Tố chồng để nhận lại gì?

Ngân An |

Showbiz có thêm một người vợ cũ “tố” chồng – vợ của ca sĩ Khánh Bình X- Factor. Thêm một minh chứng về cách cư xử, cũng đồng nghĩa với việc thêm những sự tổn thương mới…

Phụ nữ là những thiên thần, khi ai làm gãy cánh của họ, họ sẽ vẫn bay, nhưng là trên một cái chổi”, có người nói vậy và tôi thấy hay. Cho đến khi xem bộ phim Gone Girl được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, tôi mới thấy thấm.

Đó là quá trình cởi bỏ đôi giày cao gót bằng pha lê để leo lên cán chổi của một cô công chúa. Tình yêu mang đến cho Amy sự ngọt ngào và cũng chính nó dạy cô cay nghiệt với cuộc đời, với người đàn ông từng yêu thương nhất.

Người đàn bà ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng Amy không chỉ có trong phim. Cô ấy đang tồn tại, đầy rẫy ngoài đời thực và cả trong showbiz.

Bóng dáng người đàn bà ấy lại mới xuất hiện trong đoạn clip kể tội rất dài của vợ Khánh Bình về người từng chung chăn chung gối.


Cách đây vài ngày vợ Khánh Bình lại tung clip tố chồng.

Cách đây vài ngày vợ Khánh Bình lại tung clip tố chồng.

Trước đó là trong câu chuyện dang dở của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan, xa hơn nữa là cuộc chiến giữa “Diễm cuối” Hoàng Anh và Huy Khánh, Jennifer Phạm - Quang Dũng, hay câu chuyện của Thúy Nga, Dương Yến Ngọc…

Họ có phải là những cô công chúa không? Có. Tin tôi đi, tất cả phụ nữ đều sinh ra trên đời với trái tim của một nàng công chúa: đơn thuần và tốt đẹp.

Ấy nhưng, một ngày bạn thấy họ lên báo, không diêm dúa, không kiêu hãnh mà đầy đau đớn.

Với trái tim tổn thương, gương mặt lấm lem son phấn vì những giọt nước mắt, họ tố cáo người đàn ông từng đầu ấp tay gối có người thứ ba, không cung cấp tiền nuôi con, lừa đảo…

Những lời lẽ cay nghiệt cứ như thế được buông ra, tự nhiên và ào ạt.

Ai là người đau nhất? Chắc chắn không phải là Huy Khánh dù sự nghiệp và hình ảnh của anh bị ảnh hưởng không ít, cũng không phải là Quách Ngọc Ngoan dù chàng lãng tử trong mắt những “bà mẹ bỉm sữa” không còn lung linh như thưở ban đầu.

Họ, chính họ, những bà phù thủy đang mang trong lồng ngực trái một trái tim tan vỡ, bay là là trên chiếc chổi gớm ghiếc, nhìn đám đông bên dưới nhỏ vài giọt nước mắt mà cứ ngỡ tìm được đồng minh, mới chính là những người tổn thương nhiều nhất.

Khi câu chuyện không còn là của riêng, lẽ dĩ nhiên người trong cuộc phải chịu sự phán xét của những người nấp sau bàn phím: “Anh này sai rồi, chị này cũng chẳng đúng”, “Ôi, một chín một mười cả”, “Không có lửa làm sao có khói”, “Nghệ sĩ mà”…

Ai cũng tự cho là mình đúng nhưng thật tình chẳng ai đúng, cả người ngoài lẫn kẻ trong.


Trắc trở trong tình yêu đôi khi biến người nổi tiếng thành phù thủy cưỡi chổi.

Trắc trở trong tình yêu đôi khi biến người nổi tiếng thành phù thủy cưỡi chổi.

Rất ít người chịu hiểu: một người chọn gắn bó với bạn vì tình yêu thì cũng có thể một ngày nọ, họ rời bỏ bạn cũng vì một chữ yêu. Nghe có vẻ sách vở nhưng cảm xúc đến từ tự nhiên thì khi muốn ra đi, nó cũng sẽ tự nhiên như thế.

Đừng suy xét những hẹn thề bởi có thể nói ra những lời đó, họ đã thật lòng. Và khi muốn ra đi, chua chát thay, họ cũng rất thành thật.

Còn nếu bạn tin rằng họ không thành thật? Đừng quên rằng chính bạn đã tạo điều kiện để điều đó xảy ra.

Đừng ngụy biện rằng tôi bị tình yêu che mắt, cuộc sống đã cho bạn quyền lựa chọn và bạn đã cho người khác cơ hội khiến bản thân mình bị tổn thương.

Tôi không nói rằng, công chúa thì không thể cưỡi chổi, thiên thần thì không thể thành phù thủy, tôi không nói bạn hãy im lặng, nuốt nước mắt vào trong thay vì lên báo chia sẻ. Bạn đang đau khổ, chẳng ai có thể bắt bạn nở nụ cười.

Tìm kiếm sự cảm thông khi bản thân yếu đuối là điều bất kỳ ai cũng nghĩ tới. Là phụ nữ, lại là người nổi tiếng, cơ hội để tìm sự đồng cảm càng tăng lên bội phần.

Nhưng rồi sẽ được gì?

Lê Phương sau những ồn ào đã chọn con trai làm lẽ sống trong khi Quách Ngọc Ngoan ngày một mặn nồng với tình mới. Hoàng Anh giờ đã tìm được bến đỗ mới, cô không còn giành cho tình yêu sét đánh ngày nào những lời oán trách cay nghiệt.

Thúy Nga chẳng đòi lại được tiền, cuộc hôn nhân của Dương Yến Ngọc vẫn đang bế tắc. Khánh Bình vẫn đi hát trong khi vợ anh vẫn âm ỉ với những tổn thương.

Còn công chúng ư? Họ khóc đó, cười đó rồi cũng quên nhanh thôi mà. Những gì họ dành cho bạn chỉ là chút ít sự thương hại bởi xét cho cùng, người lạ vẫn là người dưng.


Sau những ồn ào tố chồng cũ, Lê Phương lấy con trai làm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Sau những ồn ào tố chồng cũ, Lê Phương lấy con trai làm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Bút sa gà chết, còn lời nói lại sắc như dao, xuống nhát nào đau nhát đó. Huy Khánh từng nói rằng, anh sợ một ngày, khi con trai lớn lên, đọc được những qua lại không tốt đẹp giữa bố mẹ sẽ thấy tổn thương.

Có lẽ khi lên báo, thổ lộ hết nỗi lòng để mong nhận lại điều gì đó, chẳng ai trong số những người phụ nữ xinh đẹp ấy mường tượng hậu quả sẽ lâu dài đến thế.

Tôi không bao biện cho những sai trái, cũng chẳng định minh oan cho sự thay đổi của bất kỳ ai nhưng tất cả chúng ta, khi sinh ra đều nhìn đời bằng lăng kính màu hồng và lớn lên với những câu chuyện cổ tích tốt đẹp.

Cuộc đời mang đến những sóng gió, những bàn tay nắm vội rồi quày quả rời đi, đó cũng là lẽ thường. Việc hạ bệ và tố cáo người cũ trên báo giống như việc bạn tự tay đập vỡ lâu đài tình ái đã xây.

Đau lòng không? Có. Vừa đau lòng, vừa mất công, mà càng đập lại càng tiếc nuối.

Thế nên, đừng biến sự thay đổi của ai đó thành cơn ác mộng của chính mình bởi khi bạn đau, chắc chắn chỉ một mình bạn khổ.

Đừng cho người khác quyền phán xét cuộc sống của bản thân, khi đã lựa chọn, hãy học cách chịu trách nhiệm với chính nó.

Cũng đừng nghĩ rằng khi người cũ thất bại cũng là lúc bạn có thể nở được nụ cười, hoặc nếu có, đó là sự hả hê chứ không phải là hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại