Xấu, rất xấu và... ngụy biện!

Thu Văn |

“Tôi và công chúng cần một câu trả lời: Tại sao phải thay mẫu đồng phục?”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Sau khi đồng phục áo dài mới của tiếp viên hàng không quốc gia được công khai trên các phương tiện truyền thông, ngay lập tức đã tạo nên những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận.

Trao đổi với nhà văn Nguyễn Quang Vinh về thiết kế mới của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, ông lắc đầu quầy quậy và hỏi ngược lại rằng, "Tại sao lại phải thay đổi?...".

Theo tác giả của cuốn tiểu thuyết “Cát trọc đầu”, thì đồng phục mới của nhà thiết kế Minh Hạnh làm cho Hãng hàng không quốc gia là... quá xấu.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

“Tôi và công chúng cần một câu trả lời: Tại sao phải thay mẫu đồng phục? Điều này rất quan trọng vì bộ đồng phục cả chục năm nay của Hãng hàng không Việt Nam đã được nhận diện trên toàn thế giới, và thực sự rất Việt Nam và rất ấn tượng.

Nó không chỉ mang nét độc đáo của hoa sen Việt, áo dài chuẩn Việt, hơn thế, nó thân thiện, cởi mở, dịu dàng đúng như phẩm chất người Việt.

Kiểu dáng, màu sắc cũng hoàn toàn hiện đại và dễ gần gũi. Sao lại thay đi? Và công chúng cần biết lý do.

Tôi nhìn bộ đồng phục mới bằng cảm nhận: Xấu, rất xấu, nó không thể hiện cái gì hết.

Một sự cách tân áo dài và đồng phục tiếp viên trên cơ sở áo dài truyền thống Việt? Ngụy biện!", nhà văn Nguyễn Quang Vinh thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình về trang phục mới của Hãng hàng không quốc gia.

Đồng phục áo dài mới của Hãng hàng không quốc gia.

Đồng phục áo dài mới của Hãng hàng không quốc gia.

Nhà văn Quảng Bình cũng tỏ ra không hiểu lý do vì sao phải thay đổi từ may đo thủ công sang may đo công nghiệp cho đồng phục của một lĩnh vực có thể mang hình ảnh nền văn hóa Việt đến khắp nơi trên toàn thế giới như nghề tiếp viên hàng không.

"Tiếp viên hàng không đại diện cho quốc gia, thuần chất Việt, không phải là người mẫu thời trang để biểu diễn sự cách tân. Xấu ở đây chính là lý do đó.

Sao lại phải may công nghiệp? Đồng phục tiếp viên hàng không chứ không phải quân trang bộ đội nên nó cần có những tiêu chuẩn khắt khe về độ ôm cho từng người.

Việc cần phải may thủ công từng bộ cũng có thể nói lên sự trân trọng, kỹ càng, cẩn thận của Hãng hàng không quốc gia vậy mà giờ tính may ào ào trên dây chuyền nên phải thiết kế theo kiểu để may ào ào? Lại ngụy biện".

Theo nhà văn Nguyễn Quang Vinh thì sự thay đổi để phát triển hơn của Hãng hàng không quốc gia chưa thật sự khả thi.

Bởi với thiết kế đồng phục mới dành cho nữ tiếp viên hàng không sẽ rất khó để nhận diện hình ảnh con người Việt Nam.

"Đổi mới ngành hàng không Việt Nam không phải là kiểu cách tân lấy được như thế này, anh may đồng phục của hãng bay mà tôi không nhận ra ngay đó là Việt Nam thì anh đổi mới cái gì?".

Tại sao không mở một cuộc thi công khai trên những tiêu chí công khai, rõ ràng, thuần Việt để tất cả các nhà thiết kế có cơ hội tham gia đâu cứ phải là nhà thiết kế Minh Hạnh?”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh chia sẻ quan điểm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại