Vụ Park Shi Hoo sẽ được xét xử trong tháng này

Đồng thời, đoạn tin nhắn giữa bạn thân B và A; A gửi cho gia đình cũng được công bố chiều qua.

Phía cảnh sát Tây Seoul vừa cho biết họ không có ý định điều tra thêm về vụ án Park Shi Hoo bị tố cưỡng hiếp. Tất cả hồ sơ gần như đã hoàn thành, chỉ chờ chuyển lên viện kiểm sát để tiến hành khởi tố tại tòa án.

 

Phía đại diện của cảnh sát cho hay: “Những vụ việc liên quan đến A, B, K Park Shi Hoo chúng tôi đều đã điều tra. Các bên đều đã cho lời khai và sự thật đang dần sáng tỏ. Phía cảnh sát sẽ không mở rộng cuộc điều tra. Chỉ trong tháng này, hồ sơ sẽ chuyển lên tòa án để tiến hành phiên xử”.

Cũng trong hôm qua, đoạn Kakao Talk giữa A và bạn thân B, A và gia đình, B và quản lý H đã được công khai. Những đoạn tin nhắn cho thấy vụ việc Park Shi Hoo bị tố cáo cưỡng hiếp là có dự định và kế hoạch cụ thể với những lộ trình rõ ràng. Trong những đoạn tin nhắn, phía nạn nhân cũng đề cập đến vấn đề tiền bạc.

 
 

Tối ngày 15/2, A nhắn cho B:

A: Ngày mai tớ đi báo cảnh sát được không?

B: Không được. Phải đi ngay. Đừng nhận điện thoại của ai, đừng tắm gội, đi đến sở cảnh sát ngay đi. Họ nói như thế đấy.

A: Bây giờ tớ đang đi rồi. Chắc sẽ kiểm tra cả mẫu tóc và nước tiểu phải không?

B: Ừ, có gì cứ làm hết nhé. Park Shi Hoo sẽ phải cầu xin đấy. Tên khốn.

Vào ngày 17/2, A và B tiếp tục nhắn tin cho nhau. B cho rằng nếu vụ việc được đẩy lên cao trào thì Park Shi Hoo sẽ mất nhiều tiền hơn nữa. Họ sẽ tuyệt đối không thương lượng. Như vậy, Park Shi Hoo càng thiệt thòi. A mỉm cười trước tin nhắn này của bạn.

Tối ngày 15/2, A sau khi đến sở cảnh sát đã nhắn tin cho mẹ với nội dung: “Mẹ, tài sản của anh ta nghe nói là 300 tỷ won đấy, cảnh sát sẽ có thể tịch thu một số không nhỏ”.

Cùng ngày, B và quản lý cũ của Park Shi Hoo - H cũng liên lạc với nhau với nội dung H khẳng định việc báo chí đăng tin đầu tiên là do anh này chỉ đạo. H khuyên B nên im lặng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại