Vợ 9x kể chuyện yêu Ngô Quang Hải từ khi chưa gặp mặt

Bích Hằng |

"Tôi yêu anh ngay từ những lần đầu nói chuyện qua điện thoại", vợ 9x của Ngô Quang Hải chia sẻ.

Đạo diễn Ngô Quang Hải luôn giấu kín chuyện tình yêu với người đẹp Diệp Hồng Đào sau những ồn ào về chuyện tình cảm trong quá khứ.

Trước đây, nhiều người nghĩ cặp đôi bén duyên từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi chàng là giám khảo, nàng là thí sinh nhưng Diệp Hồng Đào cho biết, họ đã yêu nhau trước khi cô tham gia cuộc thi này, thậm chí, cô yêu Ngô Quang Hải từ khi chưa gặp mặt nhau, đó là lúc cô nói chuyện với anh qua điện thoại.

 - 1
Diệp Hồng Đào sinh năm 1992, từng tham gia cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 và cùng năm cô cũng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Gần đây, chị kinh doanh nhiều hơn trên mạng xã hội và cởi mở hơn với truyền thông. Điều gì đã khiến chị thay đổi?

Tôi là người không hợp với đám đông, không thích xuất hiện nhiều, càng không muốn nói về chuyện tình yêu.

Hiện tại, tôi đang tập tành kinh doanh, dù chỉ là nhỏ lẻ thôi nhưng là trong tầm tay của mình, giúp tôi tự tin hơn. Tách ra khỏi sự bảo bọc của chồng cũng là để xem mình có thích nghi được không.

Quả thật, đi làm mình thấy có ích hơn. Một cô gái mà cứ được bảo bọc không khác gì bông hoa ở trong lọ, đẹp thế nào cũng chẳng mấy chốc mà tàn.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, với lợi thế về gương mặt và vóc dáng, chị có thể tấn công showbiz nhưng chị lại lấy chồng và sinh con. Nhiều người tiếc nuối vì chị lấy chồng sớm đấy?

Tôi cũng không nghĩ mình lấy chồng sớm như vậy nhưng tình yêu đến thì cứ theo tiếng gọi của trái tim. Nhiều người cũng bảo tôi sao không lấy đại gia.

Phụ nữ càng tham vọng nhiều, muốn cái này, cái kia thì chưa chắc đã có hạnh phúc. Đa số mọi người lấy nhau là vì tình yêu hơn là tiền bạc.

Tôi gặp anh Hải thì cảm giác như định mệnh, rất cần có nhau. Tôi yêu anh ngay từ những lần đầu nói chuyện qua điện thoại.

 - 2

Ngô Quang Hải và Diệp Hồng Đào yêu nhau từ lần đầu trò chuyện qua điện thoại.

Chưa gặp gỡ, chưa biết về người yêu, anh Quang Hải đã làm gì khiến chị tin tưởng và yêu ngay như thế?

Ai cũng nghĩ tôi quen anh Hải từ khi tham gia thi Hoa hậu Việt Nam nhưng thực tế tôi yêu anh ấy trước cả khi vào chung kết cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long.

Anh ấy biết số điện thoại của tôi qua một người bạn. Trước khi quen anh, tôi chưa từng đặt chân lên TP. HCM, không biết nghề đạo diễn là gì.

Khi xem phim tôi chỉ quan tâm đến diễn viên nào, đóng vai gì thôi. Vì thế lần đầu trò chuyện với anh tôi không có mối quan tâm gì ngoài anh.

Mặc dù chỉ trò chuyện qua điện thoại nhưng tôi vẫn cảm nhận được đó là người đàn ông trầm tính, hiểu biết sâu rộng và hài hước.

Đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn trêu anh: “May ngày gặp anh Hải không sao chứ nếu gặp người xấu thì không biết sẽ thế nào vì lúc đó chỉ biết yêu thôi chứ không biết gì”.

Sống với người đạo diễn vốn được cho là khó tính, có nhiều kiến thức thì cô gái trẻ như chị có bị áp lực không?

Lúc đầu gia đình cũng sợ tôi lấy chồng khi còn quá trẻ thì không chu toàn được cuộc sống. Ai cũng nói anh Hải khó tính nhưng thực ra nếu biết anh thì không khó chút nào.

Trong nhà, tôi không bị áp lực vì chuyện nấu nướng. Anh ấy ăn cơm trắng với rau luộc cũng được. Nấu nhiều món thì anh ấy cũng ăn rất ít.

Còn chuyện anh có nhiều kiến thức thì không gây áp lực mà còn có ích cho tôi vì được san sẻ.  Mỗi khi cần tư vấn về bất cứ vấn đề gì thì anh là người giải thích rõ cho tôi.

Nói không quá, ông xã là chỗ dựa cho tôi cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

 - 3

Diệp Hồng Đào luôn là hậu phương vững chắc để Ngô Quang Hải tập trung làm việc.

Sự khác biệt về vùng miền có khi nào dẫn tới xung đột giữa vợ chồng chị?

Vợ chồng tôi đều trầm tính nên ít xung đột lắm. Riêng chuyện khác biệt vùng miền thì hầu như không có. Anh Hải sống ở TP. HCM cũng nhiều năm rồi nên cách sống và ăn uống đã thích nghi với khẩu vị trong này.

Còn chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng thì nhà nào chả có. Có điều, mỗi khi nóng nảy, anh Hải sẽ chủ động làm hòa, cười xòa với vợ, vẻ hối hận. Tôi cũng dễ tính nên vợ chồng không khi nào giận nhau quá một ngày.

Công việc của đạo diễn như anh Quang Hải thì xung quanh luôn có nhiều người đẹp. Chị có từng phải ghen chồng chưa?

Khi tôi mới đám cưới, nhiều người cũng kể cho tôi về tình sử của anh Hải và cảnh báo tôi cẩn thận. Về sống với nhau, anh lại không có gì để tôi phải ghen tuông, lo ngại.

Một người chỉ thích ăn cơm nhà, chăm lo cho con thì không thể lăng nhăng.

Từ khi có con, anh ấy đi làm, đi họp thì cũng căn đến 3h30 là về để đón con. Bé Ngô Lâm quấn ba hơn mẹ cũng đủ chứng tỏ anh ấy gần gũi và chăm sóc con thế nào.

Điều tôi tự hào hơn cả là tôi có gia đình chồng yêu thương mình hết mực. Mẹ chồng 70 tuổi nhưng không ngại vất vả vào chăm sóc cháu gần 1 năm, còn các chị chồng quan tâm và giúp đỡ việc kinh doanh của tôi.

Ông xã là đạo diễn nổi tiếng, chị có dự định sẽ tham gia một vai diễn trong các dự án sắp tới của anh ấy?

Tôi vốn là người nhút nhát. Trước đây, đứng trước lớp trả bài, tôi còn run bần bật thì sao có can đảm đứng trước ống kính.

Việc tôi tham gia cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long và Hoa hậu Việt Nam đều là do anh tôi lấy hình gửi đi.

Hơn nữa, tôi cũng đã đến trường quay của chồng nhiều nhưng thấy mình không phù hợp với nghề diễn. Vì thế tôi chưa nghĩ đến chuyện này.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại