Sự cay đắng sau vỏ bọc gia đình giàu có của "hot girl cảnh nóng"

Thảo Nguyên |

Hoàn cảnh gia đình của hot girl cảnh nóng có những góc khuất khiến nhiều người phải bất ngờ.

Linh Miu được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ Linh Miu kinh doanh bất động sản. Tưởng rằng sống trong nhung lụa, cuộc đời của hot girl này chỉ toàn màu hồng.

Linh Miu sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình khá giả.

 

Thế nhưng, sự thật là cô không thực sự hạnh phúc. Khi nói về chuyện gia đình, Linh Miu nhiều lần bật khóc.

Linh Miu tâm sự: “Năm tôi học lớp 1 thì tình cảm bố mẹ tôi rạn nứt. Mặc dù bố ông vẫn quan tâm con cái, nhưng việc bố mẹ lục đục khiến tôi không thể vui vẻ, hạnh phúc được.

Đến khi tôi học xong cấp 1, bố tôi hầu như bỏ mặc, không còn quan tâm con cái nữa. Ông cũng thường xuyên mâu thuẫn, xô xát với mẹ con tôi.

Thời gian đó, tôi cảm thấy mình thật sự bất hạnh. Tôi thấy rất buồn. Nhưng cũng chính vì như vậy, tôi càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.

Vì không có sự yêu thương của bố, nên ngay từ khi còn nhỏ tôi đã quyết tâm phải tự lập. Dù gia đình có điều kiện nhưng tôi không bao giờ dựa dẫm vào tài sản hay mối quan hệ của gia đình.

Tôi chăm chỉ học tập, đi quay clip, đóng phim, chụp ảnh và kinh doanh để tự lập về kinh tế. Tôi cũng tự chuẩn bị cho mình 1 khoản tiền tiết kiệm để không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tôi không còn quá bận tâm về bi kịch gia đình mình nữa. Bởi tôi biết rằng, dù bố không còn yêu thương và quan tâm tới tôi thì có rất nhiều người khác yêu mến, trân trọng tôi. Và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Thế nhưng, những ký ức về sự phản bội và vô trách nhiệm của bố đã in hằn trong tâm trí tôi, tạo thành 1 nỗi ám ảnh đáng sợ đối với tôi.

Dù bố không trực tiếp phản bội tôi, nhưng trong tôi luôn thường trực nỗi lo lắng sẽ bị phản bội hoặc bị bỏ rơi. Tôi dường như mất niềm tin hoàn toàn vào sự chung thủy của đàn ông.

Cũng vì thế, tôi rất hay ghen, ghen 1 cách khủng khiếp và nhiều khi rất vô lý. Chỉ cần bạn trai tôi liếc nhìn 1 cô gái nào khác hay khen 1 cô gái lạ xinh đẹp, tôi lập tức cảm thấy không vui, thậm chí là rất khó chịu.

Có lần, tôi và Hữu Công đi quay clip, Hữu Công vô tư kéo ghế cho 1 cô gái đóng vai quần chúng ngồi. Tôi biết hành động đó chỉ là xã giao thông thường, nhưng vẫn rất buồn, buồn đến phát khóc.

Hot girl chuyên cảnh nóng có những góc khuất đời tư rất buồn.

Đối với tôi, bất kể là yêu “qua đường” hay yêu sâu đậm, đã nói yêu thì phải luôn chung thủy. Chỉ cần có bóng dáng của 1 người nào khác, dù có yêu người đó đến chết đi sống lại tôi vẫn nhất định chia tay.

Tôi quan niệm, trong tình yêu, có thể sẽ có cãi vã hay thậm chí là xô xát, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Nhưng chỉ cần có cảm giác bị lừa dối, có cảm giác bị “cắm sừng” thì tôi sẽ lập tức chia tay.

Tôi biết đôi khi mình hơi quá đáng, nhưng nỗi ám ảnh về việc bị phản bội, bị bỏ rơi khiến tôi bị mất kiểm soát.

Tôi nghĩ rằng, nếu yêu tôi thật lòng thì chàng trai đó sẽ hiểu cho tôi và thông cảm với nỗi ám ảnh của tôi. Thật ra, tôi chỉ cần ở người yêu sự chân thành tuyệt đối”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại