Tiết lộ "người đàn bà may vá" cho Sĩ Thanh cả sự nghiệp

Thảo Nguyên |

Người này không chỉ là stylist, là bạn thân mà còn là người không thể thiếu trong sự nghiệp của Sĩ Thanh.

Trải qua thời thơ ấu không mấy êm đềm, Sĩ Thanh hiểu và trân trọng từng nỗi vất vả của mẹ. Đối với cô, mẹ là động lực mạnh mẽ nhất để sống và làm việc hết mình.

"Mẹ khóc khi tôi thất tình"

- Nghe nói Sĩ Thanh là người sống rất trầm tính nên chị không thích đua tranh với bất kì ai dù tham gia showbiz đã khá lâu?

Tính cách của tôi bắt nguồn từ tuổi thơ không mấy êm đềm. Còn việc không bon chen hơn thua ai là do mẹ tôi dạy dỗ.

Mẹ luôn dạy tôi ra đời nên chịu thua thiệt về phần mình, đừng ganh đua hay hãm hại ai, nhất là trong giới showbiz. Mẹ bảo tôi rằng, "Con hãy đối xử với tất cả mọi người bằng cái tâm".

Sĩ Thanh và mẹ ngày nhỏ.

- Chắc chắn nhiều fan sẽ rất tò mò về "tuổi thơ không mấy êm đềm" của chị...

Tôi sinh ra trong 1 gia đình không được êm ấm như người khác, vì thế, tuổi thơ của tôi đẹp thì ít mà buồn và hiu quạnh thì nhiều hơn.

Tôi không muốn nhắc lại những kỷ niệm buồn. Những niềm vui, và những điều đáng nhớ nhất về tuổi thơ của tôi có lẽ là lúc cả gia đình còn đông đủ. Khi đó, tôi được cả bố lẫn mẹ đưa đi chơi.

Khi bố mẹ không ở bên nhau nữa, tôi trở nên nhút nhát, ít nói và gần như là bị trầm cảm. Nhất là khi mẹ tôi phải đi làm xa, tôi được gửi về sống cùng ngoại và cậu.

Khi đó, niềm vui duy nhất của tôi là những buổi đến trường, còn buồn nhất là khi phải về nhà!

Mẹ tôi đã phải chịu cực khổ rất nhiều để nuôi dạy 2 chị em tôi. Ngày ấy, tôi luôn nghĩ phải học thật giỏi thì mới giúp cuộc sống của mình khá hơn được.

Chính vì thế, tôi luôn nỗ lực học tập, 1 phần để mẹ tôi vui, 1 phần để nuôi hi vọng giúp tương lai của mình tươi sáng hơn, để tôi có thể trở thành trụ cột gia đình.

Giờ đây, quyết tâm ấy đã dần trở thành hiện thực. Tôi đã có thể kiếm được tiền lo cho gia đình mình. Số tiền mà tôi kiếm được, tôi thường dành ra 50% để tặng mẹ.

- Có vẻ Sĩ Thanh rất thần tượng và yêu mẹ, chị có thể chia sẻ thêm về người phụ nữ quan trọng này của mình không?

Mẹ tôi tên Loan, năm nay 50 tuổi. Trước đây bà làm nghề may vá, giờ thì chỉ ở nhà làm nội trợ thôi. Mẹ tôi là 1 người cực tâm lý, nhân hậu và sống rất tình cảm.

Mẹ tôi ăn chay trường nên rất mộ đạo. Sở thích của bà chỉ đơn giản là đi siêu thi, mua đồ ăn và chất đầy tủ lạnh cho 2 đứa con và 2 chú cún cưng.

Sĩ Thanh bên mẹ và em trai.

- Dường như mẹ có ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và sự nghiệp của chị?

Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Nếu không có mẹ, chắc chắn không có Sĩ Thanh của ngày hôm nay.

Bà không chỉ là mẹ mà còn là người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của tôi. Tôi có thể tâm sự với mẹ bất cứ cái gì trong cuộc sống, kể cả về tình yêu và công việc.

Mẹ luôn đưa ra rất nhiều lời khuyên cho tôi từ cách đối nhân xử thế đến sự nghiệp. Tôi đã tin và nghe theo lời mẹ, đến nay, tôi chưa thấy những lời khuyên đó sai bao giờ.

- Từ bao giờ chị nhận ra “mẹ luôn đúng” và nhất nhất nghe theo lời mẹ?

Ngày trước, tôi và mẹ không thân thiết như bây giờ. Tôi ít khi trò chuyện hoặc tâm sự với mẹ.

Một lần, tôi thất tình, đó là mối tình lâu năm, là người tôi yêu và hi vọng rất nhiều, tôi hụt hẫng, buồn chán, chỉ biết nằm khóc.

Mẹ tôi không nói gì, chỉ đến nằm bên cạnh tôi để tâm sự về cuộc đời của mẹ và khóc cùng tôi. Tôi và mẹ đã ôm nhau khóc rất lâu. Hành động của mẹ đã tạo nên niềm tin và sức mạnh để giúp tôi vượt qua nỗi buồn của chính mình.

Tôi cũng thấy rằng mình không được phép để mẹ buồn hơn nữa. Từ đó, có chuyện gì tôi cũng kể cho mẹ nghe.

"Có chuyện gì tôi cũng kể cho mẹ nghe."

"Mẹ ủng hộ tôi mặc đồ sexy"

Khi chị bước chân vào showbiz, và đặc biệt là khi chị theo đuổi phong cách sexy, thái độ của mẹ chị như thế nào?

Mẹ tôi hiền lành, nhân hậu nhưng cũng rất hiện đại và thoải mái. Vì thế, tôi với mẹ giống như đôi bạn thân.

Mẹ là người biết rõ nhất con gái sở hữu nét đẹp và gợi cảm như thế nào, nên khi tôi chuẩn bị đi chơi hay đi sự kiện gì đó, tôi đều mặc đồ cho mẹ xem có đẹp không, có hợp lý không.

Mẹ tôi có khiểu thẩm mỹ rất tốt, bà đã giúp tôi không ít trong việc lựa chọn phong cách cũng như trang phục. Tất nhiên, mẹ tin vào con người của tôi nên dù tôi có ăn mặc hay theo đuổi phong cách nào, mẹ tôi cũng luôn yên tâm.

"Tôi có ăn mặc hay theo đuổi phong cách nào, mẹ tôi cũng luôn yên tâm."

- Giả sử, 1 lúc nào đó, mẹ chị không muốn chị tiếp tục ca hát, chị sẽ nghe lời mẹ chứ?

Nếu mẹ không muôn cho tôi đi hát nữa, có lẽ tôi và mẹ sẽ phải bàn bạc rất nhiều đấy. Chúng tôi sẽ phải tìm ra nguyên nhân vì sao không tiếp tục sự nghiệp này.

Nhưng thường thì mẹ rất ủng hộ tôi, nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện mẹ cấm tôi theo đuổi đam mê của mình đâu!

Cảm ơn Sĩ Thanh về những chia sẻ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại