Giành chiến thắng, Thái Lan “gieo sầu” cho tuyển Trung Quốc, khiến bảng tử thần thêm khó lường

Tiểu Lâm Mộc |

Trận thắng trước Singapore đã giúp tuyển Thái Lan leo lên xếp trên tuyển Trung Quốc ở bảng xếp hạng.

Sau trận thua ngược đáng thất vọng trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận mở màn, tuyển Thái Lan buộc phải giành 3 điểm trước đội yếu nhất bảng – Singapore để nuôi hy vọng đi tiếp. HLV Mano Polking có lý do để lo lắng khi nhạc trưởng Chanathip buộc phải vắng mặt vì dính chấn thương.

Thế nhưng, tuyển Thái Lan vẫn còn những ngôi sao khác và "Voi chiến" đã vượt lên dẫn bàn từ rất sớm, theo cách làm tất cả người hâm mộ đều sẽ phải mãn nhãn.

Phút thứ 4 ngay trong pha tấn công sắc nét đầu tiên, Thái Lan đã có bàn thắng nhờ pha phối hợp vô cùng mẫu mực. Tiền vệ trẻ thay thế Chanathip là Ekanit ở góc hẹp đã móc bóng kiến tạo đẹp mắt tạo cơ hội để Supachok dứt điểm một chạm đầy hiểm hóc khiến thủ môn Singapore chỉ còn biết đứng nhìn.

Giành chiến thắng, Thái Lan “gieo sầu” cho tuyển Trung Quốc, khiến bảng tử thần thêm khó lường - Ảnh 1.

Supachok ăn mừng bàn mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp Thái Lan chơi tương đối thảnh thơi ở những phút sau đó. Đội khách vẫn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng trong khi Singapore lâm vào khó khăn lớn.

Thế nhưng, kịch bản bất ngờ đã xảy ra ở thời điểm cuối hiệp 1 khi Singapore có bàn gỡ trong thế trận hoàn toàn lép vế. Từ pha phản công, Shawal Anuar tung ra cú dứt điểm khiến thủ môn Thái Lan dù chạm tay vào bóng song vẫn không thể cản phá.

Thế nhưng, rốt cuộc bàn gỡ đó cũng là tất cả những gì mà Singapore có thể làm được. Trong phần lớn thời gian của hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía "Voi chiến". Đội bóng của HLV Polking liên tục ép sân và tạo ra những tình huống dứt điểm.

Đến phút 65, Thái Lan cũng có được điều mình cần là bàn thắng. Tiền đạo trẻ Suphanat xử lý tinh tế rồi dứt điểm trong vòng cấm hạ gục thủ môn Singapore.

Giành chiến thắng, Thái Lan “gieo sầu” cho tuyển Trung Quốc, khiến bảng tử thần thêm khó lường - Ảnh 2.

Niềm vui của "Voi chiến".

Với tâm lý hưng phấn, Thái Lan tiếp tục dồn lên tấn công để nới rộng cách biệt. Ưu thế của đội khách cũng được cụ thể hoá bằng bàn thắng thứ ba ở phút 86. Vẫn là Suphanat toả sáng với cú dứt điểm tinh tế, hoàn tất cú đúp và giúp "Voi chiến" dẫn 3-1.

Thời gian còn lại, Singapore vùng lên trong vô vọng. Trận đấu khép lại với chiến thắng tương đối thuyết phục cho Thái Lan.

Chiến thắng quan trọng đã giúp đội bóng xứ Chùa Vàng vượt lên đứng nhì bảng C, xếp trên tuyển Trung Quốc nhờ chỉ số phụ, do đội quân của HLV Jankovic vừa thua đậm Hàn Quốc 0-3 ở lượt trận thứ hai.

Những kết quả này khiến cuộc đua giữa Thái Lan và Trung Quốc hứa hẹn sẽ rất căng thẳng ở phần còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tỷ số chung cuộc: Singapore 1-3 Thái Lan

Giành chiến thắng, Thái Lan “gieo sầu” cho tuyển Trung Quốc, khiến bảng tử thần thêm khó lường - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát.

Giành chiến thắng, Thái Lan “gieo sầu” cho tuyển Trung Quốc, khiến bảng tử thần thêm khó lường - Ảnh 4.

Xếp hạng bảng C sau 2 lượt trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại