho chúng đấu võ để xem bạn nào khỏe hơn”, cô Cát giải thích.

Sau vụ việc này, cô Cát đã bị nhà trường xử phạt tạm thời vì ban giám hiệu cũng nhất trí cho rằng hành động này là sai lầm, vượt xa chuẩn mực cho phép đối với một giáo viên có nhiệm vụ “trồng người”.

“Hành động của cô Cát là hoàn toàn sai. Dù trẻ con có nghịch ngợm nhưng dù sao các cháu cũng còn non nớt, rất dễ bị tổn thương về thể chất và tâm hồn, vì thế không thể coi đây là một phương pháp giáo dục trẻ.

Cô Cát đã hành sự mà không suy nghĩ đến hậu quả xấu có thể xảy ra”, hiệu trưởng trường mầm non cho hay.


Bên trong khuôn viên trường mầm non Phương Viên Lộc Nhân, Nam Kinh.

Bên trong khuôn viên trường mầm non Phương Viên Lộc Nhân, Nam Kinh.

Ngày 18/2 phòng giáo dục quận Tây Hà, Nam Kinh cũng đã nhận được đơn thư khiếu nại của một số phụ huynh học sinh về sự việc vừa xảy ra. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan này tiếp nhận đơn thư khiếu nại về việc giáo viên bị tố cáo tổ chức cho học sinh đánh nhau.

Sự việc đang được các cơ quan hữu quan tiếp tục xử lý thỏa đáng.

Không chỉ gây bức xúc cho chính những phụ huynh học sinh bị cô giáo bắt đánh nhau, sự việc này đã khiến cộng đồng mạng cảm thấy bất bình.

Nhiều người cho rằng, đây là sự biến tướng của việc xử phạt trẻ con và nó cho thấy giáo viên đang tìm cách xả cơn giận của mình chứ không phải là giúp các em nhỏ giải phóng năng lượng dư thừa trong người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại