Vũ Cát Tường tinh nghịch trong ngày lễ tốt nghiệp

Ngân An |

Nhận tấm bằng giỏi trên tay sau bốn năm chăm chỉ, Vũ Cát Tường bằng lòng với thành quả thu được.


Ngày 12.11, Vũ Cát Tường và các bạn sinh viên cùng khóa đã có mặt tại Hội trường Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh để nhận bằng tốt nghiệp.

Ngày 12.11, Vũ Cát Tường và các bạn sinh viên cùng khóa đã có mặt tại Hội trường Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh để nhận bằng tốt nghiệp.


Dù bận rộn với lịch diễn nhưng kết quả học tập của Cát Tường rất tốt.

Dù bận rộn với lịch diễn nhưng kết quả học tập của Cát Tường rất tốt.


Ở trường, Cát Tường được thầy cô vô cùng yêu mến.

Ở trường, Cát Tường được thầy cô vô cùng yêu mến.


Trước khi lên nhận bằng, nữ ca sĩ mang đến không khí thoải mái bằng những phần trình diễn rất đã tai.

Trước khi lên nhận bằng, nữ ca sĩ mang đến không khí thoải mái bằng những phần trình diễn rất đã tai.


Phần góp vui của Cát Tường nhận được sự ủng hộ rất nồng nhiệt của các bạn sinh viên.

Phần góp vui của Cát Tường nhận được sự ủng hộ rất nồng nhiệt của các bạn sinh viên.


Sau đó, Cát Tường quay về thay trang phục và háo hức đợi tên mình được xướng lên.

Sau đó, Cát Tường quay về thay trang phục và háo hức đợi tên mình được xướng lên.


Sau bốn năm đèn sách, cô nhận được tấm bằng loại giỏi chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh của Trường Đại học Quốc tế.

Sau bốn năm đèn sách, cô nhận được tấm bằng loại giỏi chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh của Trường Đại học Quốc tế.


Đề tài tốt nghiệp của tôi là phần mềm có thể cảnh báo được những vấn đề tim mạch. Khi sinh viên thực hiện luận án thì cần phải lên trường mỗi ngày. Nhưng vì vướng nhiều lịch diễn nên tôi thường phải học bù vào buổi đêm sau khi đi diễn về, nữ ca sĩ tâm sự.

"Đề tài tốt nghiệp của tôi là phần mềm có thể cảnh báo được những vấn đề tim mạch. Khi sinh viên thực hiện luận án thì cần phải lên trường mỗi ngày. Nhưng vì vướng nhiều lịch diễn nên tôi thường phải học bù vào buổi đêm sau khi đi diễn về", nữ ca sĩ tâm sự.


Chính vì vậy, khi đi diễn, Vũ Cát Tường vẫn mang theo laptop để viết code và bảng điện để kiểm tra sự hoạt động của phần mềm.

Chính vì vậy, khi đi diễn, Vũ Cát Tường vẫn mang theo laptop để viết code và bảng điện để kiểm tra sự hoạt động của phần mềm.


Cát Tường hôn lên má mẹ trong ngày vui. Cô khoe: Tối hôm trước ngày đi bảo vệ luận án, mẹ tôi lại khăn gói lên Sài Gòn và chỉ đứng ở ngoài cho con yên tâm để bảo vệ luận án đại học. Điều đó khiến tôi rất cảm động và thấy mình thật may mắn vì luôn có mẹ ở bên.

Cát Tường hôn lên má mẹ trong ngày vui. Cô khoe: "Tối hôm trước ngày đi bảo vệ luận án, mẹ tôi lại khăn gói lên Sài Gòn và chỉ đứng ở ngoài cho con yên tâm để bảo vệ luận án đại học. Điều đó khiến tôi rất cảm động và thấy mình thật may mắn vì luôn có mẹ ở bên".


Khoảnh khắc tinh nghịch của nữ ca sĩ và thầy giáo trong ngày tốt nghiệp. Hôm bảo vệ luận án, thầy cô tạo điều kiện cho mình rất nhiều và cả trước đó tôi cũng được thầy cô hỗ trợ, cô chia sẻ.

Khoảnh khắc tinh nghịch của nữ ca sĩ và thầy giáo trong ngày tốt nghiệp. "Hôm bảo vệ luận án, thầy cô tạo điều kiện cho mình rất nhiều và cả trước đó tôi cũng được thầy cô hỗ trợ", cô chia sẻ.


Bây giờ tôi đã hoàn thành quá trình học đại học, trở thành một kỹ sư và được thỏa sức sống thật sự trọn vẹn cùng âm nhạc. Sau nay, tôi chưa biết mình sẽ có những nhánh rẽ nào khác nữa, nhưng hiện tại, tôi muốn sống trọn vẹn cùng âm nhạc nhất, Cát Tường hào hứng.

"Bây giờ tôi đã hoàn thành quá trình học đại học, trở thành một kỹ sư và được thỏa sức sống thật sự trọn vẹn cùng âm nhạc. Sau nay, tôi chưa biết mình sẽ có những nhánh rẽ nào khác nữa, nhưng hiện tại, tôi muốn sống trọn vẹn cùng âm nhạc nhất", Cát Tường hào hứng.


Gia đình Cát Tường đến chung vui cùng cô trong ngày ra trường.

Gia đình Cát Tường đến chung vui cùng cô trong ngày ra trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại