Thí sinh bị loại khỏi cuộc thi Hoa khôi tung ảnh nội y bên rơm rạ

Hà My |

(Soha.vn) - Thu Hằng quyết định tiếp tục con đường nghệ thuật của mình bằng một bộ hình táo bạo chẳng kém clip "Anh không đòi quà" khiến cô bị loại khỏi cuộc thi trước đó.

Cách đây không lâu, sự việc về một cô gái bị loại khỏi cuộc thi Hoa khôi do quay clip "Anh không đòi quà" đã làm xôn xao cư dân mạng.

Sau đó, cô gái này đã gửi hàng loạt thư đến các tòa soạn báo để trình bày sự việc và trách móc Ban tổ chức cuộc thi.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng tình và ủng hộ, thì Thu Hằng (tên cô gái) lại bị nhận rất nhiều lời chê trách, chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Sự việc đó diễn ra vào khoảng những ngày đầu tiên của tháng 6/2014.

Clip khiến Thu Hằng bị loại khỏi cuộc thi Hoa khôi

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Mới đây, Thu Hằng đã gửi một bức thư khá dài để trình bày về những việc đã xảy ra. Mở đầu bức thư của mình, cô viết: "Em là Phạm Thu Hằng, thí sinh đã bị loại khỏi cuộc thi Miss VPO vì đóng clip Anh không đòi quà và có những bức xúc gửi tới báo chí trong thời gian vừa qua về việc làm của ban tổ chức cuộc thi đối với em.

Sau khi ý kiến của em được đăng tải trên các trang báo mạng, em đã phải nhận rất nhiều ý kiến chỉ trích của mọi người. Điều này thực sự làm cho em rất buồn, cảm thấy áp lực và rất ngại khi đi ra đường bị mọi người chỉ trỏ đàm tiếu. Có những hôm em ngồi đọc hết hàng trăm comment của mọi người trên mạng và em không thể nào ngủ nổi".

Giải thích về những hành động của mình, Thu Hằng tâm sự: "Em chỉ nghĩ đơn giản mình là một cô gái trẻ ở nông thôn và em vẫn đi làm đồng áng, gặt lúa và đi cấy giúp bố mẹ em, nhưng em có ước mơ muốn được thử sức mình ở một cuộc thi người đẹp và theo đuổi con đường nghệ thuật, nên khi ước mơ của em bị dập tắt thì em chỉ muốn nói lên suy nghĩ và ý kiến của mình thôi, chứ ngay từ đầu em cũng đã nói là không phải em kiện cáo gì ban tổ chức cuộc thi. Em không nghĩ mọi người lại ném gạch đá vào em nhiều như vậy".

Tuy nhiên, theo lời kể của Thu Hằng thì sau khi được nhiều người giải thích và khuyên bảo, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Thu Hằng cảm thấy rất ân hận và đã trực tiếp gọi điện, gặp gỡ Ban tổ chức cuộc thi để nói lời xin lỗi.

"Em biết là cái gì đã xẩy ra rồi thì cũng không thể nói hay làm lại được nữa, nhưng em cũng hy vọng sự việc vừa qua của em chỉ là do em còn trẻ và nóng tính nên chưa suy nghĩ chín chắn nên em mong mọi người thông cảm cho em, để em có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ và niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Em rất thích trở thành một người mẫu ảnh và một diễn viên và tham gia các hoạt động xã hội, vì vậy em sẽ cố gắng theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình để mọi người có thể nghĩ về em tốt hơn và yêu quý em. Về clip Anh không đòi quà của em, thì nhân đây em cũng có một lời khuyên với các bạn trẻ như em là nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định làm một cái gì đó theo phong trào, nếu không nó có thể làm ảnh hưởng và làm mất đi những cơ hội trong cuộc sống tương lai của các bạn sau này", Thu Hằng viết.

Cùng với đó, Thu Hằng có gửi kèm một bộ ảnh mới nhất của cô gồm khoảng chục tấm ảnh chụp nội y khá táo bạo. Chia sẻ về ý tưởng để thực hiện bộ ảnh này, cô viết: "Cuối tuần vừa rồi em có đi thực hiện một bộ ảnh đặc biệt với rơm dạ. Với ý tưởng là em muốn nói lên con người em là một cô gái cá tính, hơi ngang bướng và nổi loạn, nhưng em cũng vẫn là một cô gái ở nông thôn luôn vô tư, hồn nhiên với những gì gần gũi ở quê của mình.

Khi thực hiện bộ ảnh này, em cũng được cho lời khuyên là cố gắng chụp hay thể hiện làm sao đừng để bị phản cảm nếu không sẽ bị mọi người ném đá vì những ấn tượng không tốt về em trước đây.

Tuy nhiên do đây là lần đầu tiên em thực sự chụp một bộ ảnh giống như công việc của một người mẫu, vì trước đây em chỉ chụp ảnh tự sướng và kiểu vui chơi với bạn bè nên em vẫn chưa biết diễn xuất và tạo dáng làm sao cho chuyên nghiệp.

Em cũng không biết bộ ảnh của em có được coi là nghệ thuật không, nhưng dù sao em cũng đã cố gắng hết sức và chịu tất cả sự dặm ngứa của rơm và ruồi muỗi, dĩn đốt để thực hiện bộ ảnh này".

Theo những chia sẻ của Thu Hằng thì có vẻ như cô nàng đã cảm thấy rất ân hận về những sự việc mình đã làm trong quãng thời gian trước đó. Cô đang muốn tiến thân vào nghệ thuật bằng một con đường bớt "phản cảm" hơn.

Tuy nhiên, với những hình ảnh như thế này, quả thật rất khó để cô thực hiện được những điều mình mong muốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại