Sao Việt: “Sẩy nhà ra… phất nghiệp”

Cao Hữu Thiên cho hay, cátsê của cậu tăng gấp 15 lần sau khi “được” gọi là “thảm họa”. Tương tự, hoa hậu Diễm Hương cũng cho biết mình trở nên đắt sô hơn hẳn, sau những ồn ào.

Nhưng đỉnh cao của sự “sẩy nhà ra… phất nghiệp” phải nói là Phi Thanh Vân, kể từ lúc dám hô lên “Tôi là nữ hoàng dao kéo” và không ngừng biến hóa màu da, cùng ti tỉ shoot hình, phát ngôn gây sốc…

Khi “thảm họa” cũng được… trải thảm

Sau đêm chung kết Gương mặt thân quen, những tưởng chỉ Hoài Lâm, hay cùng lắm là Minh Thuận trở nên đắt giá, như chính Cao Hữu Thiên cay đắng bảo: “Thiên đã nổi tiếng rồi đó, nhưng sự nổi tiếng của Thiên và Hoài Lâm ở hai đầu khoảng cách. Hoài Lâm thì nổi tiếng khi được hàng triệu khán giả thương yêu, còn Thiên thì bị gọi là thảm họa…”.

Dè đâu, “thảm họa” cũng đắt sô không kém, ngay sau khi vừa bị ném đá: “Thật ra, không chỉ giá cátsê tăng (gấp 15 lần) mà tôi còn được một thương hiệu… cửa nhôm, cửa sắt cuốn mời làm gương mặt đại diện…”. Có điều là Thiên không dám nhận lời, vì có lẽ đã hiểu thế nào là trái đắng khi vội khoác lên mình một chiếc áo quá rộng và không muốn bị xem như một chú hề múa rối nữa: “Hơn cả sự chạnh lòng, đó là đau lòng, nếu người ta mời tôi chỉ để gây sự tò mò. Thời điểm này mà tôi tranh thủ kiếm tiền từ danh xưng "thảm họa" là tôi đang quay lưng với khán giả. Cátsê tăng gấp 15 lần, nhưng tôi nghĩ mình đang bị mất, vì giá trị thật của tôi chưa xứng đáng nhận lấy giá đó...”.

Nhưng không phải ai cũng đủ gan từ chối, ngay cả khi biết rõ sức hút của họ đối với những cú nhấp chuột chẳng qua cũng chỉ là vì một chút tò mò dễ dãi. Phi Thanh Vân - chẳng hạn, sau bằng ấy năm “miệt mài xây dựng thương hiệu” bằng những hình ảnh, phát ngôn gây sốc, mới đây lại lên báo nổ tưng bừng, trong một trạng thái hài lòng quá khích: “Tôi chỉ cần biết mỗi lần tôi xuất hiện, tất cả ống kính đều hướng vào tôi, sáng mai báo chí đều lấy tên Phi Thanh Vân để giật tít, dù sự kiện ấy có cả sự xuất hiện của những ngôi sao hạng A. Tôi đã thành công khi trở thành một tấm gương. Tôi được báo chí khen ngợi, được nhiều fan yêu thích và điều đó làm tôi cảm thấy chiến thắng… Với tôi, thế là quá đủ!”.

Bất luận, đó là tấm gương trong hay đục, miễn sao gây được sự chú ý: “Trong các sự kiện, tôi luôn luôn trở thành tâm điểm vì có nhiều nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi mới là người đầu tiên công khai và không né tránh. Cô gái đen nhất Việt Nam cũng là tôi, người mẫu da nâu đoạt giải Nhì Siêu mẫu Việt Nam cũng là tôi. Rồi từ làn da đen nhẻm trở nên trắng hồng, từ việc có chồng và hạnh phúc đến lúc ly hôn… - Tất cả những điểm nhấn đó làm cho mình không thể mờ nhạt và bị lẫn vào đâu…”.

Biến hóa chóng mặt từ da nâu sang hình tượng "búp bê sứ", "nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân cho rằng mình đã trở thành một "tấm gương" trong việc thu hút mọi ống kính.

“Nâng ngực để… phục vụ khán giả”, tại sao không?

Thành danh dễ thế, chả trách mà mới đây, Linh Chi - cô người mẫu “bản sao của Ngọc Trinh” cũng đã quyết định “khởi nghiệp” bằng một phát ngôn gây sốc, nghe cứ như một… gái làng chơi chính hiệu: “Tôi nâng ngực để phục vụ khán giả” - đúng như công thức Ngọc Trinh từng áp dụng thành công khi bước vào showbiz bằng câu nói “kinh điển”: “Yêu không tiền cạp đất mà ăn à?”. Cái gọi là “tài năng” trong showbiz lúc này vì thế mà có lúc chỉ cần hiểu: Đó là tài copy. Hay nếu có sáng tạo thì cũng chỉ cần sáng tạo… scandal là đủ. Trong đó, tiêu chuẩn tối cần là… độ dày của da mặt.

Thế nên, mới đây, khi đề cập đến nạn đạo nhạc, nhạc sĩ Hoài Sa mới chua chát bảo: “Càng scandal, đạo nhạc càng sống khỏe. "Đạo" nhạc mỗi lúc một trở nên trắng trợn và tinh vi cũng là vì có cung thì ắt có cầu vậy. Và “cầu” không hề nhỏ, với cái kiểu nhà nhà, từ ca sĩ đến nhạc sĩ đều thi nhau nổi tiếng bằng mọi giá như hiện nay…”.

Ca sĩ Trọng Tấn - ngôi sao số 1 của dòng nhạc đỏ cũng ngán ngẩm lắc đầu: “Mặt báo giờ đây cứ như là nơi để “dân nghệ” thi nhau buôn chuyện phiếm: Mua cái gì ở đâu bao tiền, yêu ai bỏ ai vì đâu nên nỗi… Nhiều người chỉ cần một cơ hội là lên báo, hơn là cần một lý do…”. Ca sĩ Tinna Tình đau lòng tổng kết: “Có lẽ chưa bao giờ người ta muốn nhoi lên bằng mọi giá như hiện nay. Nhẹ thì nói xấu, dìm hàng nhau như một bệnh mãn tính. Vừa vừa thì kèn cựa, kìm hãm nhau. Nặng thì lừa lọc, giăng bẫy nhau bằng đủ mọi hình thức hèn hạ….”. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng kêu lên: “Cởi, cởi và cởi! Tại sao dân tình lúc này cứ cắm mắt cắm mũi vào “cởi” thế hả giời?”.

À, lý do rất đơn giản, thưa nhạc sĩ Lê Minh Sơn: “Từ lúc cởi, cuộc đời tôi bước sang trang mới” - như phát ngôn chưa bao giờ cũ của “thương hiệu… cởi” Lê Kiều Như! Và vì thế, xưa rồi cái câu “Sẩy nhà ra thất nghiệp”, mà giờ là thời của câu: “Sẩy nhà ra… phất nghiệp” vậy!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại