Giận Pogba nữa đi, Mourinho ạ!

Quế Nam |

Chứng kiến Pogba ghi một siêu phẩm, Mourinho tuyệt không bộc lộ cảm xúc. Nếu Mourinho và Pogba vẫn còn giận nhau, thì tốt nhất là họ cứ… giữ nguyên như vậy.

Ghi bàn đầu tiên từ một cú sút trái phá, tự mình nhân đôi cách biệt với quả phạt đền trước khi kiến tạo cho Anthony Martial ấn định tỷ số, Pogba là ngôi sao sáng nhất Champions League sau lượt trận đầu tiên. Trận đấu ngỡ như sẽ rất khó khăn trên mặt sân nhân tạo của Young Boys đã kết thúc suôn sẻ.

Sau trận đấu, Pogba mất gần 10 phút mới đi được đến khán đài dành cho đội khách, để vỗ tay cám ơn những CĐV Man United đã vượt đường xa đến đây cổ vũ.

Đầu tiên, anh phải đập tay với người đồng đội Fred, ôm trả lại Kevin Mbabu, hậu vệ phải của Young Boys. Luke Shaw cũng bước tới bắt tay anh. Pogba vẫn bước tới, nhưng tiền đạo Guillaume Hoarau đồng hương tiến tới rưới nước lên người anh và bày tỏ sự thán phục. Cuối cùng, Pogba chỉ đến được khán đài sau khi đã bắt tay với Anthony Martial.

Giận Pogba nữa đi, Mourinho ạ! - Ảnh 1.

Các CĐV Man United ở lại cả, không một ai rời sân sớm. Ai cũng muốn được nhìn thấy Pogba thật gần và vỗ tay cho anh, sau một trong những màn trình diễn tốt nhất từ khi khoác lên mình màu áo Man United.

Trước trận đấu, Mourinho kêu gọi các cầu thủ hãy học theo tinh thần của Roger Federer. Và Pogba đã làm đúng như vậy. Anh chơi bóng khoan thai, mạch lạc không thua gì những đường bóng của tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ.

Pogba là như vậy. Vào một ngày thi đấu thăng hoa, có cảm giác không một ai có thể thể cản được anh. Cú sút mở tỷ số của Pogba đã được Luke Shaw gọi là "ma thuật". Nhưng Mourinho đã chọn một cách tiếp cận khác với siêu phẩm này. Ông khen… những người khác.

Giận Pogba nữa đi, Mourinho ạ! - Ảnh 2.

Mourinho nói: "Nếu Paul Pogba biết xuất hiện ở những vị trí ghi bàn, điều ấy sẽ rất tốt cho đội bóng. Tập thể này có một sự ổn định tuyệt vời ở hàng tiền vệ để cho phép anh ấy xuất hiện ở những điểm nóng". Về màn trình diễn chung của đôi bóng, Mourinho dè đặt: "Nhiệm vụ đã hoàn tất. Không quá xuất sắc, nhưng giỏi vừa đủ".

Nhìn cách Jose Mourinho ăn mừng cuồng nhiệt sau khi Man United mở tỷ số vào lưới Watford cuối tuần trước, sẽ thấy sự lạnh lùng sau mỗi bàn thắng của Pogba trận này là có… ý tứ cả. Mourinho thừa hiểu ngôn ngữ cơ thể của ông sẽ là đề tài bàn luận của các CĐV và truyền thông sau mỗi trận đấu.

Pogba vẫn đang nhìn ra khỏi Old Trafford, với Barcelona được xem là điểm đến khả dĩ nhất. Nhưng như đã phân tích từ trước, anh đang rơi vào một tình huống trớ trêu. Pogba muốn ra đi thì anh lại càng phải chơi hay hơn nữa cho Man United. Và càng chơi hay thì anh lại càng được đồng đội mến mộ, được CĐV yêu mến hơn.

Giận Pogba nữa đi, Mourinho ạ! - Ảnh 3.

Nhìn cách Pogba được mọi người chào đón trên sân Thụy Sĩ, đâu có giống gì một kẻ chuẩn bị dứt áo ra đi. Và trên tay anh còn là tấm băng thủ quân nữa. Cứ sau một trận đấu tốt, Pogba lại càng xây chắc nhịp cầu của anh đến với mọi người. Chả lẽ đến mùa Đông, anh sẽ đang tâm chặt gãy những nhịp cầu ấy?

Mourinho nhìn thấy tất cả những điều đó. Và ông chả cần phải thay đổi làm gì. Nếu Pogba vẫn còn bực bội ông, tốt nhất là… cứ nên như vậy. Nếu Pogba dồn sự ức chế ấy lên đối thủ, biến sự khó chịu thành sự thăng hoa trên sân cỏ thì không việc gì Mourinho phải ra sức thay đổi.

Mourinho đang ở trong một mùa giải mang tính bước ngoặt với sự nghiệp của ông. Mỗi trận đấu bây giờ đều có ý nghĩa hệ trọng. Ông không còn thời gian để giảng hòa hay thảo mai. Hãy tức giận, miễn là vẫn chơi hay như trước Young Boys.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại