Xót xa cuộc đời sao phim 18+ bị chồng bạo lực tình dục

Hoàng Huệ |

Ít ai ngờ rằng ngôi sao khiêu dâm lừng lẫy lại phải trải qua cuộc sống như trong địa ngục vì những trận đòn roi của chồng.

Ngôi sao phim khiêu dâm thực lực

Lục Nhất Thiền tên khai sinh là Lục Nguyệt Hoa, sinh năm 1953 ở thành phố Cao Hùng. 

Ban đầu, cô tham gia đoàn múa Vân Môn với ước mơ trở thành một nghệ sĩ múa tài ba. Sau đó, cô bất ngờ được mời tham gia một bộ phim – đây cũng là bước ngoạt chạm ngõ sự nghiệp diễn xuất của người đẹp.

Thời điểm mới vào nghề, tên tuổi của Lục Nhất Thiền vẫn chưa thực sự được chú ý. Năm 1981, khi vào vai người đẹp Á Bình trong bộ phim Ong chúa (Queen Bee) gắn mác 18+, người đẹp mới thực sự tỏa sáng.

Hình tượng nàng ong chúa sexy với vòng 1 đầy đặn cùng những hình xăm làm say lòng cánh mày râu đã trở thành biểu tượng cho sự nghiệp của Nhất Thiền.

Lục Nhất Thiền trong phim Ong chúa 1981.

Lục Nhất Thiền trong phim Ong chúa 1981.

Tài năng diễn xuất tốt lại có nhan sắc xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, người đẹp liên tiếp tham gia loạt phim nóng nổi tiếng như “Người đẹp báo thù”, “Kỷ nữ si tình” “Đặc cảnh thần long”, ….

Lục Nhất Thiền trở thành ngôi sao phim khiêu dâm đầy thực lực của điện ảnh xứ Đài thời bấy giờ.

Hình ảnh Lục Nhất Thiền trong phim Kỷ nữ si tình (1982).

Hình ảnh Lục Nhất Thiền trong phim Kỷ nữ si tình (1982).

Tiêu tan sự nghiệp vì một chữ tình

Năm 1979, khi mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, Lục Nhất Thiền đã kết hôn với nam diễn viên Diệp Phi. Cả hai có với nhau hai con một trai một gái. Tuy nhiên, mái ấm đủ đầy vẫn không níu giữ họ bên nhau, sau đó họ ly hôn.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Lục Nhất Thiền quen biết và chung sống như vợ chồng với giáo chủ giáo xứ Trúc Liên – Hoa Kế Chung. Mối tình “tội đồ” này khiến sự nghiệp của cô tàn thành mây khói.

Dưới cái mác giáo đường, Hoa Kế Chung tham gia vào một tổ chức hoạt động phi pháp chuyên cho vay nặng lãi, cá độ bóng chày, đòi nợ thuê bằng bạo lực và vũ khí khét tiếng ở xứ Đài.

Khi người tình rơi vào vòng lao lý, Lục Nhất Thiền cũng bị vạ lây.

Chuyện tình đẹp như mơ khiến cô phải chịu sự phỉ báng, chỉ trích của xã hội lúc bấy giờ vốn còn bảo thủ. Tên tuổi của cô bị các nhà đài liệt vào “danh sách đen”.

Sự nghiệp, danh tiếng mà cô vất vả gầy dựng bao nhiêu năm bỗng chốc tan theo bọt biển chỉ sau một đêm.

Sự nghiệp của Lục Nhất Thiền sụp đổ chỉ trong một đêm.

Sự nghiệp của Lục Nhất Thiền sụp đổ chỉ trong một đêm.

Trước những búa rìu dư luận, Lục Nhất Thiền rơi vào tình cảnh khốn cùng.

Trong một thời gian ngắn, từ một mỹ nhân nóng bỏng cô trở nên tiều tụy, suy sụp. Nữ diễn viên bị mất cân bằng tai giữa cũng như rối loạn nội tiết và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Sau đó, cô phải chuyển đến quần đảo Bành Hồ nghỉ ngơi và dưỡng bệnh một thời gian.

Sự nghiệp xuống dốc, không có bất kỳ một nhà đài, nhà sản xuất nào dám mời Lục Nhất Thiền cộng tác.

Đến thời điểm được góp mặt trong một vài bộ phim thì cô lại bị lừa đóng cảnh khỏa thân, đến phút chót cô mới biết, vì vậy đã trả lại tiền cho nhà sản xuất và bỏ vai.

Bước đường cùng, người đẹp phải đi biểu diễn tại các vũ trường, quán bar để kiếm kế sinh nhai. Nhờ sở hữu thân hình sexy và nóng bỏng, và những màn diễn đầy gợi dục, Lục Nhất Thiền xưng tụng là “Nữ hoàng hộp đêm”.

Về sau, cô còn kinh doanh mở hộp đêm chơi đàn piano, chơi cổ phiếu,... nhưng đều thất bại.

Người đẹp được mệnh danh là “Nữ hoàng hộp đêm”.

Người đẹp được mệnh danh là “Nữ hoàng hộp đêm”.

Cuộc hôn nhân địa ngục

Sau những thất bại đớn đau trong tình yêu, Lục Nhất Thiền khép lòng mình, duy trì cuộc sống độc thân.

Năm 1995, cảm thấy tuổi tác không còn trẻ và muốn xóa bỏ đi hình tượng ngôi sao phim khiêu dâm, cô quyết định đi bước nữa với một ông chủ xưởng in kém cô 7 tuổi – Vương Văn Phương.

Vương từng có hai đời vợ, tôi cũng đã qua một đời chồng, vì vậy tôi nghĩ, anh ấy nhất định sẽ biết giữ cơ hội có được hạnh phúc. Tôi cũng muốn cho mình thêm một cơ hội”, Lục Nhất Thiền chia sẻ nguyên nhân tái hôn.

Thế nhưng, ngay những ngày đầu về nhà chồng, đã có người tìm đến Vương Văn Phương siết nợ. Lục Nhất Thiền đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để trả nợ cho chồng.

Hai vợ chồng cùng nhau sống trên một gáp xép tại xưởng in, đồng thời hành nghề in ấn.

Lục Nhất Thiền và Vương Văn Phương từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Lục Nhất Thiền và Vương Văn Phương từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Cả hai không sinh con mà nhận nuôi con của vợ hai Vương Văn Phương. Lục Nhất Thiền yêu thương, chăm sóc chúng như con mình rứt ruột đẻ ra.

Đến khi kinh tế khởi sắc, chồng Lục Nhất Thiền bắt đầu sa chân vào rượu chè, cờ bạc, ngoại tình và chung sống với gái nhảy. Đây cũng chính là ngọn nguồn của những cuộc tranh cãi, những hành vi bạo lực khủng khiếp.

Nói về những ngày tháng sống trong cảnh bạo hành gia đình, Lục Nhất Thiền nghẹn ngào nói: “Tôi đã 57 tuổi, không ngờ hôn nhân lại tan nát như vậy”.

Tháng 1/1998, Vương Văn Phương đến công ty và muốn lấy túi xách của Lục Nhất Thiền. Hai bên xảy ra giằng co, nữ diễn viên ngã lăn ra đất, sau đó bị chồng cô xích lại và kéo lê xềnh xệch khoảng ba mét khiến toàn thân bị tổn thương nghiêm trọng.

Thương tích đầy mình, thế nhưng Lục Nhất Thiền chỉ dám lẳng lặng đến bệnh viện tư để khám một mình vì sợ tiếng xấu của gia đình lan ra ngoài.

“Tôi từng là nghệ sĩ, hy vọng mọi người nhìn thấy cuộc sống hôn nhân của tôi thật viên mãn, tốt đẹp”, người đẹp chia sẻ về nguyên nhân giấu kín mọi chuyện.

Nhất Thiền bị chồng đánh đập, kéo lê ba mét.

Nhất Thiền bị chồng đánh đập, kéo lê ba mét.

Từ đó trở đi, Vương liên tiếp có hành vi bạo lực, đánh đập khiến Lục Nhất Thiền phải nhiều lần nhập viện. Đặc biệt chồng cô còn ngoại tình với nữ thư ký và chung sống với một số người đàn bà khác.

“Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày bi kịch. Anh ta cưỡng hiếp tôi hàng ngày, bất chấp sự van nài.

Thậm chí, anh ta còn đánh đập và đối xử tồi tệ không bằng thú vật. Bạn bè và người thân đều muốn tôi làm lớn chuyện nhưng tôi không dám.

Tai tiếng với tôi là chuyện không hay ho gì. Tôi nhẫn nhịn nhiều năm nhưng không thể chịu nổi nữa. Mãi năm ngoái, tôi quyết định li hôn”.

Lục Nhất Thiền rơi nước mắt về cuộc hôn nhân như địa ngục.

Lục Nhất Thiền rơi nước mắt về cuộc hôn nhân như địa ngục.

Không chịu đựng được cuộc sống địa ngục, tháng 3/2010, Lục Nhất Thiền đề nghị ly hôn.

Trước tòa, Vương Văn Phương lại tố cáo Lục Nhất Thiền muốn chiếm hết tài sản nhà họ Vương nên đòi chia tay, còn bản thân luôn chăm chỉ làm việc không có thời gian để chơi bời, rượu chè.

Thế nhưng trước những bằng chứng được đưa ra trước tòa, đơn ly hôn được phê chuẩn.

Trước phán quyết trên, Vương Văn Phương đòi phân chia tài sản.Tháng 8/2012, tòa án xét xử việc phân chia tài sản giữa hai vợ chồng Lục Nhất Thiền và Vương Văn Phương.

Theo đó, Vương phải trả cho vợ cũ 150.000 Đài tệ (107 triệu đồng) cho những thương tổn gây ra cho vợ vì cố ý hành hung, gây thương tích. Số tiền chung tổng cộng là 1,9 triệu Đài tệ (1,4 tỷ đồng) sẽ được chia đều cho hai vợ chồng.

Làm lại cuộc đời

Sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân tăm tối, được sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, Lục Nhất Thiền tìm lại được niềm vui trong cuộc sống và bắt đầu trở lại nghiệp diễn.

Tháng 8/2013, nữ đạo diễn Phương Phương cũng là bạn thân của Lục Nhất Thiền đã mời cô tham gia bộ phim “Kim bài lão ba”. Trong phim, cô vào vai mẹ vợ của nam diễn viên Khuất Trung Hằng.

Lục Nhất Thiền và Phương Phương quen biết nhau hơn 30 năm. Cả hai gắn bó với nhau cả trong công việc và đời tư. Chia sẻ về gia đình của Lục Nhất Thiền, Phương Phương cho  biết: "Táo thối trên đời này cô ấy đều hứng sạch”.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, từng có nhiều người mời tham gia đóng phim nhưng cô đều từ chối.

Nhưng khi Phương Phương tìm đến và giao một vai phụ, Lục Nhất Thiền phì cười nói đùa: “Tôi đóng mẹ vợ có bị cho là trẻ quá không đấy?” rồi nhận lời ngay tắp lự mà không cần hỏi thù lao ra sao.

Lục Nhất Thiền thời hiện tại.

Lục Nhất Thiền thời hiện tại.

Hiện tại, ở tuổi 62, Lục Nhất Thiền trở nên gầy gò, già nua sau những kí ức kinh hoàng của cuộc đời.

Không ai còn có thể nhận ra được bóng dáng của ngôi sao phim khiêu dâm hàng đầu xứ Đài những năm 80. Thế nhưng, cuộc sống của cô khá nhẹ nhõm, yên bình bên bạn bè và gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại