Sự thật về cuộc đời của hot boy 'trầm cảm' X Factor

Loki Bảo Long khiến khán giả không thể cầm được nước mắt khi trải lòng về cuộc đời của mình.

Rụt rè, luống cuống, thiếu tự tin... là những gì mà tôi chứng kiến khi bắt đầu cuộc trò chuyện với Bảo Long. Mặc dù trước đây chúng tôi từng đôi lần tiếp xúc, tôi biết Long từng mắc bệnh trầm cảm và cậu chỉ vừa thoát khỏi thế giới cô lập của mình từ khi X Factor.

“Em cứ bình tĩnh, anh em trong nhà, anh không hại em đâu mà lo”. Trước lời động viên của tôi, Long nhỏ nhẹ nói rằng: “Em biết chứ nhưng mỗi lần tiếp xúc với người lạ, em lại như thế, tay chân em không thể tự chủ được”.

Và đôi lần tôi nghĩ chắc thằng nhóc này đang diễn để mọi người cảm thấy thương hại và thu hút sự chú ý của dư luận nhưng những suy luận đó đã dần tan biến và thay thế bằng cảm xúc thương quý dành cho một số phận bất hạnh khi Long kể về cuộc đời mình.

Tôi biết với một người từng mắc bệnh trầm cảm như Long phải khó khăn lắm để quên đi quá khứ và giờ đây ngồi lật lại những cơn ác mộng đó thì không khác nào tự tay mình xát muối vào vết thương đang dần hồi phục.

Trái với vẻ ngoài thư sinh, lãng tử mà mọi người vẫn thấy, bên trong Bảo Long lại là những mối quan hệ gia đình đan xen, mâu thuẫn tranh đua khiến cậu trở thành đứa bé bị cô lập và sống không còn tin vào ai nữa.

“Từ nhỏ em sống với gia đình bên nội chứ không sống với bố mẹ nhưng khi lớn lên thì em bị buộc phải xa nơi em sống để chuyển đến sống với gia đình. Rồi những tranh cãi qua lại về tài sản, gia đình muốn cách ly em với bên nội nên đưa em sang nước ngoài du học”.

Những tưởng rời xa những mâu thuẫn gia đình, Bảo Long sẽ có cuộc sống độc lập và tốt hơn nhưng không, kết quả học tập không tốt, kéo theo những lời chỉ trích của gia đình “tốn tiền cho ăn học mà chẳng làm ra trò trống gì” rồi những áp lực về chuyện tiền bạc như đẩy Bảo Long vào chân tường, chẳng biết tỏ bày cùng ai.

Sự xuất hiện của một cô gái Việt giữa nơi đất người như chiếc phao cứu sinh giúp Bảo Long trở nên mạnh mẽ nhưng cuối cùng thì sự lừa dối trong tình yêu đầu đời chính là cú đạp mạnh nhất đẩy cậu vào thế giới cô lập bản thân và mất niềm tin.

Chàng trai với vẻ ngoại lãng tử từng phải gánh chịu sự dằn vặt vì những mâu thuẫn trong gia đình
Chàng trai với vẻ ngoài lãng tử từng phải gánh chịu sự dằn vặt vì những mâu thuẫn trong gia đình.

“Kể từ ngày bị phản bội, em cảm thấy ghê sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Điện thoại về nhà thì mẹ lại lao vào bài bạc, dù em đã cố gắng khuyên bảo nhưng cũng không được gì. Cuối cùng em cảm thấy chán và không gọi về nữa, suốt ngày nhốt mình trong phòng… Thấy dấu hiện lạ từ em, gia đình mới bắt về nước và trong nhà có người làm bên tâm lý học nên phát hiện và giúp em điều chỉnh lại khung hành vi”, Bảo Long tâm sự

Với sự giúp sức của gia đình người cậu cùng sự động viên của bố mẹ, Bảo Long dần thoát khỏi thế giới của mình sau 2 năm điều trị và cậu quyết tâm dùng âm nhạc để chứng minh cho mọi người thấy mình đã khỏe mạnh và không còn trầm cảm. Đó là lý do Bảo Long quyết định đăng ký tham gia chương trình X Factor.

Niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ cộng với sự quyết tâm thể hiện bản thân đã giúp Bảo Long tỏa sáng ngay vòng đầu tiên của chương trình. Chàng trai với ngoại hình đậm chất Hàn Quốc đã chinh phục được trái tim của 3 vị giám khảo khó tính để tiếp tực bước tiếp vào vòng sau. Tuy nhiên có một điều ít ai biết được, Bảo Long đi tham gia chương trình chỉ có một mình, không có bất kỳ ai đi theo cổ vũ.

“Vì mọi người đều bận công việc nên không thể đến xem em biểu diễn nhưng trước đêm thi, mẹ và bố đều nhắn tin động viên em. Khi bước lên sân khấu em run lắm vì trước giờ chưa bao giờ em đến một nơi đông như thế, em sợ mình sẽ không làm tốt và em đã cắn thật đau vào tay để lấy lại bình tĩnh và thể hiện thật tốt ca khúc”, Bảo Long háo hức chia sẻ

Quả thật, X Factor chính là cơ hội tốt đề Bảo Long thoát khỏi sự cô đơn bởi nếu muốn theo đuổi con đường âm nhạc, cậu cần phải giao tiếp rộng và tạo dựng cho mình những mối quan hệ. Đó là điều quan trọng nhất với Bảo Long lúc này chứ không phải có tiến sâu vào trong hay không.

Chính cậu cũng hiểu rõ điều này và luôn tâm niệm: “Em tham gia cuộc thi là để được hát chứ không nghĩ đến chuyện sẽ đi sâu vào trong hay được nổi tiếng. Chỉ cần được cầm mic là em đã thấy hạnh phúc, tham gia X Factor, em học được rất nhiều thứ. Nếu bị loại thì sau này em về hát đám cưới cho người ta cũng vui rồi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại