Thành Long kêu oan

Hùng Cường |

(Soha.vn) - Trong một phút giây lơ đễnh, ngôi sao võ thuật Thành Long đã bị các phóng viên chộp được khoảnh khắc đang "nhắm mắt".

Ngôi sao võ thuật Thành Long cùng rất nhiều nhân vật tên tuổi trong làng truyền hình Trung Quốc hiện đang có mặt tại Bắc Kinh tham dự Hội nghị hiệp chính bàn về chiến lược phát triển nghành điện ảnh truyền hình. Với tư cách ủy viên hội nghị và là một ngôi sao lớn nên ông luôn được cánh báo chí quan tâm đặc biệt.

Thành Long kêu oan vì bị nghi ngủ gật trong buổi họp.

Thành Long cùng đạo diễn Phùng Tiểu Cương tham gia buổi họp.

Một bức ảnh chụp Thành Long nhắm mắt ngủ gật trong khi buổi họp đang diễn ra đã thu hút sự chú ý của dư luận. Bức hình này đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh của ông trước công chúng nên trong buổi thảo luận nhóm ngày hôm sau Thành Long đã lên tiếng "kêu oan": "Hôm trước báo chí có chụp được bức ảnh tôi đang nhắm mắt trong lúc ngồi họp rồi giật tít là tôi ngủ gật, thật là oan cho tôi quá. Thực ra lúc đó tôi chỉ đang "dụi mắt" thôi chứ không hề ngủ gật. Tôi ngồi hàng đầu trong hội trường sao dám làm như vậy được, xin các bạn nhà báo nương tay cho".

Thành Long kêu oan vì bị nghi ngủ gật trong buổi họp.

Thành Long khi đang "dụi mắt".

Trước phát biểu này của Thành Long các ủy viên khác trong hội trường đều lên tiếng ủng hộ và sẵn sàng làm chứng cho ông. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương ngồi bên cạnh cũng lên tiếng "nói đỡ" cho Thành Long: "Đúng là như vậy, lúc đó ông ấy chỉ lấy tay dụi mắt mà thôi. Hàng ngày ông ấy đều tham gia cuộc họp rất nghiêm túc, mọi người đã hiểu lầm ông ông ấy rồi".

Trước việc Thành Long kêu oan cộng đồng mạng đều lên tiếng ủng hộ ông nhưng là theo một chiều hướng khác: "Đi họp ngồi ngủ gật cũng là chuyện bình thường mà, có gì lạ đâu", "Nhìn như vậy là biết nội dung buổi họp rồi", hay "Mọi người đều ngủ gật cả, mình ông thức làm gì chứ"....

Các đại biểu là ngôi sao luôn được phóng viên quan tâm đặc biệt. Trước đó trong giờ giải lao khi bị nhiều phóng viên đeo bám để phỏng vấn Thành Long đã trổ "tuyệt kỹ khinh công" khiến cho cánh phóng viên chạy bở hơi tai mà vẫn không kịp đuổi theo, có lẽ đây là cách họ "trả thù" ông chăng?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại