Rơi nước mắt với "Những tháng năm rực rỡ"

Ngân An |

Câu chuyện hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ hứa hẹn sẽ mang lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc cho khán giả.

Những tháng năm rực rỡ là bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kim Ae-ran. Phim kể về cuôc hôn nhân của Dea Su (Gang Dong Won) và Mira (Song Hye Kyo), một vận động viên taekwondo triển vọng một thời với “cú đá xoay tuyệt đỉnh” và cô gái với giấc mơ trở thành ngôi sao thần tượng.

Cả hai gặp gỡ và vô tình trở thành cha mẹ ở tuổi 17. Khi họ 33 tuổi cũng là lúc cậu con trai Ah Reum tròn 16 tuổi. Do mắc phải Progeria, một hội chứng lão hóa sớm do biến đổi gen, Ah Reum mới 16 nhưng bị lão hóa và có bề ngoài cũng như sức khỏe của một ông cụ 80.

Với những cặp đôi trở thành vợ chồng và lên chức “bố mẹ” ở tuổi 17 như Dae Su và Mira, có rất nhiều điều lần đầu tiên xảy đến với họ. Hai nhân vật này cũng là vai diễn vô cùng khó khăn và thử thách đối với hai diễn viên chính. Dù khó khăn vất vả, nhưng gia đình bé nhỏ này vẫn cùng nhau chống chọi qua ngày.

Một ngày, khi câu chuyện về Ah Reum được lên sóng truyền hình, cậu bé bỗng dưng trở thành tâm điểm của truyền thông. Những ngày tháng bình dị giờ điểm thêm những khoảnh khắc hạnh phúc, vui sướng và cả những nỗi buồn.

Phim có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên Gang Dong Won và Song Hye Kyo. Vì ngoài đời họ còn là một cặp đôi thật sự nên tình yêu trên màn ảnh càng “thật” hơn gấp bội.

Đối với Gang Dong Won, Những tháng năm rực rỡ cũng là một khó khăn lớn khi nhân vật của anh còn không già dặn bằng con trai. Không chỉ thể Dea Su còn sở hữu nụ cười ngây thơ tỏa nắng mê hoặc người xem ngay tức khắc. Để thực sự nhập vai, Gang đã phải tăng 10kg và tập luyện taekwondo trong 2 tháng trời.

Trong khi đó, dù chưa bao giờ có con, nhưng với khả năng nhập vai tuyệt vời, Song Hye Kyo đã trở thành một người mẹ thật sự trong phim, thể hiện bản năng làm mẹ và sự quan tâm bảo vệ cho đứa con trai yêu quý.

Nói về cặp đôi của phim, tác giả của cuốn tiểu thuyết bán chạy cho hay: “Gương mặt trẻ con ngây thơ của Gang Dong Won, cùng với nỗi buồn phảng phất và nội lực của Song Hye Kyo hoàn toàn phù hợp với nhân vật chính của tôi, và cũng là sự lựa chọn đầy hứng khởi nhưng cũng táo bạo cho bộ phim.

Những nhân vật trong tiểu thuyết có một cuộc đời riêng, một số phận riêng. Việc được chuyển thể thành phim, được xem như một trang mới, hành trình mới của họ, với biết bao sự quan tâm hỗ trợ từ người khác, và những tình huống mới mẻ phải trải qua.

Khán giả không nhất thiết phải xao xuyến khi một bộ phim, một cuốn sách kết thúc. Nhưng đó sẽ là hạnh phúc của tôi, nếu bạn đồng cảm với nhân vật, hay khi ẩn ý của bộ phim được diễn tả thông qua họ sẽ đọng lại trong bạn lâu hơn sự cảm nhận về mất mát và đau khổ”.

Bộ phim sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 7.11.2014

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại