Trác Thúy Miêu bàn về Hương Tràm, Ngọc Trinh và Mèo xù

Cẩm Giang |

Nữ nhà báo khẳng định chị cũng như Ngọc Trinh, Mèo xù, Phi Thanh Vân đều muốn biết cộng đồng mạng đang muốn cái gì từ họ.

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của nhà báo Trác Thúy Miêu trong liveshow thứ 10 với chiếc mũ bảo hiểm đỏ trên đầu đã tạo ra rất nhiều tranh cãi.

Tự vị trí khách mời trong Hội đồng bình luận, chị bỗng chốc trở thành cái bia để mọi người ném đá. Họ chỉ trích chị thích chơi trội, thích được chú ý, thậm chí còn trù ẻo chị ra đường bị xe cán lòi ruột. Nhưng chị thậm chí còn không cảm thấy buồn vì chuyện đó.

Điều Trác Thúy Miêu cảm thấy mất mát là chính chị đã bị thua trong chính trò cá cược của chính mình. Bản thân nữ nhà báo luôn hy vọng rằng khán giả sẽ tranh cãi về những vấn đề chuyên môn chứ không phải nhảy vào phân tích cái mũ bảo hiểm đỏ vô tri vô giác. 

Thế nhưng, chính cái phép thử ấy đã giúp không chỉ Trác Thúy Miêu mà cả những người có liên quan nhận ra rằng chúng ta đang có một luồng dư luận quá hằn học.

Họ sẵn sàng biến những kẻ yếu thế hơn thành con mồi để vần vò, dẫm đạp và rồi sau đó lại tiếp tục với những con mồi khác. Lẽ dĩ nhiên, người ném đá thì vẫn sống tốt nhưng cuộc sống của những người bị vô tình rơi vào tầm ngắm phải trải qua những cơn ác mộng kéo dài.

Trác Thúy Miêu rời khỏi Bài hát yêu thích sau các lùm xùm Trác Thúy Miêu rời khỏi 'Bài hát yêu thích' sau các lùm xùm

Những tin nhắn đầy hằn học và chỉ trích của dư luận khiến một người mạnh miệng như Trác Thúy Miêu cũng cảm thấy mất mát.

"Một thói quen đã kéo dài rất lâu của dư luận đó là lựa chọn những đối tượng yếu để tấn công. Ví như Ngọc Trinh, một cô gái miền Tây không được trang bị kỹ năng đối chọi với truyền thông nhưng đó là một cô gái lương thiện, làm việc cật lực và được tưởng thưởng xứng đáng.

Hay The Voice Kids có sự tham gia của một cậu bé hiếu thảo, con của một người phụ nữ làm lao công. Ban đầu tất cả mọi người đều rớt nước mắt, tôn sùng cậu ấy nhưng chuyện đoạt giải thì không được. Cậu bé được phép làm cho mọi người thương hại nhưng không được phép bẻ bánh lái số phận.

Thế nên, khi em cố gắng, ngay lập tức, người ta quên mất em chỉ là một đứa bé. Họ cũng quên mất mẹ em chỉ là một người đàn bà bất hạnh, lam lũ, cố gắng xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ cho phần diễn của con trai. Và như thế, họ chọn tấn công, chọn hô hoán lên rằng: “A, đây là trò mèo của Ban tổ chức”, “Mặt của thằng đó tôi thấy gian ngay từ đầu rồi”…

Tiếp đó là Mèo xù, xấu gái bày đặt giữ trinh. Mọi người bàn tán về quan niệm của cô thì ít mà bàn về nhan sắc của cô thì nhiều. Việc tấn công một cô gái vì ngoại hình là điều cực kỳ man rợ.

Rồi đến Hương Tràm, xinh, có tài nổi tiếng nhưng can tội dám công khai tuyên bố tôi rất tự tin trong chuyện ấy. Thế bây giờ mọi người muốn cái gì?

Thật sự tôi tin rằng Hương Tràm, Mèo xù, Phi Thanh Vân, Ngọc Trinh đều muốn biết rằng cái con vật rất manh động, rất dễ sốt trong thời gian gần đây là con vật cộng đồng mạng đang thật sự muốn cái gì?

Có lẽ họ cũng không muốn một cô Mèo Xù sống trác táng, một Hương Tràm tự ti trong chuyện ấy. Họ đơn giản chỉ muốn tấn công vào một vật yếu.

Tôi còn nhớ lần đầu gặp tôi, Phi Thanh Vân nói rằng: “Chị ơi, đừng mấy cái comment. Comment cho em nhiều vô kể, em không có xem đâu”. Đó là một sự khôn ngoan chua chát mà chúng ta đã vô tình tạo ra.

Tôi biết Phi Thanh Vân khi cô bé đó đang còn tập sự người mẫu vào năm 1999. Đó là một cô bé rất đáng yêu. Mọi người xem sản phẩm mọi người làm ra kìa. Cô ấy không có khả năng tự vệ, cô ấy không có vũ khí. Cô ấy chỉ có bản lãnh “chơi” đến cùng với mọi người để tồn tại. Hãy xem mọi người đã tạo ra một sản phẩm như thế nào, khi đen khi trắng, khi ốm khi gầy, khi chồng này, khi chồng khác. Họ quên rằng cô ấy chỉ là một người mẫu trẻ.

Những hòn đá ảo không thể giết chết bất kỳ ai nhưng lại có thể bóp cho đến kỳ móp méo một nhân cách. Chúng ta đừng làm vậy nữa bởi xét cho cùng, ai cũng muốn tự vệ, cũng muốn sống và mưu cầu hạnh phúc", Trác Thúy Miêu chia sẻ.

Trăn trở của nữ nhà báo có lẽ cũng là nỗi lòng của không ít người nổi tiếng hoạt động trong giới giải trí. Một khi phải chịu quá nhiều đòn roi từ dư luận, việc họ xù lông chống trả cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ bản lĩnh, lý lẽ như chị để phản ứng lại.

Một số chọn im lặng như Mèo Xù, số khác lại chỉ tay về phía những người ném đá và quyết liệt đến cùng như Phi Thanh Vân. Vậy nhưng, dù có làm gì đi nữa thì bản thân họ cũng không thể phủ nhận những mất mát, tổn thương do những hằn học gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại