Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Táo quân 2015!

Cẩm Giang |

Gửi gắm nỗi lòng vào những vần thơ, nam ca sĩ Hà Thành hy vọng công chúng sẽ có cái nhìn công bằng hơn đối với những người làm chương trình.

Khi có tin đồn về sự vắng bóng của Táo quân 2015, người người xôn xao, nhà nhà lo lắng. Phần lớn đều có chung cảm giác: “Không có Táo, còn gì Tết”.

Ấy vậy mà khi các Táo nối đuôi nhau lên thiên đình dâng tấu sớ, đám đông lại chọn cách quay lưng.

Họ chê nhiều hơn khen, phủ nhận tất cả sự cố gắng của các anh chị em nghệ sĩ mà quên mất rằng, để có Táo quân trong đêm giao thừa, các danh hài phải thức thâu đêm suốt sáng, nhận lấy đồng lương bèo bọt, chẳng thấm vào đâu so với công sức bỏ ra.

Tâm huyết là vậy nên khi bị chê, ai chẳng buồn.

Hết Xuân Bắc lên trang cá nhân gửi đi những lời hờn dỗi lại đến ca sĩ Minh Quân chia sẻ một bài thơ đầy ý nhị mang tên “Xuân dạ nhất chi tâm” (tạm dịch: Nỗi lòng nhà chị Táo) do chính anh tự làm.

Ảnh VTV News.

Ảnh VTV News.

Trích đoạn trong bài thơ thanh minh do nam ca sĩ Minh Quân tự sáng tác:

“Xuân dạ nhất chi tâm -Táo táo

Lướt lát trên face mồng 1 Tết .

Báo chí khen chê Táo hôm qua .

"Cắt xén linh tinh, nhiều quảng cáo .

Thất vọng chờ mong, ngóng mỗi nhà ".

Kẻ bảo rằng chán, người chê nhạt .

Chẳng đánh mạnh tay chuyện đã qua.

Bao chuyện tầy đình năm con ngựa .

Mà sao phê phán cứ nhạt nhoà .

Cũng có người khen, hay ra phết.

Nhưng xem chưa đã, bằng năm qua .

Rồi có kẻ than: xem chán chết.

Chẳng chỗ nào vui, chẳng mặn mà .

Ôi hỡi Dân ơi! người có biết!

Oan tình thế sự chuyện Táo gia .

Thương cho chị chủ vườn trồng Táo .

Ngày đêm chăm bón đón hoan ca.

Xong rồi cứ thế là cắt tỉa,

Cắt chụi chùi chui, cắt tứ tung .

Cứ chỗ đâm chồi là cắt tiệt .

Cắt cả cành la, lẫn cành bồng .

Thương cho Táo lắm, thương chị chủ.

Ngày đêm chăm bón, ngóng thành công.

Ai mà chẳng muốn người dân thích

Dân sướng dân khen Táo nức lòng???

Ơi hỡi trời cao xanh có biết .

Đêm chờ tháng đợi, mòn mỏi mong .

Phận kẻ chăm cây, nghìn nạn kiếp

Mong ngày hái quả… hoá bỏng không?

Liên lạc với Minh Quân sau khi nam ca sĩ đăng tải nỗi lòng trên trang cá nhân, ban đầu anh tỏ ra ái ngại. Nam ca sĩ cho hay, có gì cần nói anh đã nói hết trong thơ rồi: “Ai hiểu gì thì hiểu, mình thanh minh nhiều quá cũng không hay”.

Tuy nhiên sau đó, khi cuộc trò chuyện trở nên gần gũi, anh dần cởi mở.

Là một nghệ sĩ tham gia Táo quân 2015, nam ca sĩ Hà Thành đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi xem lại chương trình vào tối qua và lắng nghe những phản hồi từ phía người xem.

Anh chia sẻ: “Bản thân tôi khi xem lại chương trình trong đêm 30 Tết cũng cảm thấy không thỏa mãn. Nhiều phần chuyển đoạn khiến một người tham gia Táo quân như tôi cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Táo quân phát trong đêm 30 bị cắt rất nhiều, quảng cáo cũng nhiều khiến người xem khó nắm được mạch xuyên suốt. Thế nên, nhiều người đã thấy hẫng khi xem, bản thân tôi cũng có chung cảm giác.

Đó là lý do khiến đạo diễn Đỗ Thanh Hải phải nhắn trước cho anh chị em nghệ sĩ rằng: “Đừng sốc nhé”. Nói như vậy để thấy, bản thân người trong cuộc cũng hiểu vấn đề nhưng không thể nào kéo lại được.

Nói thật, khi nghệ sĩ diễn trực tiếp và lên sóng có rất nhiều thứ khác nhau. Chuyện hay dở còn phụ thuộc vào nhiều thứ.

Từ kịch bản gốc cho đến kịch bản tập luyện đã qua bao nhiêu bước cắt gọt rồi, đó là chưa kể khi tập luyện đến lúc phát sóng còn cắt gọt thêm rất nhiều nữa. Thế nên, anh chị em nghệ sĩ cũng bảo nhau xác định tâm lý trước.

Táo quân quá “hot” nên lại càng nhiều áp lực. Những năm gần đây, việc cắt gọt ngày càng nhiều, áp lực của những người làm chương trình cũng vì thế mà tăng lên.

Tôi cũng chỉ là một phần nhỏ của vở kịch thôi nên buồn nhất vẫn là các anh chị đóng Táo. Mọi người đã cố hết sức rồi, ê-kíp cũng chỉ vài chục người, sức hèn lực mọn, phần còn lại thì phụ thuộc vào dân thôi".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại