Giao thông hỗn loạn khi người dân Bangladesh lũ lượt về quê dự lễ Eid-al

Phương Anh |

Hàng nghìn người dân Bangladesh đang ùn ùn đổ ra các bến tàu, bến phà chính ở thủ đô Dhaka để kịp về quê dự lễ Eid-al-Fitr.

Ảnh: Eastern Eye

Ảnh: Eastern Eye

“Ba chiếc phà đã rời bến nhưng tôi không lên được chiếc nào vì đều kín khách rồi. Bây giờ tôi đang tiếp tục đợi và hy vọng sẽ lên được phà về quê”, anh Belal Bhuiya, một trong những hành khách đang mong ngóng lên được phà để về quê - than thở.

Dòng người đông đúc chờ tàu, chen chúc nhau trên toa và nóc những chiếc tàu hỏa, phà chật kín người, vốn là những cảnh tượng không quá xa lạ tại đất nước Bangladesh mỗi thời điểm gần tới lễ Eid al-Fitr - dịp lễ lớn theo lịch Hồi giáo, để kỷ niệm kết thúc tháng chay Ramadan.

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều người tỏ ra vui mừng vì giao thông cơ bản đã trở lại bình thường, việc đi lại đã phần nào dễ dàng hơn so với năm ngoái vốn gặp rất nhiều hạn chế vì dịch bệnh.

Hành khách Abdul Zobaer háo hức nói: “Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch, đây là lần đầu tiên tôi về nhà. Nhưng vì không có chỗ ngồi bên trong nên tôi buộc phải lên mái phà để ngồi”.

Hàng triệu người dự kiến ​​sẽ rời thủ đô Dhaka trong dịp lễ hội năm nay trên những phương tiện như phà, xe buýt và tàu hỏa. Nhưng người dân từ các thành phố phía Nam chủ yếu thích di chuyển bằng phà vì đây là phương tiện di chuyển nhanh và thuận tiện nhất để về nhà.

Lễ Eid al-Fitr là dịp những người làm ăn xa quê ở Bangladesh trở về đoàn tụ cùng gia đình, cầu nguyện cho may mắn và thịnh vượng. Trong những ngày này, sân ga, bến tàu phà, trạm xe luôn trong tình trạng chật cứng người. Do điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, tình trạng ùn tắc và leo trèo trên nóc tàu nhằm trốn vé xảy ra thường xuyên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại