Quá nhiều “sạn” ở “Gương mặt thân quen”

So với mùa đầu tiên, “Gương mặt thân quen” 2014 đang ngày càng có nhiều hạt sạn khó nhằn.

Không “hot” như “Giọng hát Việt” hay “Vietnam Idol” nhưng với tính giải trí cao, nhiều yếu tố vui nhộn, thí sinh là những người nổi tiếng… “Gương mặt thân quen” đang được xem là món ăn lạ trong “mâm cỗ” gameshow thừa mứa trên truyền hình. Tuy nhiên, so với mùa đầu tiên, “Gương mặt thân quen” 2014 đang ngày càng có nhiều hạt sạn khó nhằn.

Minh Thuận được nhận 100 triệu đồng trong số phát sóng 17/5. Ảnh: TL

Minh Thuận được nhận 100 triệu đồng trong số phát sóng 17/5. Ảnh: TL

Phần “nhìn” lấn át phần “nghe”

Tiêu chí của gameshow này là người chơi sẽ phải tái hiện lại hình ảnh những nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước. Càng làm toát lên được tinh thần, khí chất, càng hát giống với nhân vật bao nhiêu thì thí sinh đó sẽ “ăn” điểm bấy nhiêu. Nếu ở mùa giải đầu, các thí sinh không chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài mà còn rất chú trọng đến giọng hát, đến thần thái, cử chỉ, điệu bộ… của nhân vật thì điều đó lại đang mất dần trong “Gương mặt thân quen” 2014.

Cụ thể, trong số 6 thí sinh của mùa giải năm nay gồm: Hoài Lâm, Vương Khang, Ngân Quỳnh, Vy Oanh, MiA, Minh Thuận, đa phần đều diễn xuất nhân vật dựa vào công nghệ hóa trang. Nghĩa là thí sinh chú trọng nhiều đến phần “nhìn” mà bỏ quên mất phần “nghe”, ngoại trừ Minh Thuận.

Bằng chứng là trong những tập đã phát sóng vừa qua, rất hiếm có tiết mục thực sự khiến người xem “nổi da gà” như trước đây. Vì lẽ đó, ấn tượng từ các tiết mục trình diễn của thí sinh trong gameshow này trôi qua rất nhanh, không đọng lại sâu sắc hoặc không tạo được hiệu ứng với khán giả.

Bên cạnh đó, bộ ba giám khảo Hoài Linh – Mỹ Linh – Đức Huy cũng không còn sự tung hứng duyên dáng như mùa giải đầu.

Có thể nói, sự tung hứng của ban giám khảo nhằm mang lại sự thư giãn cho thí sinh sau mỗi tiết mục, mang lại tiếng cười cho khán giả xem chương trình… đã bị rơi rụng đi rất nhiều. Trong khi, Hoài Linh và Mỹ Linh vẫn giữ được sự sắc sảo, nghiêm khắc mà cũng đầy hài hước thì giám khảo Đức Huy lại đang dần kiệm lời và trở nên xuề xòa.

Khán giả có thể nhận biết được Hoài Linh hay có thói quen “soi” về các động tác biểu diễn, cách thể hiện ngữ điệu, thần thái nhân vật của các thí sinh; Mỹ Linh hay chú trọng đến giọng hát và các động tác giải phóng hình thể của thí sinh khi hóa thân thành nhân vật trên sân khấu nhưng không thể biết được Đức Huy thường dựa vào những tiêu chí nào để chấm điểm(?!)).

Đôi khi Mỹ Linh và Hoài Linh tung hứng hoặc “bốp chát” với nhau một cách rất đẹp để bảo vệ lập trường còn giám khảo Đức Huy lại khiến người xem có cảm giác như đang tách rời khỏi 2 vị giám khảo kia. Cách cho điểm của Đức Huy cũng khác biệt khiến người xem có cảm giác khó chịu.

Minh Thuận và nỗi lo “quen” thành “lạ”

Trong các thí sinh, người luôn biết làm nổi bật mình, có nhiều tiết mục xuất sắc, theo nhận định chung là Minh Thuận. Minh Thuận với những lợi thế của một ca sỹ có gần 20 năm trong nghề hát, từng kinh qua nhiều bộ phim với vai trò diễn viên và đạo diễn casting… nên rất biết cách thể hiện mình trên sân khấu.

Từ những nhân vật được “hoá thân” như Noo Phước Thịnh, Thu Minh, NSUT Thúy Hường, NSND Trần Hiếu, Tina Turner… chàng ca sỹ Tình thơ đều làm toát lên được thần thái, tính cách của họ, đơn giản từ cách ăn mặc, đi đứng, đến phức tạp như tác phong biểu diễn, giọng điệu… Đặc biệt, các tiết mục của anh cho thấy một sự đầu tư công phu, tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, dẫu phần hát vẫn còn nhiều hạn chế.

Trong số phát sóng tối 17/5, khi hóa trang thành nhân vật Tina Turner với ca khúc “Proud Mary”, Minh Thuận đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng ngay khi vừa xuất hiện với làn da nâu, cách trang điểm đậm ấn tượng và bộ trang phục sexy đặc biệt giống hệt nguyên mẫu Tina Turner do chính tay anh may suốt một tuần ròng rã. Anh khiến nhiều khán giả phải đứng lên vỗ tay cổ vũ khi tiết mục tạo nên nhiều sự thích thú.

Thậm chí, tiết mục của Minh Thuận còn khiến “chuyên gia soi” Hoài Linh cũng phải buông lời thừa nhận: “Anh nhìn thấy ở Thuận một sự nghiêm túc từ trang phục và cả đến những chi tiết rất nhỏ. Hôm nay với tiết mục này, Linh không thể soi ra được điểm nào để nhận xét thêm... Đây là một tiết mục quá xuất sắc”. Giám khảo cũng Đức Huy nhận xét: “Màn trình diễn của Thuận đã con mắt, sướng tê cả người. Một lần nữa xin gửi đến bạn một lời khen, sự ngưỡng mộ đối với một người nghệ sĩ hết mình như bạn”. Giám khảo Mỹ Linh nhìn nhận: “Nhìn về tổng thể thì quá tuyệt vời”.

Với ba điểm cao nhất từ ban giám khảo, Minh Thuận lần đầu tiên giành được chiến thắng tuyệt đối sau hai lần đồng giải nhất với Hoài Lâm và Vương Khang. Anh đã quyết định chia giải thưởng 100 triệu đồng với các thí sinh khác và Ban giám khảo như một lời cảm ơn. Tuy nhiên, những tiết mục như của Minh Thuận đêm qua cũng vẫn đang là “của hiếm” của chương trình được coi là “món ăn lạ” này. Điều này cũng cho thấy, nếu Ban Tổ chức, nhà sản xuất không kịp thời điều chỉnh, “gương mặt thân quen” dễ đi từ hay, từ “quen” đến xa lạ, khó “nuốt” với công chúng truyền hình!

Đến thời điểm hiện tại, Minh Thuận đang dẫn đầu với số điểm 310. Với đà này, anh không khó để đạt ngôi Quán quân bởi một cái đầu làm nghệ thuật đầy nghiêm túc, sáng tạo và rất có duyên. Nhưng điều dễ nhận thấy là cũng vì quá xuất sắc nên sự nổi bật của Minh Thuận sẽ làm cho các tiết mục của các thí sinh bị lép vế, ít được chú ý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại