Sao Việt nhớ gì về ngày Tết

Tử Đằng |

Mặc dù Tết ngày càng sung túc, đầy đủ hơn nhưng sao Việt lại có đôi chút luyến tiếc những ngày Tết thiếu thốn thuở xưa.


Ký ức về Tết của MC Thảo Vân chỉ đơn giản là được ăn một bữa ngon hơn mọi ngày, được mặc bộ quần áo mới duy nhất trong năm, được cả nhà tin tưởng giao cho tấm tích kê mua hàng ngoài hợp tác xã.

Ký ức về Tết của MC Thảo Vân chỉ đơn giản là được ăn một bữa ngon hơn mọi ngày, được mặc bộ quần áo mới duy nhất trong năm, được cả nhà tin tưởng giao cho tấm tích kê mua hàng ngoài hợp tác xã.


“Thuở đó, dù nghèo nhưng năm nào mẹ tôi cũng gói nồi bánh chưng 15 cân gạo. Mấy anh chị em bắc bếp giữa khoảnh sân nhà trông bánh thâu đêm. Những kỷ niệm thân thương đó là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi suốt chặng đời còn lại”, Thảo Vân chia sẻ.

“Thuở đó, dù nghèo nhưng năm nào mẹ tôi cũng gói nồi bánh chưng 15 cân gạo. Mấy anh chị em bắc bếp giữa khoảnh sân nhà trông bánh thâu đêm. Những kỷ niệm thân thương đó là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi suốt chặng đời còn lại”, Thảo Vân chia sẻ.


Nhạc sĩ Huy tuấn tiết lộ: “Hồi bé tôi rất nghịch nên hay trốn bố mẹ đi chơi để đốt pháo và đã có lần tôi bị nổ pháo tung cả tay giữa đêm giao thừa. Tuy biết rằng chơi pháo rất nguy hiểm và tôi đồng tình với việc cấm sử dụng pháo nhưng tôi vẫn luôn thèm được nghe tiếng pháo vào dịp Tết hàng năm”.

Nhạc sĩ Huy tuấn tiết lộ: “Hồi bé tôi rất nghịch nên hay trốn bố mẹ đi chơi để đốt pháo và đã có lần tôi bị nổ pháo tung cả tay giữa đêm giao thừa. Tuy biết rằng chơi pháo rất nguy hiểm và tôi đồng tình với việc cấm sử dụng pháo nhưng tôi vẫn luôn thèm được nghe tiếng pháo vào dịp Tết hàng năm”.


“Hy vọng đến một ngày nào đó, tất cả chúng ta nên chơi pháo có “ý thức” để có thể, chúng ta lại được đắm mình trong những ký ức của một cái Tết trọn vẹn với mùi của xác pháo này”.

“Hy vọng đến một ngày nào đó, tất cả chúng ta nên chơi pháo có “ý thức” để có thể, chúng ta lại được đắm mình trong những ký ức của một cái Tết trọn vẹn với mùi của xác pháo này”.


Phan Anh chia sẻ: “ Với tôi, Tết là điều gì đó rất thiêng liêng và khiến tôi luôn nôn nao, háo hức”.

Phan Anh chia sẻ: “ Với tôi, Tết là điều gì đó rất thiêng liêng và khiến tôi luôn nôn nao, háo hức”.


“Tôi yêu không khí chuẩn bị đón Xuân về, dù chỉ là chạy đây chạy đó, tìm được cành đào mình thật sự yêu thích, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, mùi nước lá mùi tắm tẩy trần, rộn ràng gói và luộc bánh chưng, đặc biệt là tiếng pháo giao thừa... Rất nhiều điều để nhớ về Tết! Một góc ký ức tuổi thơ chắc chắn sẽ không bao giờ còn tái hiện.

“Tôi yêu không khí chuẩn bị đón Xuân về, dù chỉ là chạy đây chạy đó, tìm được cành đào mình thật sự yêu thích, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, mùi nước lá mùi tắm tẩy trần, rộn ràng gói và luộc bánh chưng, đặc biệt là tiếng pháo giao thừa... Rất nhiều điều để nhớ về Tết! Một góc ký ức tuổi thơ chắc chắn sẽ không bao giờ còn tái hiện".


Nói về những kỷ niệm vào ngày Tết, Trường Giang chia sẻ, khi còn nhỏ, gia đình vốn khó khăn nên Tết đến, anh chỉ thèm nước mía.

Nói về những kỷ niệm vào ngày Tết, Trường Giang chia sẻ, khi còn nhỏ, gia đình vốn khó khăn nên Tết đến, anh chỉ thèm nước mía.


Ngày đó, Tết hay ra chợ, mà nhà tôi cách chợ gần 500m. Cứ Tết đến ra chợ kêu một trứng hột vịt lộn, với một ly nước mía. Vậy là đầy đủ tết.

"Ngày đó, Tết hay ra chợ, mà nhà tôi cách chợ gần 500m. Cứ Tết đến ra chợ kêu một trứng hột vịt lộn, với một ly nước mía. Vậy là đầy đủ tết".


Tết trong ký ức của Phi Thanh Vân là những lần được đến các cửa hàng quần áo cũ: “Trước kia, nhà tôi cũng không khá giả gì. Mỗi lần đến Tết là mẹ lại dẫn tôi đến các cửa hàng quần áo Sida trên phố Hỏa Lò để chọn mua vài món đồ mới”.

Tết trong ký ức của Phi Thanh Vân là những lần được đến các cửa hàng quần áo cũ: “Trước kia, nhà tôi cũng không khá giả gì. Mỗi lần đến Tết là mẹ lại dẫn tôi đến các cửa hàng quần áo Sida trên phố Hỏa Lò để chọn mua vài món đồ mới”.


“Sau đó, mẹ còn dẫn tôi đi cắt tóc búp bê, nhìn rất ngố mà tôi vẫn thích thú vì có tóc mới diện Tết”, người đẹp kể lại. Cũng như bao đứa trẻ khác, cô cũng háo hức mong đến Tết vì được ăn nhiều món ngon mà có khi cả năm không được đụng vào.

“Sau đó, mẹ còn dẫn tôi đi cắt tóc búp bê, nhìn rất ngố mà tôi vẫn thích thú vì có tóc mới diện Tết”, người đẹp kể lại. Cũng như bao đứa trẻ khác, cô cũng háo hức mong đến Tết vì được ăn nhiều món ngon mà có khi cả năm không được đụng vào.


Người mẫu Ngọc Quyên lại nhớ đến Tết qua phong tục lì xì: “Đối với Quyên, Tết ngày xưa ở quê vui lắm. Là con út trong gia đình nên Quyên được ba mẹ và các anh chị cưng chiều”.

Người mẫu Ngọc Quyên lại nhớ đến Tết qua phong tục lì xì: “Đối với Quyên, Tết ngày xưa ở quê vui lắm. Là con út trong gia đình nên Quyên được ba mẹ và các anh chị cưng chiều”.


“Mỗi dịp như vậy, Quyên nhận được khá nhiều tiền lì xì, được đi chợ hoa, được gói bánh chưng với mọi người và được xem đốt pháo nữa. Đó là những kỷ niệm, những ký ức có lẽ Quyên sẽ không bao giờ quên”.

“Mỗi dịp như vậy, Quyên nhận được khá nhiều tiền lì xì, được đi chợ hoa, được gói bánh chưng với mọi người và được xem đốt pháo nữa. Đó là những kỷ niệm, những ký ức có lẽ Quyên sẽ không bao giờ quên”.


Tết với Hoàng Thùy Linh là những phong bao lì xì đỏ thắm: “Ngày còn bé, tôi háo hức, mong chờ đến Tết vì được nhận lì xì”.

Tết với Hoàng Thùy Linh là những phong bao lì xì đỏ thắm: “Ngày còn bé, tôi háo hức, mong chờ đến Tết vì được nhận lì xì”.


Nữ ca sĩ sinh năm 1988 còn tiết lộ có những cái Tết cô đi theo bố mẹ và ngoan ngoãn chờ người lớn nói chuyện hàng tiếng đồng hồ để mong được mừng tuổi.

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 còn tiết lộ có những cái Tết cô đi theo bố mẹ và ngoan ngoãn chờ người lớn nói chuyện hàng tiếng đồng hồ để mong được mừng tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại