Xuân Lan bị lừa dối, coi thường khi làm GK cuộc thi mẫu

Cẩm Giang |

Nhận lời làm giám khảo cho một cuộc thi người mẫu, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ bị lừa dối vào phút chót.

Sau khi chương trình Mẫu và tài năng Việt Nam 2015 kết thúc, Xuân Lan đã đăng tải trên trang cá nhân những dòng đầy bức xúc:

Một lần và mãi mãi! Tin người quá là một sai lầm! Bây giờ mới hiểu cảm giác chết đứng của Từ Hải là như thế nào!”. Ngay lập tức, rất nhiều thí sinh đã tham gia cuộc thi, bạn bè cô đã vào trang cá nhân và để lại phản hồi.

Trong số đó, có người đã hỏi thẳng siêu mẫu: “Chị ơi, hôm nay chị làm Ban giám khảo bên cuộc thi Mẫu và Tài Năng, vậy chị có cảm nhận được vị trí Á quân và Quán quân thực sự trao đúng người chưa chị?

Em là một khán giả ngồi xem, em cảm nhận được hết sự sắp xếp của Ban tổ chức, quá mức đến nỗi mọi người đều thấy được sự dàn dựng đó.

Em nghĩ với một siêu mẫu như chị thì không nên đi làm giám khảo bù nhìn cho những chương trình như thế này, sẽ hạ thấp giá trị của mình. Mọi người đều thấy, đều biết, đều đánh giá được chỉ tại họ không nói ra thôi”.

Không phủ nhận sự thật đó, Xuân Lan chia sẻ: “Khi có kết quả thì 5 giám khảo đều ngạc nhiên và đi về hết. Bị lợi dụng mà không biết. Mặc dù từ đầu Ban tổ chức cam kết công tâm”.

Kèm theo đó, cô còn khuyên các bạn trẻ nuôi ước mơ làm người mẫu hay xem đây như một bài học đáng giá, một trải nghiệm quý không phải có tiền là mua được trên con đường tìm kiếm chỗ đứng ở sàn chữ T.


Xuân Lan, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, NSƯT Thành Lộc, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là những giám khảo cho cuộc thi Mẫu và Tài năng 2015.

Xuân Lan, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, NSƯT Thành Lộc, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là những giám khảo cho cuộc thi Mẫu và Tài năng 2015.

Nối máy với Xuân Lan để xác nhận lại sự việc, siêu mẫu cho hay chị vẫn cảm thấy hụt hẫng vì chuyện vừa qua: “Tôi vừa nghe Ban tổ chức nói với một thành viên của Ban giám khảo rằng đây là kết quả của Ban giám khảo trong khi điều đó không đúng.

Họ xem cuộc thi chẳng khác một trò chơi của trẻ con, quá coi thường khán giả, dư luận và chúng tôi.

Khi Ban tổ chức công bố kết quả Top 5, tôi đã nhắn cho cho những người bên đó và hỏi thẳng: “Tại sao lại lừa chúng em thế này? Bây giờ, em mới hiểu tại sao kết quả phải cho vào "hộc tủ" nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.

Tối hôm đó, khi tôi bước vào hậu trường, có nhiều em đã bật khóc vì quá sốc. Tôi chỉ biết nói với các em hãy xem đây bài học quý giá để sau này, khi đạt được giá trị thực của nghề người mẫu thì càng quý trọng nó.

Tất cả các thí sinh đều xứng đáng có cơ hội khi đặt chân vào cuộc thi này. Và nếu Ban tổ chức là những người có tâm thì họ sẽ không sử dụng người khác làm bình phong cho hành động của mình như vậy.

Hai mươi năm trong nghề, đối với tôi đây là một bài học để nhắc mình nhớ, có những điều vĩnh viễn không thể lường trước được.

Cho đến thời điểm này, tôi không muốn dùng tên tuổi và uy tín của mình để nói về một cuộc thi không vui và không xứng đáng nữa.

Tôi chỉ hy vọng các em thí sinh còn giữ được niềm tin với nghề nghiệp. Nếu biết trước mọi chuyện, tôi sẽ không bao giờ để các em và chính mình bị đẩy vào tình huống này”.

Hiện tại, phía Ban tổ chức cuộc thi vẫn giữ im lặng và chưa hề có bất cứ động thái nào về sự việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại