Sao phim "Chạy án" kể kỷ niệm kinh hoàng khi đóng phim

Chung Đoàn |

Vì bạn diễn quá nhập vai, NSƯT Trần Đức suýt nguy hiểm tính mạng.

NSƯT Trần Đức được khán giả biết đến là diễn viên chuyên đóng “vai ác” trên màn ảnh Việt. Năm 1971, ông là một trong 12 thí sinh tài năng thi đỗ vào Nhà hát kịch Hà Nội.

Từ đó đến nay, NSƯT Trần Đức đã có 30 năm gắn bó với sân khấu kịch, tham gia gần 60 vở diễn ở Nhà hát qua những bộ phim như Giọt nước rơi, Đầm lầy bạc, Chạy án ...

Nhận lời tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ phát sóng trên VTV6 hôm qus (02.10). NSƯT Trần Đức đã có nhiều chia sẻ về những khó khăn trong sự nghiệp diễn viên của mình.


NSƯT Trần Đức trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ.

NSƯT Trần Đức trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi đi làm phim, NSƯT Trần Đức cho biết: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất là một lần đi làm phim, vì bạn diễn quá nhập vai, tôi đã bị anh ta bóp mồm và bẻ cổ gà tống vào mồm.

Do động tác quá mạnh, cổ gà lại có sương nên đâm vào cuống họng khiến tôi rất đau nhưng phải chờ đạo diễn báo kết thúc cảnh quay tôi mới bỏ đầu gà ra.

Lúc đó máu chảy ào ra rất nhiều, ngay lập tức trợ lý của đoàn làm phim phải lấy rượu cho tôi uống và sát trùng vì sợ nhiễm trùng sẽ phải bỏ nghề. May mắn là mấy ngày sau là khỏi”.


NSƯT Trần Đức chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ của mình cùng MC Thanh Huyền.

NSƯT Trần Đức chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ của mình cùng MC Thanh Huyền.

Đến với chương trình còn có người bạn thân của NSƯT Trần Đức, ông chia sẻ, ông và NSƯT Trần Đức quen nhau từ năm 1995 đến nay tình bạn của hai người đã được 20 năm:

“Tôi rất nể anh Đức về tâm huyết với nghề và nói về tâm huyết với nghề là phải nói đến Trần Đức. Anh vừa là người anh, người bạn và cũng là người thầy của tôi. Anh Đức trong phim chuyên đóng vai xã hội đen nhưng ngoài đời lại sống quá tình cảm.

Có những bộ phim anh Đức đóng ra ngoài đời có rất nhiều người ghét cay ghét đắng, nhưng đó lại là thành công của anh Đức, vì anh vào vai quá tốt”

Nói về niềm mơ ước hồi nhỏ của mình NSƯT Trần Đức chia sẻ: “Ngày xưa khi nghĩ đến nghệ thuật tôi mơ ước mình trở thành một ca sĩ nhưng giọng của tôi chỉ hát bè, hát đồng ca được thôi, nên tôi chuyển sang sân khấu điện ảnh năm 1971.

Cũng chính vì có giọng ca tương đối này mà ban giám khảo đã cho ngay vào vòng 1 rồi qua các vòng khác được trúng tuyển vào trường sân khấu Việt Nam".


Người bạn thân chia sẻ về NSƯT Trần Đức với khán giả.

Người bạn thân chia sẻ về NSƯT Trần Đức với khán giả.

"Khó khăn khi vào vai diễn phản diển đó là cái chân thưc, diễn viên chúng tôi luôn dán hai chữ chân thực lên trán mình và luôn luôn phải tìm tòi, phải đọc, phải hiểu nhân vật đó từng suy nghĩ, từng tâm tình, lý lịch của nhân vật, để có thể diễn thật chân thực nhất.

Khi chân thực thì chúng ta mới khóc được, mới sâu cay được.” NSƯT Trần Đức chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại